
Khách tham dự tạo dáng bên những chiếc xe cổ tại lễ hội Vietnam Scooters Fest 2026 - Ảnh: YẾN TRINH
Thỏa mắt với người mê xe cổ
Các hội nhóm yêu xe scooter và khách tham quan cùng chiêm ngưỡng các dòng xe cổ trong triển lãm "Dấu ấn 80 năm Vespa", xem phụ tùng và phụ kiện, thi xe đẹp, chia sẻ kinh nghiệm phục chế và bảo tồn xe, xem biểu diễn nghệ thuật…
Không chỉ dành cho cộng đồng Vespa, lễ hội còn là không gian kết nối những người yêu văn hóa scooter, thể hiện ở những giá trị về thiết kế, kỹ thuật, lịch sử và phong cách sống của dòng xe này.
Bên cạnh các câu lạc bộ và người chơi đến từ các tỉnh thành, sự kiện còn có sự góp mặt của những nhà sưu tập, khách mời và cộng đồng yêu scooter từ Thái Lan, Philippines, Mỹ…
Chị Vanessa Gomez (quốc tịch Philippines) đi cùng chồng vừa du lịch TP.HCM vừa kết hợp tham gia lễ hội xe cổ. Chị nói sự kiện rất hoành tráng, có nhiều dòng xe để khách tham quan chiêm ngưỡng và chụp ảnh kỷ niệm.
"Vợ chồng tôi rất yêu thích xe Vespa cổ và hiện có 4 chiếc. Chúng tôi sẽ lưu lại TP.HCM một tuần để tiếp tục khám phá ẩm thực và văn hóa", chị nói.
Ông Trần Khắc Dũng, chủ nhiệm Câu lạc bộ Sài Gòn cõi nhớ, quy tụ những thành viên yêu văn hóa và nghệ thuật Sài Gòn xưa, cho biết cùng chiếc Mercedes-Benz Ponton 1958 của mình tham gia chương trình.
"Tôi sở hữu chiếc xe này vào thập niên 1990, từng lái nó qua Tây Tạng. Lễ hội là nơi hội tụ các dòng xe cổ cùng hoạt động biểu diễn thời trang từ những thập niên trước… thể hiện văn hóa và tính cách đặc trưng của người Sài Gòn", ông nói.

Ông Trần Khắc Dũng, chủ nhiệm Câu lạc bộ Sài Gòn cõi nhớ, cùng chiếc Mercedes-Benz Ponton sản xuất năm 1958 tham gia chương trình - Ảnh: YẾN TRINH



Không gian triển lãm nhiều xe cổ được khách tham quan hào hứng chụp ảnh. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng ký tặng chiếc xe Vespa của mình gây quỹ cho chương trình - Ảnh: Y.TRINH - BTC
Gây quỹ thiện nguyện tại triển lãm
Ở khu vực triển lãm, khách thích thú ngắm các dòng xe nguyên bản từ các nhà sưu tầm trong nước cho các đời xe từ năm 1946 - 1990, trong đó có những chiếc như: Vespa Sprint 80th 125cc, Sprint 80th 180cc, GTS 80th 300cc...
Ngoài ra còn có sân chơi trình diễn hiệu suất động cơ, không gian cắm trại, kết nối các câu lạc bộ và sự góp mặt của các ca sĩ Cao Minh, Đàm Vĩnh Hưng, nhóm Nhạc Xưa Sài Gòn, Sóc Band, SPG Band, Carmen. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến góp vui không nhận cát sê và ủng hộ một chiếc Vespa của anh để gây quỹ.
Một điểm nhấn là hoạt động bày bán một số xe cổ và hiện vật sưu tầm nhằm gây quỹ thiện nguyện. Anh Thi Nguyễn (Việt kiều Mỹ) đã bán một chiếc xe và thu về 88 triệu đồng ủng hộ chương trình.
"Không đơn thuần là sự kiện trưng bày xe hay buổi gặp mặt của những người cùng sở thích, chúng tôi muốn xây dựng một lễ hội văn hóa thường niên của cộng đồng scooter. Đó là nơi mỗi chiếc xe đều mang theo một câu chuyện, mỗi người tham dự góp phần tạo nên một di sản chung", ông Nguyễn Xuân Thủy - chủ nhiệm Câu lạc bộ Xe cổ Việt Nam, thành viên ban tổ chức - chia sẻ.
Một số hình ảnh tại chương trình ngày 8-8:

Một trong hai chiếc xe cổ nhất xuất hiện tại lễ hội là chiếc Motobecane AB1 sản xuất năm 1938, động cơ 125cc của nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp - Ảnh: YẾN TRINH



Các khu vực triển lãm, khu vực gây quỹ thiện nguyện tại lễ hội - Ảnh: Y.TRINH

Khách tham dự lễ hội ngẫu hứng tái hiện cảnh ngồi xe xích lô xưa, hỏi giá cuốc xe - Ảnh: YẾN TRINH

Anh Phạm Khôi (nhóm Urban Sketchers Vietnam) ký họa một dòng xe cổ - Ảnh: YẾN TRINH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận