
Nhiều nhà dân được dựng lụp xụp ven bờ rạch Bà Lớn. Rác thải sinh hoạt được thải trực tiếp xuống lòng rạch làm nơi đây bị ô nhiễm nặng - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại con đường Phạm Thế Hiển (đoạn qua phường Bình Đông), khu ven rạch Bà Lớn dòng nước đen ngòm và ngổn ngang rác. Ở ven bờ rạch, nhiều nhà dân được dựng lụp xụp. Nhiều nền nhà vỡ nát, sụt lún nghiêm trọng.
Trong một hẻm nhỏ dẫn ra cầu Bình Đông (cũng là đoạn có rạch Bà Lớn chảy qua), gia đình mẹ con bà Oanh là một trong những hộ chịu ảnh hưởng lớn từ ô nhiễm rạch Bà Lớn. Vừa làm lại nền nhà năm ngoái, được một thời gian nền nhà lại nứt, sụt lún nặng nề. Một gian nhà của bà nước vẫn còn ngập lấp xấp từ đợt triều cường vừa qua, dọn mãi chưa xong.
Bà Oanh kể từ lâu nhà bà đã thuê một phòng trọ nhỏ có gác gần đó để ở. Bởi lẽ mỗi dịp triều cường dâng, nhà cũ của bà ngập cao hơn đầu gồi, bà thấy ngại với cả người đi đường. Căn trọ thuê này tính cả điện nước bà phải trả hơn 2 triệu đồng mỗi tháng.
Nhà ở ven sông, bà nói phải chịu chi tiền làm nền, nâng móng thường xuyên. Có lần sụt lún làm bể ống nước dưới ngầm, nhà bà phải bồi thường hơn 10 triệu đồng, dù mỗi tháng chỉ trả hơn 60.000 đồng tiền nước sinh hoạt.
Dọc con rạch Ông Bé cũng gặp phải tình trạng tương tự. Người dân phải sống chung với nguồn nước bị ô nhiễm, rác chất đống gây ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt đời thường. Hơn nữa, tại các đoạn rạch cạn, thậm chí ven đường, người dân đã quen với những bãi rác chất cao, bốc mùi hôi thối, những bãi cỏ lâu ngày không cắt tỉa, những đoạn đường nước ngập lâu không rút, đọng rong rêu.
Tại các nhà ven rạch Xáng (rạch nhánh của rạch Ông Bé), bờ kè yếu, nhiều nhà dân phải dùng tôn, tấm gỗ chặn các lối ra rạch để tránh gây nguy hiểm, sụt lún.
Nhiều nhà dân hy vọng Nhà nước đền bù thỏa đáng, dự án sớm thi công để họ có thể tìm được một nơi khác sống tốt hơn. Người dân có quyền mơ về một con rạch Bà Lớn, rạch Ông Bé trong xanh nước không rác thải; các tuyến đường, tuyến hẻm được mở rộng, người dân khu vực lại được sống bình an, hạnh phúc.
Hôm qua 14-11, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn, rạch Ông Bé (và rạch nhánh) với tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng.
Dự án hướng đến nhiều mục tiêu cụ thể: nạo vét, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa từ khu vực trung tâm thành phố; xây dựng bờ kè chống sạt lở, di dời nhà trên và ven kênh rạch.
Xây dựng mới cầu Bà Lớn 2 qua quốc lộ 50, đảm bảo điều kiện giao thông thủy theo yêu cầu của tuyến đường thủy nội địa cấp VI.
Xây dựng mới tuyến đường theo quy hoạch, lắp hệ thống lan can, vỉa hè, hệ thống thoát nước, bến lên xuống, cây xanh, chiếu sáng dọc bờ kè.
Một số hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi nhận tại hai dự án chục nghìn tỉ:

Ngày 14-11, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Hiện nay, nhiều hộ dân xây dựng, cơi nới nhà cửa khiến lòng sông bị lấn chiếm, dòng chảy bị thu hẹp. Dòng nước tại rạch Bà Lớn đen kịt, bốc mùi hôi thối, nhất là khi nước rút hoặc mưa xuống - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Các nhà ven tuyến rạch Ông Bé được dựng tôn lụp xụp, nhiều nhà phải chủ động chống nhà cao, nhiều nhà dùng vải bạt che chắn. Mỗi mùa nước lên, khu vực này sinh hoạt khó khăn - Ảnh: KỲ PHONG

Bà Oanh (phải) và mẹ (trái) hy vọng dự án cải tạo rạch Bà Lớn diễn ra nhanh chóng để cuộc sống của gia đình bà sớm ổn định - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Khi nước cạn, lòng rạch Bà Lớn hiện đầy bịch ni lông, bao tải, thùng xốp... chủ yếu là rác thải sinh hoạt của các cư dân trong khu vực - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Người dân ven rạch Bà Lớn phải sinh sống, đi qua lại dòng kênh ô nhiễm này mỗi ngày - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Một tuyến đường gần rạch Bà Lớn bị ngập ứ nước, không thể thoát kịp sau những cơn mưa, đợt triều cường gần đây - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận