
The Devil Wears Prada 2 bị tẩy chay tại Trung Quốc chỉ vì một phân cảnh - Ảnh: GC Images
Theo 163, phim điện ảnh The Devil Wears Prada 2 đang là tâm điểm bàn luận tại thị trường Trung Quốc. Sau khi đoạn trích mới của phim được tung ra, phim vướng nghi vấn xúc phạm người Trung Quốc, làm dấy lên làn sóng phản ứng và kêu gọi tẩy chay trên mạng xã hội.
The Devil Wears Prada 2 của Anne Hathaway phân biệt chủng tộc?
Nguồn gốc tranh cãi bắt đầu từ một đoạn clip trích từ phim. Trong đó, xuất hiện một nhân vật mới là trợ lý của nữ chính Andy. Nhân vật nữ châu Á này do nữ diễn viên gốc Hoa thủ vai, tên được dịch là Tần Chu, phiên âm tiếng Anh là Chin Chou.
Theo 163, cách phát âm tiếng Anh của cái tên này rất giống với từ mang tính phân biệt chủng tộc "chingchong". Đây là một từ có lịch sử hơn trăm năm, bắt nguồn từ việc người phương Tây dùng để sỉ nhục lao động người Hoa vào thế kỷ 19 với bản chất là hạ thấp và xúc phạm người Đông Á, đặc biệt là người Hoa.

Tạo hình nhân vật gây tranh cãi tại Trung Quốc - Ảnh: SCMP
Bên cạnh đó, hình tượng nhân vật cũng trở thành chủ đề bàn luận. Trong bối cảnh phim xoay quanh ngành thời trang cao cấp, các nhân vật chính được xây dựng với phong cách hiện đại và nổi bật, nhân vật trợ lý châu Á lại xuất hiện với trang phục bị nhận xét là giản đơn, mang phong cách "mọt sách".
Lời thoại của cô trong phim còn bị cho là thiếu tinh tế khi trực tiếp nói trước mặt cấp trên rằng "chẳng ai muốn đến bộ phận của các người", chê bộ phận này không thời trang, rồi còn tự khen bản thân một cách đắc ý.
Phân cảnh này bị cho là khắc họa điển hình hình tượng phụ nữ trí thức châu Á theo khuôn mẫu phương Tây là chỉ biết học hành, thiếu linh hoạt và kém kỹ năng giao tiếp.
Theo Sohu, dữ liệu ban đầu cho thấy lượng đặt vé trước của The Devil Wears Prada 2 tại Trung Quốc chưa cao so với kỳ vọng. Nếu nhà sản xuất không lên tiếng về tranh cãi, rất có thể phim sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng về doanh thu sau khi ra rạp.

Dàn nhân vật chính của The Devil Wears Prada 2 trong buổi họp báo công chiếu phim - Ảnh: Getty Images
The Devil Wears Prada 2 xoay quanh Miranda Priestly (Meryl Streep) - tổng biên tập quyền lực và đáng sợ của tạp chí Runway, khi bà phải đối mặt với khủng hoảng nghề nghiệp trong bối cảnh ngành xuất bản truyền thống đang dần thoái trào.
Miranda Priestly sẽ đối đầu với nhân vật của Emily Blunt - người từng là trợ lý của bà nhưng nay đã trở thành giám đốc cấp cao của tập đoàn thời trang xa xỉ, nắm trong tay ngân sách quảng cáo mà Miranda Priestly khao khát có được để cứu lấy tạp chí.
Phim chính thức xuất hiện trên bảng dự báo doanh thu hôm 9-4, với một đơn vị nghiên cứu cho rằng phim có thể đạt khoảng 66 triệu USD trong dịp cuối tuần từ ngày 1 đến 3-5 tại thị trường nội địa Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận