06/05/2020 09:36 GMT+7

Đám tiệc mùa dịch: Không đông, bớt vui cũng đỡ hao

LÊ THẠCH
LÊ THẠCH

TTO - Mùa dịch bệnh, có những đám tiệc, nghi lễ không thể dời ngày hoặc hủy bỏ, nhiều gia đình đã chọn cách “cửa đóng then cài” làm tiệc nho nhỏ thay vì tổ chức đông vui hàng chục, hàng trăm khách. Và đơn giản lại hóa hay!

Đám tiệc mùa dịch: Không đông, bớt vui cũng đỡ hao - Ảnh 1.

"Đông, vui, hao" - cách nói hài hước về đám tiệc ngẫm ra chưa bao giờ sai. Thời buổi khó khăn hơn vì dịch bệnh, giảm tụ tập, giảm đám tiệc cũng là cách tiết kiệm và thay đổi tích cực.

Đám tiệc đầm ấm hơn

Hằng năm, ngày giỗ mẹ ở gia đình ông Đ.N.C. (ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) không bao giờ dưới 50 người. Con cháu khắp nơi cùng về tưởng nhớ bà. Bạn bè, xóm giềng thân thiết được mời đến như cách gia đình trả nghĩa. 

Ngày giỗ năm nay chỉ có 6 anh chị em ruột tề tựu, ngay cả mấy ông anh rể ở tỉnh cũng được "tư vấn" ở nhà. "Mâm cơm cúng cũng chẳng thiếu món gì so với những năm trước, chỉ khác là đủ cho chục người ăn. Mấy chị em lại ngồi với nhau, nhắc lại ký ức thời má còn sống để rồi sẽ kể cho mấy đứa cháu nghe về bà của nó" - ông Châu nói.

Ông Phạm Tiến An (Dầu Tiếng, Bình Dương) là trai trưởng, nhận nhiệm vụ giỗ ba. Con cháu trong nhà xấp xỉ hơn 100 nên năm nào cũng hơn 10 mâm cỗ. 

Giỗ năm nay, dù đã hết lệnh cách ly nhưng ông An làm đúng 1 mâm, trước đó ông thông báo anh em rằng không tổ chức họp mặt. Anh Nguyễn Mạnh Hoàng (Dĩ An, Bình Dương) vui mừng khi có con trai đầu lòng. Ngày cháu đầy tháng, chỉ có ông bà nội ngoại sum họp.

Mùa dịch, nhiều đôi bạn trẻ đã dời ngày tổ chức lễ cưới, bao buổi tiệc sinh nhật, tân gia đã không tổ chức. Tuy nhiên, theo truyền thống thì có những đám tiệc không hủy được như giỗ, đầy tháng, thôi nôi... 

Và nhiều gia đình chọn cách "cửa đóng then cài" với mâm hoa quả, xôi chè, cơm canh vừa đủ lễ. Rồi nhận ra rằng không linh đình rình rang, không rượu bia, hát hò cũng là cách để tiệc đầm ấm hơn, nói với nhau nhiều hơn. Người ở xa gọi thăm hỏi nhau cũng hóa gần gũi.

Tiết giảm và tiết kiệm

Đám giỗ cậu tôi vào giữa tháng 4 âm lịch, cũng là dịp họp mặt gia đình, năm nào cũng hơn chục mâm anh em và các cháu về đủ. Năm nay gia đình không tổ chức, nghĩ rằng cứ vài năm tổ chức lớn một lần cũng hay.

Nói về chuyện đám tiệc và chi tiêu hằng tháng, bà con ở ĐBSCL thường hay nói: tiền ăn hằng tháng không bao nhiêu mà tiền đi đám thì nhiều quá! 

Đám giỗ, đầy tháng, thôi nôi, tân gia, sinh nhật... hàng chục đám mỗi tháng và chỉ có tăng chứ không giảm! Nhưng nay đỡ rồi! Giữa những ngày làm ăn khó khăn, đỡ đám tiệc cũng đỡ khổ!

Bà hàng xóm nhà tôi ở Bình Dương thẳng thắn: "Từ tết tới giờ chưa tốn tiền đi đám tiệc. Phong tục cúng ông bà tổ tiên không nên bỏ, nhưng cần có sự thay đổi giản tiện hơn hoặc cứ 5 năm tổ chức đãi tiệc một lần cũng được. Nếu những tiệc thường niên mà giảm hoặc hủy được thì tiết kiệm được nhiều".

Ông Lê Quang Bé (Dĩ An, Bình Dương) vừa cúng giỗ cho anh mình hôm 3-5. Dù không còn cách ly xã hội nhưng theo ông Bé, chỉ cần mình chuẩn bị mâm cơm, lễ cúng xong, cả nhà quây quần với nhau ăn bữa cơm rồi ôn lại kỷ niệm là đủ.

Những lễ cưới mùa này cũng đã được tổ chức đơn giản. Sau cưới, cô dâu chú rể chia sẻ tin vui lên mạng xã hội, mọi người gửi lời chúc mừng và đôi khi lại nhận được lời khen ngợi vì tiết kiệm. Anh Tú, bạn tôi ở Tây Ninh, cũng vừa tổ chức lễ cưới tại nhà với 4 bàn tiệc chỉ có họ hàng. 

"Ai cũng mong muốn được tổ chức tiệc đông vui nhưng tiệc gọn gàng vầy, xong lễ lại thấy nhẹ nhàng, không phải lo lắng nhiều vì chi phí sau tiệc" - anh Tú nói.

Mỗi người có một suy nghĩ và cách tổ chức đám tiệc trong hoàn cảnh và tình hình hiện tại. Nhưng hầu như ai cũng cảm nhận rằng việc giảm lễ tiết lại có cái giản tiện, thú vị riêng của nó. Có giảm không khí đông vui nhưng bù lại có đủ đầy sự đầm ấm và trang trọng.

Những thay đổi tích cực này đã được thấy rõ trước hết từ nhận thức của mọi người, mọi nhà để cùng thích nghi cuộc sống mới. Mùa dịch đi qua mà giữ được điều này thì tốt quá!

Tụ tập hơn 400 người tiệc tùng giữa mùa dịch, 6 người bị bắn nhập viện Tụ tập hơn 400 người tiệc tùng giữa mùa dịch, 6 người bị bắn nhập viện

TTO - Cảnh sát đã thu được hơn 100 vỏ đạn tại hiện trường. Truyền thông địa phương cho biết hơn 400 người đã tụ tập tiệc tùng trước khi xảy ra vụ nổ súng.


LÊ THẠCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên