20/12/2010 18:10 GMT+7

Đám cưới đồng tính: Hạnh phúc bền lâu?

ĐÀM THỊ XUÂN UYÊN
ĐÀM THỊ XUÂN UYÊN

TTO - Chủ đề đồng tính tiếp tục nóng lên khi hai bạn gái 19 tuổi ở Hà Nội làm đám cưới công khai và chia sẻ những thông tin này đến cộng đồng mạng.

Có bạn đọc cho đây là trò đùa, chơi nổi, không thể chấp nhận... nhưng cũng có ý kiến ủng hộ, chúc phúc và cả lo lắng cho tương lai hai bạn trẻ.

Tuổi Trẻ Online xin trích đăng những phản hồi của bạn đọc mới gửi về.

Xôn xao đám cưới đồng tính nữ 19 tuổiCon đồng tính đâu phải con hưXem bản tiếng Anh trên Tuoitrenews.vn

YKcDDMR3.jpgPhóng to

Bức ảnh Màu sắc của Ngô Quang Phúc tham gia triển lãm Open (Mở) liên quan đến chủ đề đồng tính được tổ chức cuối năm 2009 tại TP.HCM - Ảnh chụp lại: Tr.Uyên

Chỉ là trò đùa?

Hai bạn trẻ đồng tính này công khai đám cưới, theo tôi, có điều gì đó không bình thường. Có lẽ hai bạn muốn làm nổi để đùa chơi. Kết hôn đồng tính ở nước ngoài cũng có vài trường hợp nhưng đa số không đi đến đâu. Chẳng lẽ lối sống tự do ấy lại du nhập vào nước ta và các bạn trẻ lại bắt chước một cách mù quáng chăng?

Pháp luật và truyền thống của ta cũng đâu cho phép có cuộc hôn nhân "tréo ngoe" như thế. Sống thật với giới tính mình là điều không dễ nhưng kết hôn đồng tính thế này và cuộc sống của họ ra sao chắc là khó có câu trả lời. Tôi mong đây chỉ là trò đùa của các bạn trẻ.

Hạnh phúc nhất thời nhưng tương lai có thể tăm tối

Mọi vật đều có quy luật, ngay từ đầu khi bước vào đời việc xác định giới tính của những người đồng tính không thành đã bẻ gãy quy luật cuộc sống.

Giới trẻ ngày nay luôn muốn thể hiện mình là con người của thời đại mới, luôn muốn làm những gì mình thích, một số việc làm bồng bột khác còn có thể được điều chỉnh lại nhưng việc này ảnh hưởng đến cả vấn đề giới tính và làm mất giá trị nguyên bản của tạo hóa.

Hôn nhân của người đồng tính thứ nhất, đã phủ nhận lại công ơn sinh thành của phụ mẫu; thứ hai, gạt bỏ nguồn gốc cơ bản của con người, phủ nhận lịch sử của bao thế hệ. Người đồng tính có thể hạnh phúc nhất thời nhưng tương lai sẽ tăm tối.

Hạnh phúc có bền lâu?

Những ý kiến chê bai và không ủng hộ đều thể hiện sự ích kỷ và hiếu thắng. Vũ trụ có hỗn độn và hài hòa, xã hội có những nét tương đồng và dị biệt. Đồng tính luyến ái là những dị biệt của xã hội, đó là thiểu số và cũng chẳng ảnh hưởng đến tương lai của đất nước. Thế giới càng văn minh chúng ta càng chấp nhận những dị biệt đó, miễn họ không gây ảnh hưởng đến người khác.

Thuần phong mỹ tục cũng thay đổi theo thời gian để phù hợp nhu cầu của cuộc sống. Không ai có quyền nhân danh vì thuần phong mỹ tục mà phán quyết việc mưu cầu hạnh phúc của người khác. Không ai có thể tạo ra hạnh phúc cho mình ngoài chính mình. Tôi chỉ ái ngại một điều là hai bạn còn quá trẻ. Hạnh phúc biết có bền lâu không? Dù sao cũng chúc hai bạn hãy tự tin và vững bước trên con đường hạnh phúc của mình và luôn gặp may mắn trong cuộc sống.

Nên mở rộng tấm lòng

Khi hai con người gặp nhau và yêu nhau đều mong muốn đến được với nhau và bảo vệ tình yêu của họ. Tại sao không thể cho những người đồng tính tìm thấy hạnh phúc của mình?

Cuộc đời này rất ngắn ngủi vì vậy hãy mở rộng tấm lòng chấp nhận cặp vợ chồng kia cũng như những tình yêu đồng tính, vì nếu người bình thường dễ dàng tìm được tình yêu thì những người này lại rất khó tìm cho mình một nửa còn lại. Do đó hãy mừng khi họ tìm được tình yêu thật sự dù đó có là tình yêu đồng tính.

Ở các nước tiên tiến, mọi người đã chấp nhận tình yêu và hôn nhân đồng tính thì tại sao người Việt Nam chúng ta lại kỳ thị điều này? Những người này đâu làm gì xấu đâu? Chẳng qua họ muốn sống thật mà thôi. Thực tế đã chứng minh những người đồng tính vẫn sống và làm việc như chúng ta, chỉ khác là họ yêu người cùng giới, nhiều người trong số họ còn có những năng lực đáng khâm phục.

Đừng để họ phải ẩn mình trong thế giới thứ ba nữa. Hãy cho họ bước vào cuộc sống của chúng ta và đánh giá khách quan năng lực của họ.

Tình yêu là tất cả

Đồng tính cũng là người. Tại sao mọi người không chấp nhận được chuyện này? Hãy hiểu cho họ, họ cũng đâu muốn thế. Hãy cho những người đồng tính một con đường riêng để họ sống và làm việc có ích cho xã hội. Họ thật sự yêu thương nhau vì vậy chúng ta nên chúc mừng họ.

Sống với trái tim mình

Đã có vài nước chấp nhận hôn nhân đồng tính! Mỗi người đều có thể có được tình yêu. Tại sao ai cũng ca ngợi tình yêu mà lại không chấp nhận tình yêu đồng tính? Mình hoàn toàn ủng hộ đôi bạn trẻ này vì họ dũng cảm thừa nhận con người thật của mình. Chúc hai bạn bên nhau trọn đời!

Cũng cần tôn trọng cộng đồng

Thực tâm mà nói tôi rất ngại khi thấy hai nam hay hai nữ âu yếm nhau trước công chúng. Nếu lỡ thấy thường phải quay mặt đi. Nhưng một người bạn nói với tôi: "Con người ta sinh ra cảm xúc đã như vậy, không thể dồn nén, không thể khác được nên hãy chấp nhận và coi là bình thường!".

Khi đó tôi nhìn nhận nam, nữ hay giới tính thứ ba tất thảy đều là con người, đừng kỳ thị và phân biệt. Dĩ nhiên trong cả ba giới tính mà làm điều gì quá xa lạ với lẽ thường thì cũng khó được chấp nhận. Nam nữ hôn nhau nơi công cộng ở Việt Nam còn bị coi là thế này thế kia, hỏi sao mọi người không cảm thấy "ghê ghê" khi nhìn người đồng tính như vậy. Cộng đồng chấp nhận cuộc sống, tình cảm người đồng tính nhưng họ cũng cần tôn trọng cộng đồng!

Nếu biết con mình là đồng tính, bạn sẽ:
La mắng con: "Trời ơi, đó là thứ ô nhục, rác rưởi"Cảm thấy tủi nhục nhưng lặng câm chịu đựngSốc, nhưng sau đó tìm hiểu vấn đề này để chia sẻ với conCảm thấy bình thường, ủng hộ chuyện tình cảm của conÝ kiến khác
ĐÀM THỊ XUÂN UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên