>> Xem bản tiếng Anh trên Tuoitrenews.vn
| Video clip "Đám cưới đồng tính của 2 nữ sinh 19 tuổi" - Nguồn: YouTube |
Đoạn phim dài gần 11 phút có lời bình, được dàn dựng chỉn chu đưa lên YouTube cho thấy đám cưới có sự chứng kiến của nhiều người, hầu hết là các bạn trẻ. Hai nhân vật chính là “chú rể” Q.M. và cô dâu T.L. - đang học tại Hà Nội. Khi được hỏi có lo ngại về suy nghĩ của người lớn về vấn đề này, cô dâu T.L. cho biết: “Thật ra em nghĩ việc này cũng là bình thường. Sống với giới tính của mình chẳng có gì sai”. Cũng trong đoạn phim, “chú rể” Q.M. cho biết: “Tôi sống với mẹ và em gái, ban đầu mẹ biết về giới tính của tôi thì buồn vài tháng, nhưng sau đó mẹ nói quan trọng là tôi thấy hạnh phúc”.
Với những nội dung và lời bình trong đoạn phim thì về phía cha mẹ hai bên, chỉ có mẹ Q.M. đến dự. Sau vài lần chúng tôi gọi vào số điện thoại Q.M. đưa lên mạng, một giọng nữ bắt máy và cho biết là Q.M. nhưng sau đó nói “Tôi đang bận” và cúp máy.
|
Nếu biết con bạn là đồng tính, bạn sẽ:
La mắng con: "Trời ơi, đó là thứ ô nhục, rác rưởi"
Cảm thấy tủi nhục, nhưng lặng câm chịu đựng Sốc, nhưng sau đó tìm hiểu vấn đề này để chia sẻ với con Cảm thấy bình thường, ủng hộ chuyện tình cảm của con Ý kiến khác |
Những làn sóng vỗ ngược chiều
Tại các diễn đàn trên mạng, nhiều cuộc tranh luận đã bùng nổ với những hướng khá rõ rệt: phản đối, ủng hộ, không quan tâm lắm vì chuyện này bình thường thôi. Bạn miu100790 tại YouTube bình luận: “Tình yêu đồng tính liệu có hạnh phúc đến thế không nhỉ? Hay chỉ là thoáng tuổi trẻ nông nổi? Yêu không chỉ là mình hạnh phúc mà còn được thấy những người xung quanh mình hạnh phúc”.
Còn tại trang web http://bangaivn.net, nơi đăng tải nhiều ảnh cưới và lời mời dự đám cưới của Q.M. và T.L., thành viên LeeAnn viết: “Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc”. Nhiều lời chúc mừng hạnh phúc cũng xuất hiện tại trang web này và một số trang khác.
Về vấn đề này, thạc sĩ tâm lý học Lê Thị Linh Trang cho biết: “Mọi sự khác biệt cần được tôn trọng, chấp nhận nhưng không có nghĩa tất cả đều được cổ vũ. Một khi đã công khai đám cưới đồng tính thì người trong cuộc cần cân nhắc những tác động tích cực, tiêu cực đến xã hội. Đặc biệt, với những người còn đang phân vân về giới tính của mình có thể sẽ bị điều này tác động mạnh, lôi kéo. Còn về những người trong cuộc, giá trị thật sự của một tình yêu chính là sự yêu thương chân thành chứ không phải hình thức hào nhoáng bên ngoài”.
TRUNG UYÊN
|
NGUYỄN THÀNH HƯNG - học sinh lớp 12, Q.Tân Bình (TP.HCM): Sao không thể kết hôn? Tôi thấy chuyện đôi bạn đồng tính nữ cưới nhau hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nếu xét trên góc độ thuần phong mỹ tục và mặt bằng chung sự nhận thức của người VN thì chắc nhiều người khó chấp nhận việc này. TRẦN THỊ HỒNG THI (SV CĐ Phát thanh - truyền hình II, TP.HCM): Có quyền nắm giữ hạnh phúc Lúc đầu tôi sốc và ngạc nhiên khi biết thông tin về một đám cưới đồng tính nữ công khai, nhưng ngay sau đó tôi nghĩ điều đó cũng bình thường. Họ không có quyền chọn giới tính cho mình nhưng có quyền tìm kiếm, giữ lấy hạnh phúc. Điều gì trái với tự nhiên thường khó được chấp nhận nhưng không có nghĩa không thể chấp nhận. Trong xã hội hiện đại chúng ta nên có cái nhìn, suy nghĩ cởi mở hơn, thoáng hơn về vấn đề đồng tính. T.Uyên ghi Cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính Theo khoản 5, Điều 10, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 của VN quy định, cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính. Trên thực tế hiện vẫn có những cặp đôi sống chung với nhau dù không công khai trên danh nghĩa, hoặc chẳng đợi được cộng đồng công nhận. Hay trong một số ít gia đình tiến bộ, họ biết việc con em mình sống chung với người đồng tính là trái pháp luật, nhưng vì lý do tế nhị nên tránh đề cập trực tiếp vấn đề này. Điều này diễn ra cũng là vấn đề phát sinh để pháp luật VN tính tới những điều khoản mới hơn ở tương lai gần trong Bộ luật hôn nhân và gia đình. Luật sư MINH PHÚ (Đoàn luật sư TP.HCM ) XUÂN T.P. ghi |
Người quá đề cao tính "khuôn phép", "thuần phong mĩ tục" thì cứ đưa cái tư tưởng Á Đông của hàng ngàn năm trước ra làm chuẩn mực cho những giá trị của hiện tại. Người quá "phóng khoáng" thì đôi khi thường vỗ ngực ra vẻ ta đây là "tiến bộ". Hai nhóm người này chỉ đứng ở có một góc độ để nhìn nhận, đánh giá vấn đề - góc độ văn hóa. Theo tôi, vấn đề chính ở đây là quan hệ đồng giới là "bình thường" hay "không bình thường".
Thật ra đây không phải là một câu hỏi dễ. Để trả lời câu hỏi này các nhà xã hội học, nhân chủng học, tâm lý học, sinh học... cần phải cùng ngồi lại với nhau tìm ra đáp án. Riêng tôi, ở một thời điểm và không gian nhất định, những gì là chuẩn mực, là bình thường thì phải thuộc nhóm đại đa số. Vậy, nếu những người có quan hệ đồng giới (thiểu số) được nhìn nhận là khác với những người có quan hệ khác giới xét ở nhiều khía cạnh như văn hóa - xã hội, nhân chủng học, tâm lý học, sinh học...thì vẫn được xem là không bình thường.
Những người đồng tính cũng học tập, vui chơi, làm việc giống như nhiều người khác xung quanh,chỉ khác là cảm xúc của họ chỉ dành cho người cùng giới giống như cuộc sống đa dạng, mỗi người có sở thích, cảm xúc riêng không ai giống ai. Khoa học cũng chứng minh là đồng tính không phải là một dạng bệnh lý gì cả. Cho nên nói đồng tính là bất bình thường, là bệnh họan là không có căn cứ khoa học.
Tôi cũng không đồng ý với ý kiến cho rằng những người đồng tính có thể ảnh hưởng, lôi kéo những người khác bởi vì không ai có thể sống giả với chính mình trong thời gian dài. Cho dù có bị phân vân về giới tính, bị ảnh hưởng thì theo thời gian người ta cũng trở về bản chất thật, trở về với giới tính thật của mình vì không ai có thể sống giả tạo suốt đời cũng giống như người đồng tính thật sự không thể sống giả với chính mình để kết hôn khác giới vì như vậy họ sẽ đau khổ vì phải sống giả tạo và không bao giờ có hạnh phúc thật sự. Mục đích của cuộc đời này rốt cuộc cũng là đi tìm Hạnh phúc, những người đồng tính cảm thấy hạnh phúc khi sống thật với giới tính của mình cũng không có gì là sai.
Tình yêu là tình cảm đẹp nhất của con người, hôn nhân là kết quả của Tình yêu. Tình yêu khiến cho con người trở nên cao cấp so với các loài khác, khi yêu nhau người ta luôn muốn đều tốt đẹp nhất đến với người mình yêu nên không thể nói tình yêu của người đồng tính là trái đạo đức hay thuần phong mỹ tục. Bởi đạo đức hay thuần phong mỹ tục cũng là mong muốn mang đến điều tốt đẹp, hạnh phúc đến cho mọi người.
Khi sinh ra trên đời không ai mong muốn mình trở nên quá khác biệt với số đông để bị kỳ thị, không ai muốn mình sinh ra là người da đen hoặc quá xấu xí, có người chỉ cao được vài tấc hay quá cao trên 2m (thực tế cũng tồn tại những người phát triển đặc biệt như thế), những sự khác biệt cũng chính là tự nhiên ban tặng nên họ phải chấp nhận.
Sự kỳ thị chứng tỏ sự thiếu hiểu biết về thế giới tự nhiên đa dạng. Đồng tính cũng tương tự như thế, họ chỉ thể hiện sự đa dạng về giới tính của thế giới tự nhiên, không thể vì sự khác biệt này mà tước mất quyền hạnh phúc của họ như bao người khác.
Khi nhận thức xã hội ngày càng phát triển theo kịp sự phát triền của khoa học tự nhiên thì đồng tính sẽ trở thành bình thường trong xã hội. Các bạn đồng tính không nên vì sự kỳ thị thiếu hiểu biết của một số người mà mặc cảm tự ty hay kêu gọi sự chấp nhận hay thông cảm của xã hội mà chính các bạn chấp nhận chính mình, phát huy tài năng của chính mình để thành đạt và phục vụ cống hiến cho xã hội. Khi các bạn thành đạt cao thì người khác phải ngước nhìn các bạn.
Khi tự nhiên ban cho các bạn sự khác biệt chắc chắn sẽ ban cho các bạn tài năng đặc biệt khác với người bình thường, bằng chứng là trên thế giới có rất nhiều người đồng tính thành đạt cao ngoài xã hội trong nhiều lĩnh vực khác nhau mà nhiều người phải kính phục. Chúc các bạn luôn thành công và hưởng được hạnh phúc mà các bạn xứng đáng đuợc hưởng và không có ai có quyền tước đoạt hạnh phúc của chính các bạn.
Tôi thấy rằng tình cảm giữa những người khác giới hay đồng giới là đều như nhau cả. Nếu nói rằng ở tuổi 19 họ còn quá bồng bột để cưới nhau thì cũng nên xem lại rằng: không ít đôi trai gái trẻ mới 16, 17 tuổi mà đã sống chung với nhau như những đôi vợ chồng đích thực. Vậy thì giữa hai cái, cái nào đúng, cái nào sai? Rõ ràng rằng ngày xưa không phải là không có chuyện tình yêu đồng giới, nhưng bởi xã hội không chấp nhận mà thôi.
Tôi không ủng hộ, cũng không bác bỏ, chỉ lưu ý rằng: Tình yêu là một thứ tình cảm rất khó để xây dựng cũng như là duy trì và vun đắp thứ tình cảm đó, cho dù là đồng giới hay khác giới thì cũng vậy thôi.
Tôi không nghĩ rằng việc làm của đôi bạn 19 tuổi, đồng giới cưới nhau là một vấn đề gì to tác mà phải làm khuấy động cả làng lên như vậy. Tôi đã được nghe nói về vấn đề đồng tính nữ từ rất lâu rồi, và gần đây nhất là bài viết trên một trang báo, nói về chuyện hai bạn đồng tính nữ có tình cảm đặc biệt với nhau nhưng lại bị gia đình ngăn cấm và rồi xe buýt là nơi mà đôi bạn hẹn hò. Liệu vấn đề có thể mãi như vậy không, khi mà mỗi người sinh ra đều không như mình mong muốn, ai trong chúng ta không muốn mình giống như tất cả mọi người, nhưng không phải rằng muốn là được, đúng không!
Chúc đôi bạn thành công, hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống!
Tôi là một sinh viên luật. Tôi luôn nhìn nhận một vấn đề trên 2 khía cạnh bao gồm: Tính hợp lí và tính hợp pháp của nó. Vấn đề giới tính cũng vậy, đã có quá nhiều sự tranh luận, bàn cãi về việc một con người lại tìm kiếm một đối tượng cùng giới cho cuộc sống của mình. Nhưng chúng ta dường như quá mất thời gian cho việc này.
Tại sao không được chứ? Đó là quyền lợi chính đáng, là hạnh phúc, là tự do của bản thân họ. Thiết nghĩ là đã đến lúc mỗi cá nhân và cả xã hội Việt Nam nên có cái nhìn thoáng hơn trong vấn đề này. Chúng ta không nên giữ mãi nếp nghĩ cũ kỹ trong khi mọi thứ luôn vận động. Hãy để cho họ được tự do với sự lựa chọn của mình thì khi đó họ sẽ có hạnh phúc, có động lực để sống, để xây dựng, để cống hiến cho xã hội này.
Tôi có 1 một vài suy nghĩ khác, tôi không tán thành với đám cưới của hai bạn, nhưng tôi cũng không phải không chấp nhận được. Tôi nghĩ đứng 1 góc độ nào đó thì chuyện công khai đám cưới thì hoàn toàn không nên. Đối với 2 bạn, có lẽ đó là 1 tình yêu, như thạc sĩ tâm lý học Lê Thị Linh Trang cho biết: "giá trị thật sự của một tình yêu chính là sự yêu thương chân thành chứ không phải hình thức hào nhoáng bên ngoài".
Nhưng đối với những người khác thì việc đó thực sự khó chịu với thuần phong mỹ tục của chúng ta, rất khó để chấp nhận, có những đôi bạn đồng tính trải qua biết bao nhiêu thăng trầm để đến với nhau, có lẽ các bạn đã cảm nhận giá trị cuộc sống khác người thường, nhiều khi có thể là sự vượt bậc trong tình cảm.
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, nhưng chúng ta phải làm sao để hạnh phúc không phải chỉ dành riêng cho chúng ta, hãy dành một khoảng không gian nho nhỏ hạnh phúc, cho những người luôn dõi theo chúng ta từng ngày, không ai khác đó là bậc sinh thành.
Hành động công khai đám cưới, có thể bạn cho rằng đó là sự dũng cảm, dám chứng minh cho tình yêu đích thực, nhưng đó thực sự lại là 1 hành động dại khờ nhất khi bạn mang sự đau khổ đến những người thân cạnh ta nói riêng, và sự lôi kéo đối với những bạn đang phân vân giới tính của mình nói chung.
Các bạn đã làm đúng với con tim của mình, nhưng lại sai đối với người thân bạn bè, xã hội. Hành động dại khờ đó có thể làm suy sụp cả 1 thế hệ trẻ đang nằm mấp mé ở bờ vực thẳm, giữa cái đùng và cái sai. Đó là ý kiến riêng của tôi, tôi không nói các bạn sai về mặt tình cảm, mà các bạn đã không đúng về mặt xã hội. Chúc các bạn vui.
Chuyện đồng tính luyến ái thì hiện nay trên thế giới cũng phổ biến rồi nhưng chỉ là chuyện quan hệ chơi bời rồi sau đó ai cũng có gia đình một nam một nữ theo đúng quy luật phát triển tâm sinh lý bình thường.
Trường hợp hai bạn trẻ này thì thật khó nói. Tôi không có chính kiến là đúng hay sai nhưng tôi suy nghĩ các nhà tâm lý cần vào cuôc nghiên cứu để có một quan niệm hay cao hơn là một phạm trù chính xác để xã hội có cái nhìn bao quát hơn.
Trước đây xã hội chỉ quan niệm tình yêu là quan hệ giữa hai người khác giới và đi tới hôn nhân trong đó tình dục là yếu tố gắn kết nên hạnh phúc và cho ra sản phẩm là những đứa con cho thế hệ sau. Còn bây giờ hai bạn đó sẽ quan hệ tình dục ra sao, vấn đề con cái sau này thế nào, hay là những mối quan hệ như vậy không lấy tiêu chí đó để xây dựng hôn nhân?
Phải chăng cần phải xây dựng nên một khái niệm mới về mối liên hệ tình cảm đồng giới để đừng lẫn lộn với quan niệm về tình yêu hôn nhân truyền thống, có như vậy ta sẽ có một quan niệm rõ ràng hơn và từ đó việc chấp nhận hay không, đúng hay sai cũng dễ kết luận hơn. Nói cách khác ta chưa có đáp án để mà chấm điểm.
Vấn đề quan hệ phát sinh riêng tư về cá tính hay vấn đề kinh tế, vấn đề con cái thì khoan bàn đến vì nó không bình thường thì chắc chắn nó sẽ phát triển theo hướng khác do đó sẽ có nhiều cái mới tốt. xấu khó lường, Thôi thì cứ quan niệm rằng đó là cuộc thử nghiệm để tìm ra một chân lý sống cho mọi người. Chẳng có một chân lý sống hay một định luật nào được chứng minh mà không trải qua thử nghiệm, có điều ai là người chấp nhận cuộc thử nghiệm mà thôi.
Tạo hóa đã tạo ra tình yêu giữa họ tại sao lại cấm họ cưới nhau? Thuần phong mỹ tục cũng chỉ do thói quen sinh hoạt lâu đời tạo ra thôi. Tôi thấy cấm như vậy thật là không công bằng, rất cổ hủ, lạc hậu.
Có rất nhiều người phản đối với những lý do là sai pháp luật, là non nớt thiếu suy nghĩ, trái quy luật tự nhiên...tôi thử hỏi mấy người trong số những người phản đối đó là người đồng tính. Chưa từng đặt mình vào vị trí của người ta thì sao có thể hiểu được mà vội vàng đưa ra lời chê trách. Các bạn có quyền mưu cầu hạnh phúc còn người ta thì không?
Các bạn được tổ chức đám cưới, được mọi người chúc phúc, được sống với người mình yêu thương còn người ta thì không? Nói như các bạn thì những người đồng tính mãi mãi không bao giờ sống hạnh phúc được khi cứ phải gò mình theo quy luật xã hội, theo ý kiến của người đời.
Đồng tính cũng là một giới tính, tình yêu của người đồng tính cũng không có gì khác biệt với tình yêu trai gái thông thường, vậy tại sao phản đối? Chỉ vì nó trái tự nhiên? Đừng làm đau lòng người khác bởi những lời lẽ của mình. Bây giờ 19 tuổi lấy nhau có phải là chuyện lạ nữa đâu, sao các đám cưới trẻ bình thường khác không bị phản đối gay gắt như thế này.
Các bạn không sống hộ được người ta, việc người ta có hạnh phúc hay không, duy trì nòi giống và thoả mãn tình dục như thế nào hoàn toàn không phải việc người ngoài nên bình luận soi mói. Có chăng là các bạn đang trông chờ đôi bạn này sớm chia tay để chứng minh cái lời mình nói là đúng mà thôi
Tôi cũng đồng ý với bạn Tu An, va tôi thấy cũng chẳng có gì phải xôn xao, vì họ cũng là một người bình đẳng trong xã hội, họ không cướp giật, không làm chuyện gì xấu. Vả lại thực tế có rât nhiều người thuộc thế giới thứ ba, nhưng là họ che giấu thân phận thôi. Trên này có nhiều ý kiến, trước khi nghĩ đến những việc xa xôi như những vấn nạn trong xã hội... thì trước hết hãy làm những việc nhỏ nhoi trước là hãy biết cảm thông với những người đã không được may mắn có một giới tính bình thường như mình.
Tôi không hiếu sao có bạn lại nghĩ là học đòi theo xã hội phương tây? vì ở đâu thì cũng có người đồng tính chứ đâu phải ai học đòi được cách sinh ra người đồng tính đâu?tôi chỉ nghĩ người ta đang đấu tranh để cuộc sống của họ dễ thở hơn mà thôi. Bạn cũng khao khát được làm cô dâu, chú rễ, được chụp hình cưới... thì họ cũng khao khát được như vậy.
Và chuyện chuyển đổi giới tính cũng không phải là đơn giản, từ quyết tâm, nghị lực cho đến tài chính.... Tôi thấy mình sống thế nào cho mình cảm thấy dễ chịu là được, có chăng là mọi người quá kỳ thị đối với họ. Ví dụ người ta sẽ lại xôn xao nếu đám cưới này tan vỡ, nhưng có hàng ngàn đám cưới khác cũng tan vỡ thì lại xem là bình thường. Có những người đàn ông bình thường nhưng nát rượu, đánh đập vợ con thì sao? như vậy có thể kết luận như thế nào là hạnh phúc hơn không?
Tôi xin trích tiêu đề bài của bạn Phạm Kim Việt. Đúng là yêu nhau thì lấy nhau chẳng có gì là sai, nhưng hai bạn trẻ kia đã nghĩ đến hậu quả của việc làm chưa? Các bạn đừng tưởng yêu nhau và đến với nhau là đã hạnh phúc nhá. Khi vào đời các bạn phải đối mặt với không ít những khó khăn của cuộc sống, nó không "hồng" như các bạn tưởng đâu và việc đi ngược lại các qui luật của tự nhiên thì tức khắc bị đào thải ngay. Tôi đảm bảo là các bạn không sống được với nhau quá một tháng bởi vì:
1. các bạn còn đang học, một mặt các bạn chăm sóc gia đình một mặt khác lại lo học.
2. Hai bạn kiếm ra tiền chưa? Nuôi nhau bằng gì đây?
3. Các bạn còn trẻ, kinh nghiệm sống thiếu mà buộc phải đối mặt các vấn đề xã hội nhạy cảm thì giải quyết sao đây?
4. Đừng là cho mình là trẻ là thích làm gì cũng được, đừng lấy các vấn đề xã hội của phương Tây vào xã hội VN mà bạn phải luôn tự hào rằng vì là mình là người VN không mắc phải các vấn nạn của phương Tây. Tại sao bạn không so bì "tại sao người nước ngoài lại giỏi hơn mình, cho dù là họ ở các nước có trình độ phát triển kém hơn cả nước ta?".
Việc các bạn cần làm bây giờ là trau dồi kiến thức và kĩ năng để sau này còn phát triển bản thân. Hãy dừng lại trước khi quá muộn, tôi là cũng là một 9x, có lẽ tuổi của tôi không bằng bạn nhưng đừng bỏ qua lời khuyên của tôi. Chúc các bạn hạnh phúc với tình yêu của mình.
Yêu nhau, kết hôn là chuyện bình thường, nhưng là người đồng tính lại là sự khác biệt, tôi không nói việc kết hôn và công khai đám cưới như vậy sai hay đúng. Nhưng thử nghĩ về những tác động của nó vào xã hội, rồi sẽ có nhiều hơn những chuyện tương tự như vậy. Với tuổi 19, ai dám nói gì về ngày mai chứ đừng nói là tương lai. Cảm xúc tuôn trào rồi sẽ cạn. Ai biết được clip, hay đám cưới này là cách nào đó để làm khuấy động dư luận, tạo scandal.
Họ bị bệnh ảo tưởng mình là người nổi tiếng, là sao. Nếu như không bình luận, không quan tâm thì mọi chuyện sẽ bình thường, sẽ không ảnh hưởng gì đến xã hội. Hãy giành thời gian cho gia đình, cho cuộc sống đích thực. Hãy quan tâm đến những lý tưởng to lớn, ý nghĩa hơn. Hãy quan tâm đến các nhà bác học, vấn nạn thời đại (môi trường,an ninh...), thay vì các thần tượng điên cuồng các ngôi sao ca nhạc, diễn viên và những hotboy, hotgirl những cái thùng rỗng vô giá trị.
Đâu có ai muốn mình sinh ra khác người, để phải che giấu thân phận trước mọi người. Chẳng lẽ họ không có quyền yêu thương, không có quyền có một người bạn đời để không phải cô đơn khi về già, không có quyền sống thật với mình? Cuộc sống là của mỗi người, họ có quyền sống theo suy nghĩ của họ. Cũng có thể đây là thông điệp để mọi người đừng kỳ thị với người đồng tính nữa, bởi vì họ cũng có nhu cầu yêu thương, chia sẻ nhưng đa số là phải giấu giếm không được công khai, hoặc bị đàm tiếu. Nhưng tôi tiếc là họ kết hôn khi còn quá trẻ, họ có thể chưa đủ chín chắn để đối mặt với những vấn đề trong cuộc sống, mà cho dù những đôi trai gái bình thường cũng có thể gặp phải.
Còn duy trì nòi giống thì đã có y khoa can thiệp, chuyện đó giờ có khó gì đâu. Ví thử tưởng tượng nếu chẳng may bạn sinh ra là người đồng tính bạn sẽ phải sống như thế nào đây? Lúc đó bạn ước mong khát khao có một người bạn đời để chia sẻ hay nghĩ rằng đừng ai đến với tôi mà hãy lo duy trì nòi giống cho xã hôi đi? Khi người ta sống độc thân có thể nói là không có trách nhiệm duy trì nòi giống nhưng đây là yêu thương từ trái tim, tôi tôn trọng tình cảm của họ. Tôi thực sự mong họ sẽ có cuộc sống hạnh phúc như bao nhiêu người khác!
Trước hết phải hiểu rằng đồng tính không phải là bệnh hoạn ai cũng co quyền sống vì tình yêu của mình,chúng ta cũng đừng nên khắc nghiệt với người khác như thế. Tôi không là một người đồng tính tôi không hiểu, không biết lối sống của họ ra sao nhưng chẳng phải họ đã rất mạnh mẽ khi vượt qua mọi thứ để có được tình yêu của mình sao?
Còn xét về mặt gia đình, họ vẫn là những đứa con ngoan, tôi cảm thấy chuyện báo hiếu cha mẹ không có gì ảnh hưởng đến giới tính của mổi người, có những người bình thường nhưng vẫn bất hiếu đấy thôi, còn về mặt duy trì nòi giống, tại sao lại không được? Bây giờ chúng ta đã có y khoa hỗ trợ thì không gì là không thể, nếu như mọi người nói nếu không có y khoa thi sao đây?
Nhưng tôi cũng hơi lo lắng cho họ vì kết hôn ở độ tuổi 19 liệu có phải là vội vàng không? Có rất nhiều thử thách và khó khăn đợi họ ở phía trước. Mong là họ sẽ cùng nhau vượt qua. Tôi viết bài này không có ý chỉ trích bất kỳ ai,t ôi chỉ muốn góp 1 chút ý kiến của mình về vấn đề này,chỉ muốn mọi người đừng có cái nhìn kỳ thị đối với họ. Tôi cảm thấy tất cả những gì họ làm chúng ta đều cho là sai. Có phải chúng ta đã quá ich kỷ? Hãy đặt bản thân mình là 1 người đồng tính để cảm nhận. Sẽ rất khó khăn để sinh tồn và có được tình yêu. Hi vọng trong tương lai moi người sẽ có cái nhìn thoáng hơn về họ.
Tôi đồng ý với ý kiến của ban Nam Châu nói trên, các bạn yêu nhau thì cứ yêu nhau đi, còn cưới nhau chỉ là hình thức tạo scandal. Thử hỏi người con gái kia khi muốn có con thì làm thế nào? Ai cũng như các bạn thì loài người có hậu duệ hay không?
Tôi thấy hai bạn nữ kết hôn với nhau, hôn nhau thật âu yếm đấy. Nhưng thực ra hai bạn đã quên đi trách nhiệm thật sự của hai bạn. Đầu tiên chúng ta phải trở thành một người "con ngoan" trong gia đình nhỏ của mình, tiếp theo để đền ơn đáp "hiếu" với cha mẹ các bạn phải học hành hoặc làm việc thành đạt để tự nuôi sống bản thân và có điều kiện báo hiếu với cha mẹ.
Thứ hai, đối với xã hội các bạn là tiềm năng để duy trì nòi giống, mang lại sự tồn vong của xã hội loài người. Đó là trách nhiệm của các bạn. Bởi vì thế, không riêng gì hai bạn nữ đã kết hôn, mà còn nhiều, rất nhiều các bạn trẻ đang trong ngưỡng cửa "ấy" và cũng có suy nghĩ như hai bạn nữ trong video clip trên. Gia đình và xã hội sẽ đồng tình và đồng thuận theo sự cảm nhận của các bạn trong cuộc sống đời thường này. Xin tất cả các bạn hãy dừng chân và suy nghĩ lại.
Thật buồn cười! Cưới có cần phải gây xôn xao dư luận như thế không? Cả 2 người còn quá trẻ để quyết định tương lai của mình. Theo mình nhiều chuyện sẽ xảy ra sau đám cưới lắm đấy. Buồn thiệt!
Yêu nhau rồi đẫn tới kết hôn là chuyện bình thường của xã hội,nhưng vấn đề dồng tính là vấn đề nhạy cảm. Cái nhạy cảm ở đây không phải là chuyện đồng tính mà là một dám cưới phù hợp với thuần phong mỹ tục.
Hiện nay xã hội đâu cấm giới đồng tính tiến đến với nhau, nhưng việc tiến đến với nhau như thế nào đâu cần phải phô trương đến thế, làm như vậy chẳng khác nào làm cho xã hôi mất đi sự cân bằng. Ai nói mà nói chuyện đó bình thường thì thật sự họ chưa nhìn sâu về vấn đề, nếu như một người thân hoặc anh em họ như vậy liệu họ có cho là bình thường không?
Thật sự là một sự khác biệt, không giống người bình thường. Là công dân mà không thực hiện theo pháp luật thì xã hội sẽ ra sao nhỉ? Không biết xã hội loài người liệu có thể tồn tại lâu dài nếu như ai cũng xây dựng gia đình trên cơ sở cùng giới tính?
Có người nói "Chân lý cuối cùng trên cõi đời này là tình yêu". Vì thế, tôi nghĩ việc kết hôn đồng tính cũng là chuyện bình thường. Đó là kết quả của tình yêu. Bản thân tôi là người đồng tính (chỉ có tôi biết) vì gia đình, tôi đã kết hôn với người đàn ông, tôi đã có con trai 6 tuổi, mọi việc đều bình thường. Tuy nhiên, chỉ có tôi mới biết tôi không hạnh phúc. Tôi vẫn thường ao ước được sống với người cùng giới với mình. Chỉ tiếc là tôi không đủ bản lĩnh để làm việc đó. Vậy những ai đủ can đảm như hai bạn nữ trên đây thì chúng ta hãy ủng hộ họ, chúc mừng họ.
Thực ra việc đồng tính kết hôn đã được công nhận ở một số nước phát triển. Đồng tính đơn giản không phải là "cái tội". Bản thân họ đương nhiên thấy hạnh phúc khi đạt được điều mà cả đôi bên mong muốn. Tuy nhiên ở nước ta pháp luật điều chỉnh thế nào và cộng đồng chấp nhận ra sao mới là điều đáng bàn. Hạnh phúc không đơn giản là họ nghĩ trong hiện tại mà có thể xây dựng bền vững được, họ còn phải sống và hòa đồng với môi trường xã hội nữa.
Quyết định lấy nhau nông nổi quá. Còn chuyện đồng tính hay không đồng tính lấy nhau thì miễn bàn.
Nếu giới đồng tính yêu nhau thì tôi không quan tâm. Còn họ cưới nhau ư? Những người đồng ý và tán thành họ lấy nhau có hiểu "gia đình" là gì không? Xin thưa, trước hết "gia đình" phải là một qui luật tất yếu của tự nhiên đó là qui luật của sự sinh - tồn.
Với Việt Nam chúng ta thì gia đình là một tế bào của xã hội, nơi chứa đựng các giá trị về thuần phong mỹ tục, về đạo đức của con người. là nơi có tính quyết định sự trưởng thành của một con người. Gia đình là nơi có ảnh hưởng rất lớn về giá trị truyền thống của con người trong xã hội, về chữ hiếu, chữ tình.
Nói chung gia đình là nền móng của đạo lý làm người từ lúc sinh ra và lớn lên. Vậy thử hỏi mọi người hai bạn trẻ đồng tính đó cưới nhau có đảm bảo được yếu tố gia đình đó không? Xin thưa là 100 lần không, họ đã đi ngược lại qui luật sinh - tồn của loài người, và cái gia đình đó của họ sẽ ra sao, và rồi họ sẽ yêu bệnh hoạn, ghen tuông bệnh hoạn.
Nghe thật là viển vông, mình không phải bảo thủ nhưng xã hội đồng tình như thế thật là đại họa cho con cháu chúng ta. Thượng đế ban cho ta đàn ông và đàn bà là cho nhau, bù đắp cho nhau. Nhưng nhìn thiểu số thì có những trục trặc nhỏ ngoài ý muốn, không vì thế mà chấp nhận nó để tránh một trào lưu khủng khiếp có thể đe dọa giống nòi.
Cái gì thuộc về bản năng sinh tồn thì cứ để nó phát triển, còn những cái còn lại chỉ là tạm thời thôi, đến một lúc nào đó tự nhiên nó không còn phù hợp nữa mà thôi. Vì thế khi làm việc gì chúng ta cũng phải cân nhắc để xã hội cân bằng hơn.
Tôi không hi vọng đó điều này sẽ trở thành trào lưu của xã hội. Tôi mong các bạn trẻ vẫn sẽ luôn nghĩ về hạnh phúc từ mái ấm "ngôi nhà và những đứa trẻ" để có những định hướng cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, nếu đã không thay đổi được gì thì hãy sống thật với chính mình.
Nếu hai bạn đã cân nhắc những tác động tích cực và tiêu cực từ cuộc hôn nhân không được cấp giấy phép này thì tôi xin chúc hai bạn hạnh phúc. Tuy nhiên tình yêu chân thành là không đồng nghĩa với sự hào nhoáng bên ngoài nên cũng đừng quá phô trương.
Cuối cùng, người tội nghiệp nhất vẫn là cha mẹ. Đôi khi có những sự thật khó mà chấp nhận. Ngay cả mấy bạn trẻ khác trong clip này khi được phỏng vấn cũng có quan niệm về tình yêu rất vô trách nhiệm.
Tôi tin chắc chắn không ai sinh ra trên đời này mà bị les hay gay bẩm sinh. Chắc chắn đã có tác động của cuộc sống, gia đình và xã hội làm cho suy nghĩ của họ lệch lạc. Ai cũng có quyền hưởng hạnh phúc, điều đó đúng nhưng tôi không nghĩ đây gọi là hạnh phúc. Đây chỉ là niềm vui nhất thời mà thôi!
Đúng thế, những ý kiến chống đối đều rất háo thắng nhưng không có lời lý giải nào thuyết phục cả. Cứ đem truyền thống làm một chuẩn mực tuyệt đối để kết luận.
Và cũng có nhiều người comment "xếp loại" đồng tính vào chung nhóm với "giới trẻ của thời đại mới ăn chơi đùa đòi theo phương tây". Sao có sự qui đồng mẫu số trắng trợn như thế.
Đồng ý rằng gay, les, bi cũng là một phần của giới trẻ, nhưng tạo sao lại có thể như thế này: "Giới trẻ ngày nay luôn muốn thể hiện mình là con người của thời đại mới, luôn muốn làm những gì mình cho là thích, một số việc làm nông nỗi khác còn có thể được điều chỉnh lại nhưng việc làm này ảnh hưởng đến cả vấn đề giới tính và làm mất đi giá trị nguyên bản của tạo hóa".
Có người nói rằng "Mọi thứ cần phải theo qui luật của tự nhiên", vậy thì bạn hiểu thế nào là tự nhiên, khái niệm của bạn về hai chữ tự nhiên do bạn ngộ ra được trong quá trình lớn lên giữa tự nhiên hay là từ nhỏ bạn được giáo dục rằng như thế này là "tự nhiên" như thế kia là "trái tự nhiên".
Con người mãi mãi là nô lệ của sinh học. Khoa học chưa lý giải được vì sao đồng tính, nhưng rồi cũng sẽ có ngày có câu trả lời và lúc đó mọi người phải nghiêm túc vất bỏ những quan niệm cứng nhắc và áp đặt cũ để đón nhận thông tin khoa học đó một cách công tâm và hiểu biết.
Vạn vật là đa dạng và chính vì sự đa dạng đó mới tạo nên sự tiến hóa. Thực vật tiến hóa cuối cùng theo con đường cây lưỡng tính, có hoa đực và hoa cái là ưu việt, nếu như giới động vật cũng tiến hóa theo con đường đó thì sao?
Tự nhiên đã chọn lọc và đào thải để cuối cùng chọn ra những con đường tối ưu, nhưng không phải xóa bỏ hoàn toàn những cá thể dị biệt khác, nó vẫn tồn tại và tự sinh tự diệt như bao cá thể khác, chỉ có điều nó không duy trì được kiểu gen lâu dài thôi.
Với con người chúng ta, động vật tự phong cho mình hai từ "cao cấp" muốn giành lấy cái quyền của tự nhiên hay sao mà ra mặt chối bỏ đồng tính một cách phũ phàng như thế? Thử hỏi bạn bước vào thiên nhiên đi, đố bạn tìm được một ngàn cây của cùng một loài hoàn toàn giống nhau đấy.
Con người hơn con vật ư? chưa chắc lòng chung thủy của một con người bằng loài chim hải âu, chưa chắc con người đã thương xót giọt máu mình sinh ra bằng một con hổ dữ bảo vệ đứa con sơ sinh của nó.
Con người tư duy nhiều hơn con vật nhưng cũng độc đoán và tàn nhẫn không kém con vật. Sự độc đoán cũng ở mức cấp cao hơn, cho nên khi con người chối bỏ đồng tính, sự đào thải mà con người giành quyền lấy cũng rất là "cấp cao"! Thật tàn nhẫn!
Ai cũng có quyền tìm cho mình hạnh phúc. Cuộc sống là tận hưởng những hạnh phúc ấy,vậy tại sao mọi người không chúc phúc cho đôi bạn trẻ này. Đôi khi hạnh phúc làm cho mình thấy cuộc sống đầy ý nghĩa. Vậy tại sao đôi bạn này lại không thể!?
Bản thân mình nghĩ pháp luật Việt Nam nên thay đổi, để cuộc sống của những trường hợp này có thể hòa hợp với nhau, (không cho họ đươc làm giấy kêt hôn thì họ vẫn cứ sống với nhau, nhưng cái hạnh phúc ấy không trọn vẹn)
Họ cũng là con người, cũng có trái tim... Vì hạnh phúc họ có thể làm tất cả. Cộng đồ ng, xã hội muốn nhìn thấy họ hạnh phúc hay muốn nhìn thấy họ ra đi mãi mãi...
Tôi sẽ luôn đứng về phía họ, phía hạnh phúc đang mỉm cười.
Hai bạn rất hạnh phúc. Tôi chúc mừng hai bạn. Dù có thế nào các bạn cũng luôn vững bước nhé!
Khi 2 con người gặp nhau và yêu nhau đều mong muốn đến được với nhau và bảo vệ tình yêu của họ. Chúng ta ai cũng vậy và những người đồng tính cũng vậy, vậy tại sao không thể cho những người đồng tính tìm thấy hạnh phúc của mình.
Cuộc đời này rất ngắn ngủi vì vậy chúng ta hãy mở rộng tấm lòng chấp nhận cặp vợ chồng kia cũng như những tình yêu đồng tính, vì nếu như người bình thường dễ dàng tìm được tình yêu thì những người này lại rất khó tìm cho mình một nữa còn lại. Do đó hãy mừng khi họ và chúng ta tìm được tình yêu thật sự dù đó có là tình yêu đồng tính.
Ở các nước tiên tiến, mọi người đã chấp nhận tình yêu và hôn nhân đồng tính thì tại sao người việt nam chúng ta lại kì thị điều này, những người này đâu làm gì xấu đâu mà họ chẵng qua muốn sống thật mà thôi. Thực tế đã chứng minh những người đồng tính vẫn sống và làm việc như chúng ta, chỉ khác là họ yêu người cùng giới, nhưng họ vẫn là những con người có năng lực và đáng khâm phục.
Vì vậy đừng để họ phải ẩn mình trong thế giới thứ 3 nữa hãy cho họ bước vào cuộc sống của chúng ta và đánh giá khách quan năng lực của họ.
Những ý kiến chê bai và không ủng hộ đều thể hiện sự ích kỷ và hiếu thắng.Vũ trụ có hỗn độn và hài hòa, xã hội có những nét tương đồng và dị biệt. ĐTLA là những dị biệt của xã hội, nó là thiểu số và cũng chẳng ảnh hưởng đến tương lai của đất nước. Thế giới càng văn minh chúng ta thì càng chấp nhận những dị biệt đó miễn họ không gây ảnh hưởng đến người khác.
Thuần phong mỹ tục cũng thay đổi theo thời gian để phù hợp với nhu cầu của cuộc sống. Không ai có quyền nhân danh vì thuần phong mỹ tục mà phán quyết lên việc mưu cầu hạnh phúc của người khác, không ai có thể tạo ra hạnh phúc cho mình ngoài chính mình tạo ra. Tôi chỉ ái ngại một điều là hai bạn còn quá trẻ. Hạnh phúc biết có bền lâu hay không? Dù sao thì cũng chúc 2 bạn hãy tự tin và vững bước trên con đường hạnh phúc của mình và luôn gặp may mắn trong cuộc sống.
RTôi không phải là người đồng tính! Nhưng theo tôi, họ không làm tổn hại người khác, vẫn đóng góp công sức cho cộng đồng. Vì vậy, họ đáng được đối xử như mọi người bình thường (ở đây tôi không đề cập đến vấn đề ngộ nhận giới tính).
Tất cả những người phê phán đều có chung 1 điểm: không bị vướng vào trường hợp này nên chưa thể hiểu được, mọi người phản ứng vì sợ hiện tượng đó trở thành trào lưu và không thể kiểm soát. Hi vọng các nhà khoa học, các nhà xã hội học hãy nghiên cứu và đưa ra nhận định giúp mọi người hiểu sâu hơn về vấn đề này, để có cách nhìn thật sự khách quan.
Hai bạn trẻ này công khai kết hôn đồng tính theo tôi là có một điều gì đó không được bình thường. Có lẽ 2 bạn muốn làm nổi để đùa chơi hay sao đó thôi. Kết hôn đồng tính ở nước ngoài cũng có 1 vài trường hợp nhưng đa số đều không đi đến đâu. Chẳng lẽ lối sống tự do ấy lại du nhập vào nước ta và các bạn trẻ lại bắt chước theo một cách mù quáng chăng?
Pháp luật và truyền thống của ta cũng đâu cho phép có cuộc hôn nhân "tréo ngoe" như thế. Sống thật với giới tính mình là điều không dễ nhưng kết hôn đồng tính thế này và cuộc sống của họ ra sao chắc là khó có câu trả lời. Tôi mong đây chỉ là trò đùa của các bạn trẻ cho vui thôi.
Nếu hai bạn thật sự yêu nhau: chúc mừng hạnh phúc. Cuộc sống là của hai bạn chứ không phải là một sứ mệnh nào cả. Hãy làm cho mọi người xung quanh hạnh phúc bằng cách làm cho chính bản thân bạn hạnh phúc.
Mọi vật đều có quy luật của nó, ngay từ đầu khi bước vào đời, việc xác định giới tính của những người đồng tính không thành đã bẽ gãy quy luật cuộc sống. Những quy luật không bao giờ được coi là cổ hủ, lịch sử tín ngưỡng tôn giáo cũng chưa bao giờ có điều này.
Giới trẻ ngày nay luôn muốn thể hiện mình là con người của thời đại mới, luôn muốn làm những gì mình cho là thích, một số việc làm nông nỗi khác còn có thể được điều chỉnh lại nhưng việc làm này ảnh hưởng đến cả vấn đề giới tính và làm mất đi giá trị nguyên bản của tạo hóa.
Hôn nhân của người đồng tính thứ nhất đã phủ nhận lại công ơn sinh thành của phụ mẫu, thứ hai gạt bỏ nguồn gốc cơ bản của con người, phủ nhận lịch sử của bao thế hệ, trong tương lai có thể đứng trước thềm diệt vong. Người đồng tính có thể hạnh phúc nhất thời nhưng tương lai sẽ tăm tối. Một lối sống sai lầm dẫn đến 1 thế hệ tuyệt tự. Lịch sử sẽ không thể nào công nhận. Từ bỏ quy luật của tạo hóa, quy luật của cuộc sống đồng nghĩa với tuân theo quy luật của sự chết.
Pháp luật cấm kết hôn với nguời đồng tính, vậy hai cô bé này tổ chức đám cuới đình đám này thì có vi phạm pháp luật không? Nếu có, không lẽ nguời ta có thể làm chuyện phạm pháp công khai vậy sao?
Tuổi đầu đời tôi rất sợ dễ bị nhầm tưởng, có thể do đồng điệu về tâm hồn... nên nảy sinh tình cảm và cảm giác như không thể thiếu, là một phần của nửa còn lại. Sao các bạn không thử cố dứt bỏ và tìm yêu bạn khác giới đến khi nào mà nhận thấy không thể thiếu được thì hãy quay lại người cùng giới.