28/02/2020 14:34 GMT+7

Đâm chết người vì cho rằng nạn nhân cầm đá chọi con chó

LAN NGỌC
LAN NGỌC

TTO - Sáng 28-2, trong phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo Hồ Văn Mướt (45 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt 15 năm tù về tội 'giết người'.

Đâm chết người vì cho rằng nạn nhân cầm đá chọi con chó - Ảnh 1.

Bị cáo Hồ Văn Mướt tại tòa sáng 28-2 - Ảnh: LAN NGỌC

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 20-2, sau khi uống rượu Hồ Văn Mướt sang nhà anh Hồ Văn Điền chơi nhưng anh Điền đang ngủ trong nhà, thấy vậy Mướt nằm võng nghỉ một lúc.

Lúc này Mướt nhìn thấy anh Nguyễn Văn Công và 3 người khác đi ngang qua. Mướt ở trong nhà cho rằng có người chọc chó và phá hàng rào nhà anh Điền nên Mướt dùng lời thô tục chửi người đi ngoài đường.

Nghe vậy nhóm anh Công trả lời lại là không có ai chọc chó hay phá hàng rào gì cả và họ tiếp tục đi.

Lúc này, Mướt lấy dao chạy theo và đâm một nhát vào bụng anh Công. Sau khi gây án, Mướt bỏ trốn, vứt bỏ hung khí và ra đầu thú một ngày sau đó. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Trong quá trình điều tra, truy tố nhận thấy Hồ Văn Mướt có dấu hiệu không ổn định về thần kinh nên tiến hành trưng cầu giám định và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Hiện tại bệnh tâm thần của Mướt đã ổn định nên vụ án được đưa ra xét xử.

Tại tòa sáng 28-2, người làm chứng khai rằng không hề có chuyện cầm đá chọi chó hay phá hàng rào nhà anh Điền gì cả. 

Mướt cho rằng bản thân đã có uống rượu bia trước đó và anh Công có lời thách thức Mướt nên mới dẫn đến hành động như vậy.

Bị đâm chết vì say rượu còn chọc phá người khác Bị đâm chết vì say rượu còn chọc phá người khác

TTO - Người đàn ông 36 tuổi quê Tiền Giang sau khi đã nhậu say đã tìm cách chọc phá nhóm người khác đang nhậu, dẫn đến cự cãi và bị đâm chết.

LAN NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên