
Đại diện báo Tuổi Trẻ trao số tiền ủng hộ của bạn đọc cho đại diện Đại sứ quán Myanmar - Ảnh: DANH KHANG
Chiều 2-5, nhà báo Nguyễn Đức Bình, phó trưởng đại diện văn phòng báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội đã thay mặt bạn đọc Tuổi Trẻ đến Đại sứ quán Myanmar trao số tiền 845.591.922 đồng ủng hộ các nạn nhân của trận động đất kinh hoàng tại Myanmar hồi cuối tháng 3 vừa qua.
Đại biện lâm thời Đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam, ông Soe Ko Ko, bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng của bạn đọc Tuổi Trẻ. Ông cho biết sau trận động đất gây thiệt hại lớn về người và của, Myanmar đã nhận được nhiều sự hỗ trợ của các nước và tổ chức quốc tế, trong đó có Việt Nam.
Chính phủ Việt Nam đã cử các đội cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cùng các nhu yếu phẩm khác đến Myanmar. Đây là sự hỗ trợ nhanh chóng và thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết giữa hai nước cùng chung mái nhà ASEAN.
Về số tiền ủng hộ Tuổi Trẻ đại diện trao tặng, ông cho biết đại sứ quán sẽ chuyển về Ủy ban quản lý thiên tai quốc gia Myanmar để hỗ trợ các nạn nhân của trận động đất.
Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Bình cho biết toàn bộ số tiền được trao cho Đại sứ quán Myanmar ngày 2-5 đến từ sự chủ động và tự nguyện của bạn đọc.
Thông qua các bài viết của Tuổi Trẻ, nhiều người biết được thiệt hại và những khó khăn mà đất nước cùng người dân Myanmar đối mặt sau thảm họa.
Với truyền thống tương thân, tương ái của người Việt Nam, không ít bạn đọc đã chủ động liên hệ với Tuổi Trẻ và đề nghị được giúp đỡ các nạn nhân động đất tại Myanmar. Sau hơn 1 tháng mở tiếp nhận quyên góp, báo đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ nhiều người dân và doanh nghiệp, với danh sách gồm hàng ngàn lượt.
"Số tiền tuy không lớn nhưng là tấm lòng của bạn đọc Tuổi Trẻ, mong mỏi Myanmar sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này", ông Bình bày tỏ.

Ông Soe Ko Ko đánh giá cao và trân trọng cảm ơn tấm lòng ủng hộ của bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh: DANH KHANG
Đại biện lâm thời Đại sứ quán Myanmar bày tỏ xúc động khi được biết bạn đọc Tuổi Trẻ đã chủ động đề nghị hỗ trợ nước này sau động đất. Ông cho rằng đây là một cử chỉ hết sức có ý nghĩa và thiết thực của bạn đọc báo nói riêng và người dân Việt Nam nói chung đối với Myanmar.
Đánh giá cao việc Tuổi Trẻ là cầu nối, ông Soe Ko Ko tin rằng điều này sẽ giúp tăng cường hơn nữa quan hệ giữa nhân dân hai nước.
Cũng tại buổi lễ, ông Soe Ko Ko đã trao giấy chứng nhận tiếp nhận số tiền bạn đọc Tuổi Trẻ ủng hộ.
Trên đó viết rõ: "Đại sứ quán Cộng hòa liên bang Myanmar tại Hà Nội ghi nhận và bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc đến bạn đọc báo Tuổi Trẻ vì đã đóng góp 845.591.922 đồng ủng hộ người dân Myanmar bị ảnh hưởng sau trận động đất gây tàn phá ngày 28-3-2025".

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Myanmar trao giấy chứng nhận tiếp nhận số tiền ủng hộ và cảm ơn bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh: DANH KHANG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận