
Bà Lương Dung (67 tuổi, ở quận Phú Nhuận, TP.HCM) đóng góp giúp cho bạn và cháu số tiền 5.260.000 đồng vào sáng 8-4 - Ảnh: TỐ OANH
Một bạn đọc ở quận Bình Tân, TP.HCM đến ủng hộ 10 triệu đồng. Đọc thông tin về những thiệt hại do trận động đất gây ra, bà rất thương cảm với những nạn nhân trẻ em. Vì thế bà đề nghị được lấy tên cháu ngoại là Su Hào (10 tuổi) đóng góp.
Bà Lương Dung (67 tuổi, ở quận Phú Nhuận) gửi giúp 200 đô la Mỹ (tương đương 5.060.000 đồng) cho người bạn tên Phan Minh Nguyệt ở Mỹ.
Bà cho biết mấy ngày trước, sau khi đến báo Tuổi Trẻ đóng góp 7 triệu đồng, bà gửi tin nhắn cho bạn, lập tức bạn đã hồi âm ủng hộ ngay.
Hay như nghe tin bà Dung đi đóng góp, người cháu của bà cũng gửi 200.000 đồng nhờ bà đóng giúp.
"Những đóng góp này chỉ nhỏ như hạt cát, nhưng làm được gì cho người xung quanh chúng tôi rất vui", bà Dung bày tỏ.
Trước đó, hai cha con anh Hà Minh Thắng (bác sĩ công tác tại Bệnh viện quận 12, TP.HCM) cũng tranh thủ ngày cuối tuần đến đóng góp 1 triệu đồng.
Giữa trưa nắng gắt, hai cha con anh Thắng lặn lội từ Hóc Môn đến tòa soạn để gửi chút lòng mát lành đến người dân Myanmar.
Tính đến chiều 8-4, đã có 570 lượt bạn đọc đóng góp ủng hộ người dân Myanmar bị ảnh hưởng bởi động đất với số tiền gần 700 triệu đồng.
Bạn đọc có thể đến đóng góp tại trụ sở báo Tuổi Trẻ: 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Bạn đọc chuyển khoản, xin vui lòng gửi qua tài khoản báo Tuổi Trẻ tại: Ngân hàng Công thương chi nhánh 3, TP.HCM (VietinBank). Số tài khoản: 113000006100 (Việt Nam đồng).
Nội dung: Ủng hộ người dân Myanmar bị ảnh hưởng động đất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận