
Đoàn công tác của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) tối 8-4 - Ảnh: NAM TRẦN
Sau gần 10 ngày sang Myanmar hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, đoàn công tác của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thể hiện tinh thần "giúp bạn như giúp mình", "tìm nạn nhân ở Myanmar như tìm người thân của mình", với những nỗ lực tìm kiếm cứu nạn cường độ rất cao.
Khoảng 20h30 ngày 8-4, các cán bộ chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ quốc tế và về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội).
Thể hiện bản lĩnh, tính trách nhiệm của người chiến sĩ công an
Ngay từ đêm 30-3, sau khi hạ cánh, đoàn cứu nạn cứu hộ của Việt Nam đã di chuyển liên tục hàng trăm km để tới hiện trường vụ động đất, đồng thời phối hợp với nhà chức trách Myanmar để xác định khu vực tìm kiếm. Mục tiêu nhằm bảo đảm công tác cứu nạn diễn ra thuận lợi và hiệu quả.

Trung tướng Lê Văn Tuyến, thứ trưởng Bộ Công an, chia sẻ tại buổi lễ - Ảnh: HỒNG QUANG
Tại lễ đón đoàn, trung tướng Lê Văn Tuyến - thứ trưởng Bộ Công an - cho biết lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị trong việc tổ chức, chuẩn bị đoàn tham gia cứu hộ, cứu nạn.
Ngay sau khi thảm họa động đất xảy ra, với tinh thần, khẩn trương, chỉ trong 2 ngày, đoàn công tác đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị, quân tư trang, máy móc hỗ trợ hiện đại nhanh chóng lên đường tham gia cứu hộ, cứu nạn tại Myanmar.
"Hoạt động này đã thể hiện bản lĩnh, tính trách nhiệm của người chiến sĩ công an", theo trung tướng Lê Văn Tuyến.
Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xây dựng quy trình tình huống cứu nạn cứu hộ, các tình huống khẩn cấp, chủ động huy động lực lượng, đảm bảo tinh nhuệ.
"Điều kiện tìm kiếm cứu nạn phức tạp"
Trực tiếp tại hiện trường, đại tá Nguyễn Minh Khương - phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trưởng đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam tại Myanmar - cho biết trong quá trình làm nhiệm vụ quốc tế, đoàn công tác của Bộ Công an đã độc lập đưa được 7 thi thể nạn nhân bị mắc kẹt trong các tòa nhà bị đổ sập ra ngoài để bàn giao cho gia đình.
Đồng thời, các cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đơn vị cứu hộ của Myanmar, Philippines, Indonesia, Singapore xác định vị trí và tìm kiếm được 7 thi thể nạn nhân khác ra khỏi đống đổ nát.
Trong suốt quá trình lực lượng cứu hộ của Việt Nam làm nhiệm vụ, người dân Myanmar đã bày tỏ sự biết ơn và hỗ trợ về tinh thần cho đoàn công tác, đặc biệt là gia đình của các nạn nhân.

Đại tá Nguyễn Minh Khương - phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trưởng đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam tại Myanmar - Ảnh: HỒNG QUANG
So sánh với lần đi hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, lần công tác này tại Myanmar được nhận định có những đặc thù riêng, phức tạp hơn.
Theo ông Khương, điều kiện tìm kiếm cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ là công trình sập đổ hoàn toàn, có sự hỗ trợ của máy móc cơ giới tìm kiếm nạn nhân. Trong khi tại Myanmar chủ yếu chỉ có tầng 1 sập, toàn bộ các tầng phía trên công trình đè lên tầng 1.
"Do vậy, chúng tôi không thể sử dụng máy móc cơ giới mà bắt buộc phải vào tòa nhà, đánh giá tình hình. Sau đó mới có thể khoan, đục, cắt và moi mới có thể đưa nạn nhân ra ngoài", đại tá Nguyễn Minh Khương cho hay.
Hầu hết thi thể nạn nhân mắc kẹt đều đã có sự khảo sát, nghiên cứu tìm kiếm của các đoàn quốc tế khác, nhưng đều không thực hiện được. Do đó, việc đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài đã nhận được sự biết ơn của gia đình họ.
Bên cạnh công tác cứu nạn cứu hộ, đoàn Việt Nam đã khám chữa bệnh, sơ cứu, cấp phát thuốc, dựng các lều bạt làm nơi tạm trú cho nạn nhân mất nhà cửa. Đồng thời phun khử khuẩn, chống muỗi trên diện tích 5.000m2 quanh khu tập trung dân cư bị ảnh hưởng do động đất.

Đại diện đoàn báo cáo lãnh đạo quá trình làm nhiệm vụ - Ảnh: NAM TRẦN

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đón đoàn tại sân bay Nội Bài - Ảnh: NAM TRẦN

Thứ trưởng Bộ Công an đón đoàn công tác Bộ Công an về nước - Ảnh: HỒNG QUANG

Các cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng cũng trở về sau quá trình làm nhiệm vụ quốc tế - Ảnh: HỒNG QUANG

Các cán bộ chiến sĩ công an, quân đội trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế - Ảnh: HỒNG QUANG
Sau 5 ngày mắc kẹt, thanh niên 26 tuổi được bộ đội Việt Nam và các nước giải cứu
Sau khoảng 10 ngày thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar, đoàn công tác Bộ Quốc phòng cũng đã về tới Việt Nam vào tối 8-4.
Trong gần 10 ngày tại nước bạn, đoàn đã triển khai tìm kiếm các nạn nhân tại 3 vị trí.
Chó nghiệp vụ cùng các thiết bị tìm kiếm chuyên dụng được huy động, sử dụng nhằm phát hiện 32 vị trí có nạn nhân dưới đống đổ nát. Qua đó, các cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã trực tiếp tổ chức tìm kiếm ở 20 vị trí, đưa ra ngoài 21 thi thể nạn nhân.
Đặc biệt, đoàn phối hợp với lực lượng cứu hộ của Myanmar và Thổ Nhĩ Kỳ cứu sống một nam thanh niên 26 tuổi bị mắc kẹt trong đống đổ nát 5 ngày.
Nhiều tài sản, trang thiết bị có giá trị lên tới hàng trăm nghìn USD cũng được tìm thấy và bàn giao lại cho Bệnh viện Ottara Thiri và người dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận