Cựu tuyển thủ Tuấn Phong: HLV Kim Sang Sik thay người quá hay

Bình luận sau trận thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong cho rằng HLV Kim Sang Sik thay người quá hay.

Cựu tuyển thủ Tuấn Phong: HLV Kim Sang Sik thay người quá hay - Ảnh 1.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong - Ảnh: FBNV

Tối 22-8, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc thắng chủ nhà Thái Lan 2-0 trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, đem đến lợi thế lớn cho trận lượt về trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào 20h ngày 26-8.

Dưới đây là bình luận của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tuấn Phong cho Tuổi Trẻ về trận đấu này: 

Chơi trên sân nhà nhưng Thái Lan không đủ lực để giành kết quả tốt trước đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn. Những lo ngại của người Thái qua những phát biểu trước trận đấu đều trở thành sự thật.

Hiệp 1, đội tuyển Việt Nam chơi chậm và phòng ngự là hợp lý. Nhưng cũng phải nói HLV Kim Sang Sik tính toán hay. 

Ông cho đội tuyển Việt Nam đá an toàn hiệp 1, rồi thay người ở hiệp 2 kết liễu đối thủ. Hai cầu thủ vào sân thay người là Hai Long và Quang Hải đều là người ghi bàn.

Ông Kim tính toán hay, thay người cũng hay

Ông Kim tính toán rất hay. Bởi trận đấu này nếu có kết quả hòa thì cũng chấp nhận được, đừng thua thôi. Nhưng cuối cùng là hiệp 2 mình giải quyết được luôn Thái Lan. Thắng 2-0 trên sân khách là lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. 

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam đá chung kết với Thái Lan mà nhìn thấy đơn giản như vậy, thấy tự tin vào chiến thắng của đội nhà.

Cựu tuyển thủ Tuấn Phong: HLV Kim Sang Sik thay người quá hay - Ảnh 2.

Hai Long ăn mừng bàn thắng vào lưới Thái Lan sau khi vào sân thay người - Ảnh: ANH KHOA

Thái Lan đá trên sân nhà cũng rất cố gắng gây khó khăn cho đội tuyển Việt Nam để không quá lép vế. Họ có mấy cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1. May mà thủ môn Lê Giang Patrik hay. Đội tuyển Việt Nam giữ sạch lưới ở trận này có công Lê Giang Patrik nhiều. 

Mình có những tình huống suýt thua đến nơi nhưng Lê Giang chơi xuất thần, trong đó có tình huống đẩy cú sút của Yotsakon Buraph bằng những đầu ngón tay ở phút 36. 

Thật sự, đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ có thủ môn tạo cảm giác an tâm như Lê Giang Patrik. 

Quang Hải cũng quá hay với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 từ cú vô lê đẳng cấp. Sau nhiều chỉ trích, bàn thắng này cũng giải tỏa được nhiều thứ cho Quang Hải để anh chơi tốt hơn trong trận cuối cùng của giải. 

Xuân Son trận này không hay. Nhưng cái hay của HLV Kim Sang Sik, từ xưa giờ rồi chứ không phải chỉ ở giải này, là ông ấy xoay tua hàng công rất nhiều. Cứ ai không đá được thì người dự bị vào lại tỏa sáng. Ông ấy hay vậy đó.

Đình Bắc là tiền đạo đẳng cấp nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại

Đình Bắc có 2 cơ hội trong hiệp 1 nhưng không thể ghi bàn. Nói chung là hơi tiếc cho chân sút 22 tuổi này. Nhưng pha giật gót của Đình Bắc cho Hai Long sút trong vòng cấm ghi bàn mở tỉ số thì thật đẳng cấp.

Nói chung, Đình Bắc hiện tại là tiền đạo đẳng cấp nhất của bóng đá Việt Nam. Anh có tố chất đặc biệt nhất từ trước đến nay mà cầu thủ Việt Nam không có. 

Ở Đình Bắc hội tụ đủ mọi thứ: bản lĩnh, thể lực, tốc độ, kỹ thuật, sút tốt cả hai chân. Đó cũng là lý do ông Kim để cậu học trò đá chính suốt từ đầu giải đến giờ.

Với những gì đang thể hiện, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Cựu tuyển thủ Tuấn Phong: HLV Kim Sang Sik thay người quá hay - Ảnh 4.Quang Hải đã vượt qua ải 'phong độ nhất thời'?

11 phút sau khi vào sân, Quang Hải đã ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam, chấm dứt hi vọng vùng lên của chủ nhà Thái Lan ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: ASEAN Cup 2026

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất