
Niềm vui của Hai Long khi ghi bàn mở tỉ số cho Việt Nam - Ảnh: ANH KHOA
Với lợi thế sân nhà, tuyển Thái Lan chủ động cầm bóng áp đặt thế trận và tạo ra không ít sóng gió về phía khung thành Việt Nam.
Phút 30, người hâm mộ thót tim khi cú sút xa của Seksan Ratree đưa bóng dội trúng xà ngang. Sau đó, tiền đạo Yotsakorn Burapha liên tục có cơ hội uy hiếp, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Lê Giang Patrik đã cứu thua cho tuyển Việt Nam.
Ở chiều ngược lại, các học trò của HLV Kim Sang Sik kiên trì với lối chơi phòng ngự phản công rình rập.
Cơ hội rõ nét nhất đến ở phút 33, sau pha đi bóng ấn tượng bên cánh phải, Hoàng Hên căng ngang thuận lợi vào vòng cấm cho Đình Bắc, nhưng đáng tiếc tiền đạo sinh năm 2004 lại dứt điểm trượt tâm bóng, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số.
Hai đội rời sân tạm nghỉ mà chưa có bàn thắng nào được ghi. Hiệp 1 trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Thái Lan và Việt Nam khép lại với tỉ số hòa 0-0.

Đội hình ra sân tuyển Việt Nam - Đồ họa: N.K
Hiệp 2 chứng kiến dấu ấn thay người bậc thầy của HLV Kim Sang Sik ngay trên "thánh địa" Rajamangala.
Bước ngoặt đến ở phút 58 khi Hai Long và Quang Hải được tung vào sân. Chỉ 4 phút sau, Hoàng Đức phất bóng dài chuẩn xác để Đình Bắc khống chế rồi giật gót điệu nghệ cho Hai Long dứt điểm mở tỉ số 1-0.
Tiếp đà thăng hoa, phút 68, đến lượt Hoàng Hên bấm bóng tinh tế để Quang Hải băng xuống bắt vô lê vào góc gần hiểm hóc, nhân đôi cách biệt trong sự ngỡ ngàng của người Thái.
Những phút còn lại, tuyển Việt Nam suýt có thêm bàn thắng nếu cú sút xa sấm sét của Đình Bắc ở phút 86 không tìm đến xà ngang.
Trong thời gian bù giờ, trước sức ép dồn dập từ đội chủ nhà, thủ thành Lê Giang Patrik tiếp tục sắm vai người hùng với các pha cứu thua xuất sắc.
Bảo toàn thắng lợi thuyết phục 2-0, tuyển Việt Nam nắm lợi thế cực lớn trước khi trở về sân Mỹ Đình đá trận chung kết lượt về vào ngày 26-8.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận