
Những sinh viên đầu tiên sử dụng hệ thống giặt - sấy trong ký túc xá Trường đại học Xây dựng Hà Nội - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Chiều 31-10, tại ký túc xá Trường đại học Xây dựng Hà Nội diễn ra lễ khánh thành và bàn giao trạm giặt sấy dành cho sinh viên, do tập thể sinh viên khóa 40 của trường đóng góp và trao tặng.
Chia sẻ tại lễ bàn giao, ông Kim Thành Nam - Trưởng Ban Liên lạc cựu sinh viên khóa 40 - cho biết khóa 40 có 23 lớp, với khoảng 1.000 sinh viên. Năm 2025 đánh dấu cột mốc 30 năm từ ngày họ bước chân vào trường và 25 năm ra trường.
"Mỗi năm chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động trách nhiệm xã hội khác nhau, tùy thời điểm và điều kiện. Dịp kỷ niệm 30 năm vào trường, chúng tôi nghĩ cần phải quay lại trường để gieo hạt mầm của lòng biết ơn.
Về ký túc xá, thấy nơi đây vẫn cũ, rêu phong. Khảo sát vào đầu năm, giữa mùa nồm ẩm, chúng tôi thấy quần áo các em treo trước phòng rất mùi và phòng bí", ông Nam nói về ý tưởng làm trạm giặt sấy tự động tặng sinh viên trong ký túc xá.

Trạm giặt sấy được cải tạo lại từ một nhà kho trong ký túc xá - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Được sự đồng ý của nhà trường, các cựu sinh viên đã bắt tay vào thiết kế, tìm mua thiết bị, kêu gọi nhà hảo tâm là những cựu sinh viên khóa 40, tập thể các lớp, cải tạo nhà kho trong ký túc xá thành trạm giặt sấy tự động.
Sau 3 tháng, trạm giặt sấy trị giá 1,2 tỉ đồng chính thức hoàn thành, bao gồm thiết bị, phần mềm và bảo trì phần mềm, cải tạo mặt bằng.
Sinh viên khi đến giặt sấy sẽ thao tác trực tiếp trên phần mềm bằng mã QR, trả tiền qua app. Mỗi lần giặt hoặc sấy tối đa 7kg, chi phí 15.000 đồng/lượt. Tính ra chi phí chỉ khoảng từ 2.000 - 4.000 đồng/kg (thấp hơn các tiệm giặt sấy xung quanh trường từ 3 - 6 lần). Đây là chi phí cho tiền điện nước và nước giặt, do nhà trường quản lý vận hành.



Khu giặt sấy tự động như một món quà tri ân thầy cô, nhà trường và gửi lại các thế hệ sinh viên của các cựu sinh viên khóa 40 - Ảnh: NGUYÊN BẢO
PGS.TS Phạm Thanh Tùng - Phó hiệu trưởng Trường đại học Xây dựng Hà Nội - bày tỏ xúc động, không nghĩ trạm giặt sấy lại đẹp như thế này. Từ thiết kế đến hình ảnh thực tế đúng chất xây dựng, trở thành nơi đẹp nhất ký túc xá.
"Trước khi hoàn thành trạm giặt sấy, đây là một nhà kho để đồ không dùng đến. Hiện giờ đã rất đẹp, như một nơi check-in của giới trẻ. Trạm giặt sấy này có ý nghĩa rất lớn cho sự tri ân, thể hiện sự khác biệt của trường xây dựng, những con người muốn làm đẹp cho đời trước khi làm đẹp cho mình.
Theo kỹ thuật lắp đặt hệ thống này, đây có thể nói là một trong những hệ thống giặt - sấy hiện đại nhất lắp đặt công cộng ở một trường đại học", ông Tùng nói.
"Đỡ khổ hơn nhiều khi có khu giặt sấy các anh chị tặng"

Thu Hiền đang phơi đồ ở ký túc xá - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Hiện ký túc xá Trường đại học Xây dựng Hà Nội có khoảng 1.000 sinh viên. Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh viên năm 2, cho biết bình thường sinh viên muốn giặt sấy phải ra bên ngoài ký túc xá với chi phí 12.000 - 30.000 đồng/kg, tùy loại quần áo.
Với Hiền, chi phí sinh hoạt có hạn nên chỉ dám ra tiệm giặt khi có những đồ nặng, khó giặt, lâu khô như chăn, áo len và áo khoác mùa đông. Phần quần áo còn lại nữ sinh giặt bằng tay tại ký túc xá.
Hiền kể sinh hoạt trong ký túc xá, một phòng có 8 người, chỗ phơi thì có giới hạn. Những ngày mưa, ngày nồm ẩm, việc phơi đồ gặp nhiều khó khăn, quần áo thường xuyên bị ẩm gây mùi khó chịu.
Do vậy cô rất vui và hào hứng khi nghe tin ký túc xá được các anh chị cựu sinh viên tặng khu giặt sấy.
 
            
         
                 
                    
 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận