Cuốn tập Nghệ Xương, thân thương biết mấy

Trước mắt tôi, bìa cuốn tập học sinh năm nào, trông vẫn mới, vẫn đẹp, chưa nhạt phai sắc màu. Nếu như trong "ruột" cuốn tập không có những dòng chữ viết tay của chính tôi, khó ai tin rằng cuốn tập đã "ra đời" từ hơn một phần tư thế kỷ.

Cuốn tập Nghệ Xương, thân thương biết mấy! - Ảnh 1.

Hình ảnh đôi nam nữ diễn viên Hàn Quốc, ngoại diện tươi rói, nụ cười rạng ngời từng quen thuộc với một thế hệ học sinh.

Năm 2000, tôi mua mấy chồng tập mang thương hiệu Nghệ Xương cho các con đi học.

Cái duyên với tập Nghệ Xương

Ngày nọ, tôi định mua cuốn sổ tay để ghi chép chuyện này, chuyện nọ tại vùng đất mới lạ đối với gia đình tôi. Ngay lúc đó, ngồi kề bên kệ sách trong căn phòng nhỏ, tôi phát cười:"Mua sổ tay làm chi, thêm tốn tiền, sẵn có đây rồi!". Tôi với tay lấy một cuốn tập, đang nở "nụ cười" sáng trưng.

Nói là có duyên với Nghệ Xương, chứ tôi chưa hề biết Cơ sở sản xuất Nghệ Xương được thành lập từ năm 1972, nay là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại tập vở Nghệ Xương (Công ty Nghệ Xương).

Trộm nghĩ, không biết rành mạch về thông tin của cơ sở, công ty, mà vốn dĩ mình đã từng hoặc thường sử dụng sản phẩm của họ, thật ra đâu có gì "khó xử". Điều quan trọng là danh tính, thương hiệu sản phẩm đã mang đến cho mình cảm giác dịu êm, dễ chịu, hòa lẫn những kỷ niệm khó quên trong đời.

Lật giở từng trang trong Cuốn tập Nghệ Xương, lòng tôi bồi hồi xúc động! Vẫn còn đây những dòng ngẫm suy cuộc đời, những dòng tự vấn bản thân.

Giữa bối cảnh bừng bừng sức sống, hừng hực "lửa" cạnh tranh như TP.HCM, Công ty Nghệ Xương tất nhiên đã luôn nỗ lực nâng cao năng lực của mình, luôn cải tiến sản phấm, nhằm phục vụ cộng đồng ngày càng tốt hơn. Chính nhờ những yếu tố vừa kể, bao gồm yếu tố cạnh tranh lành mạnh, Công ty Nghệ Xương mới có thể tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay.

Đáng ghi khắc - Chất lượng cao

Cuốn tập Nghệ Xương, thân thương biết mấy! - Ảnh 2.

Một trang tập quen thuộc - Ảnh: NVCC

Sau hơn 2 thập kỷ, bìa trước và bìa sau của Cuốn tập Nghệ Xương giờ đây vẫn tràn đầy "năng lượng sống". Hình ảnh đôi nam nữ diễn viên Hàn Quốc, ngoại diện tươi rói, nụ cười rạng ngời, như chào mừng các em học sinh, nhịp bước sướng vui đến trường. Các trang bên trong, dẫu đôi chỗ ngả màu, tuyệt nhiên không có dấu hiệu nhăn nheo, mục rách. Những gì tôi ghi chép trên những trang giấy thuở nào, vẫn vẹn nguyên.

Theo dõi các sản phẩm tập vở của Công ty Nghệ Xương gần đây nhất, tôi nhận thấy có nhiều nét biến chuyển, hình thức phong phú, hình ảnh mang sắc màu hiện đại, bắt mắt hơn. Tôi thích bìa một cuốn tập học sinh, in hình "Dino Fishing" (Khủng long câu cá), trông ngộ nghĩnh, đáng yêu. Đặc biệt, các cụm từ mô tả đặc điểm tập vở của Công ty Nghệ Xương hiện nay rất ấn tượng và phù hợp với lối sống "xanh, sạch, đẹp".

Chẳng hạn, "viết không lem", "mặt giấy láng mịn, viết êm tay", "không hại mắt", "không mùi hương độc hại"... . Hơn 20 năm trước, Cuốn tập Nghệ Xương tôi sử dụng qua nhiều tháng ngày cũng không hề "lem" tí nào cả. Thuở ấy, giấy của cuốn tập không được láng mịn, nhưng tôi viết rất êm tay, ấn mạnh bút, mặt giấy không hề hấn gì. Thật đáng mừng, đáng hoan nghênh chất lượng sản phẩm của Công ty Nghệ Xương, chẳng những không suy chuyển, mà còn trên đường không ngừng làm mới!

Cuốn tập Nghệ Xương, thân thương biết mấy! - Ảnh 3.

Ghi chép của tác giả trên cuốn tập Nghệ Xương.

Biểu tượng trên Cuốn tập Nghệ Xương 200 trang (luôn cả bìa) của tôi năm nào tuy không đặc sắc, nhưng mộc mạc, dễ nhìn, dễ tạo thiện cảm. Chữ NX màu trắng, nền đỏ - lồng trong vòng tròn với chữ NGHỆ XƯƠNG - trông lạ mắt, ngồ ngộ, mang nét thể hiện rất riêng.

Chi tiết hơn, chữ NGHỆ XƯƠNG màu đỏ, nền trắng (chiếm diện tích lớn hơn, bên dưới chữ NX). Cũng có thể nói, thiết kế chữ NX trong biểu tượng mang hơi hướng "dấu ấn cá nhân", và tạm gọi "không đụng hàng". Theo nhận xét chủ quan, thiết kế chữ NX ấy, có thể trở thành một trong các "tiêu điểm", góp phần giúp người tiêu dùng dễ nhận diện Thương hiệu Nghệ Xương.

Thật lòng, tôi hơi tiếc, sao Công ty Nghệ Xương không còn sử dụng biểu tượng vừa đề cập!

Cuốn tập Nghệ Xương, thân thương biết mấy! - Ảnh 4.

Cuốn tập Nghệ Xương, thân thương biết mấy! - Ảnh 5.Nếu được chọn lần nữa, tôi vẫn chọn mì gói Miliket

Mì gói là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Tôi cũng không ngoại lệ. Mối lương duyên của tôi với món mì "thần thánh" bắt đầu từ những cân mì vụn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất