30/01/2020 10:59 GMT+7

Cuộc đua với thời gian của vị bác sĩ 'nóng nảy' ở tâm dịch Vũ Hán

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Bác sĩ Trương Định Vũ được các đồng nghiệp biết tới là người nóng nảy, chạy đua với thời gian để cứu chữa cho các bệnh nhân. Nhưng có một điều ông day dứt: "Có lẽ tôi là một bác sĩ giỏi, nhưng không phải là một người chồng tốt".

Cuộc đua với thời gian của vị bác sĩ nóng nảy ở tâm dịch Vũ Hán - Ảnh 1.

Bác sĩ Trương Định Vũ, viện trưởng Bệnh viện Kim Ngân Đàm ở Vũ Hán - Ảnh: Hồ Bắc Nhật báo

"Khi mạng sống của tôi càng lúc càng ngắn ngủi, tôi cố gắng tận dụng mọi phút giây", bác sĩ Trương Định Vũ (Zhang Ding Yu), viện trưởng bệnh viện Kim Ngân Đàm (Jinyintan) ở thành phố Vũ Hán, nơi bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới (nCoV), mới đây chia sẻ.

Bác sĩ Trương - được chẩn đoán mắc hội chứng xơ cứng teo cơ một bên (ALS) vào tháng 10-2018 - đang cùng hơn 600 người khác làm việc xuyên suốt tại Bệnh viện Kim Ngân Đàm trong một tháng qua kể từ lúc bệnh viện này tiếp nhận các ca nhiễm chủng virus corona mới đầu tiên.

"Tất cả đồng nghiệp đều biết cái tính nóng nảy của tôi. Tôi trở nên nóng nảy vì tôi không còn nhiều thời gian nữa", bác sĩ Trương chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây với trang Hồ Bắc Nhật báo.

Vị bác sĩ 57 tuổi tâm sự: "Chân của tôi ngày càng yếu đi vì bệnh teo cơ, cơ thể cũng dần mất cảm giác... Nhưng tôi phải chạy và chiến đấu với thời gian để hoàn thành những sứ mệnh quan trọng. Tôi phải chạy nhanh hơn nữa để giúp thêm nhiều bệnh nhân hồi phục".

Trong tháng qua, bác sĩ Trương thường chỉ đi ngủ lúc 2h sáng vì phải xử lý công việc. Nhiều hôm ông chỉ nằm được 2 tiếng đồng hồ lại bật dậy để trả lời các cuộc gọi khẩn cấp.

Bác sĩ Trương luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ kể từ tháng 12-2019 sau khi một số trường hợp bị bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân bắt đầu được ghi nhận tại các bệnh viện ở Vũ Hán.

Trong đó, Bệnh viện Kim Ngân Đàm tiếp nhận 7 bệnh nhân nhiễm bệnh đầu tiên vào ngày 29-12-2019. Sau đó bệnh viện này lập ra một khu riêng biệt để xử lý các ca nhiễm.

Lúc đó, vợ của một trong 7 bệnh nhân này cũng muốn nhập viện dù các triệu chứng của bà khá nhẹ. "Tôi khuyên bà ấy ở tại nhà và uống thuốc. Khoảng 2 tuần sau, bà ấy đã hồi phục", ông Trương kể lại.

Điều quan trọng nhất là tăng cường hệ miễn dịch. Không phải các bệnh truyền nhiễm là không thể chữa khỏi. Điều chúng ta cần làm là chế ngự nỗi sợ hãi.

Bác sĩ Trương Định Vũ

Hôm 24-1, ông Trương cùng đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện đã được san sẻ gánh nặng khi Đại học Quân y lục quân Trung Quốc điều 150 thành viên tới bệnh viện của ông để hỗ trợ.

"Trong tháng qua, chúng tôi rơi vào tình trạng quá tải. Thông thường cứ 2 tiếng đồng hồ, các y tá thay ca. Nhưng khoảng thời gian đó đã kéo dài ra thành 4 hay 5 tiếng đồng hồ. Các bác sĩ lại càng vất vả hơn. Thể lực yếu sẽ làm tăng nguy cơ bị lây nhiễm. Giờ thì tình hình đã ổn hơn", bác sĩ Trương kể lại.

Cuộc đua với thời gian của vị bác sĩ nóng nảy ở tâm dịch Vũ Hán - Ảnh 3.

Bác sĩ Trương Định Vũ (trái) tại Bệnh viện Kim Ngân Đàm - Ảnh: Hồ Bắc Nhật báo

Nhưng ở bác sĩ Trương - người chạy đua với thời gian để chữa trị cho các bệnh nhân tại Vũ Hán, người ta còn chứng kiến một câu chuyện cảm động: Chính người vợ của bác sĩ này đã nhiễm chủng virus corona mới trong lúc làm việc tại một bệnh viện khác ở Vũ Hán.

"Tôi còn nhớ đó là hôm 13-1, tôi về nhà rất muộn và chia sẻ với vợ của mình về chuyện một bệnh nhân cố thở sau khi bị động kinh. Lúc ấy vợ tôi tiết lộ rằng bà đã có các triệu chứng tương tự", ông Trương kể lại.

Bác sĩ Trương cho biết ông cảm thấy hổ thẹn khi kết quả kiểm tra cho thấy vợ của ông bị nhiễm chủng virus corona mới.

"Có lẽ tôi là một bác sĩ giỏi nhưng không phải là một người chồng tốt", bác sĩ Trương nói. Ông cho biết cuộc hôn nhân của hai người đã kéo dài 28 năm và ông đã lo sẽ mất vợ khi biết bà nhiễm bệnh.

Tuy nhiên, trang tin Sina ngày 29-1 tiết lộ: "Tin vui: Vợ của viện trưởng Y viện Kim Ngân Đàm ở Vũ Hán đã hồi phục". Cùng lúc đó, trả lời phỏng vấn Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), bác sĩ Trương cho biết vợ ông đã xuất viện.

Giờ đây, bác sĩ Trương - người đã làm việc tại Bệnh viện Kim Ngân Đàm 6 năm - bày tỏ hi vọng với thực lực nghiên cứu khoa học cùng ý chí của người dân, Trung Quốc sẽ chiến thắng dịch bệnh virus corona.

Cập nhật diễn biến virus corona: 170 người chết, 7.711 ca nhiễm Cập nhật diễn biến virus corona: 170 người chết, 7.711 ca nhiễm

TTO - Số ca nhiễm và tử vong vì virus corona chủng mới tăng vọt chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ. Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc xác nhận tính đến 7h sáng 30-1 có 170 người chết, 7.711 ca nhiễm và hơn 12.000 ca nghi nhiễm ở Trung Quốc.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên