Xe
13/06/2022 19:28 GMT+7

Cuộc đua trên những chiếc xe kỳ lạ: Muôn hình vạn trạng, không động cơ, lao dốc thót tim

THANH LINH
THANH LINH

Không chỉ có hình dạng độc đáo, những chiếc xe đua này còn sở hữu tốc độ “đáng gờm”.

Cuộc đua trên những chiếc xe kỳ lạ: Muôn hình vạn trạng, không động cơ, lao dốc thót tim - Ảnh 1.

Một chiếc ôtô dạng bàn tay cầm bút viết khổng lồ trong cuộc đua năm 1975 - Ảnh: SFMOMA

Cuộc đua với những chiếc xe kỳ lạ đã tồn tại ở nhiều nước trên thế giới. Nhưng cuộc đua ở San Francisco, Mỹ vẫn để lại những dấu ấn riêng. Sau gần 50 năm, cuộc đua dành cho những chiếc xe tự chế, không có động cơ, chỉ có màn "catwalk" tự lăn bánh xuống một ngọn đồi dốc dài chừng 800m mới trở lại với dân địa phương. Lần tổ chức gần nhất diễn ra vào năm 1975.

Những chiếc xe đẩy không động cơ được tạo ra với sự kết hợp kỳ lạ giữa nghệ thuật và giải trí, tranh giải tại các hạng mục do Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại San Francisco (SFMOMA) đề ra. Các hạng mục đó bao gồm "Lòe loẹt nhất", "Vô định nhất", "Ảo tưởng nhất", "Điêu tàn nhất" và "Tồi tệ nhất". Tất nhiên, chiếc xe chiến thắng chung cuộc vẫn phải là chiếc xe đến đích sớm nhất.

Với những hạng mục như thế này, người đến xem sự kiện được dịp chứng kiến những chiếc xe kỳ lạ nhất mà con người có thể nghĩ ra và chế tạo. Đó có thể là một bàn tay cầm bút viết, một cây nấm, một chiếc xe phủ đầy tiền xu, xe quả chuối, xe bánh mì, bồn tắm đầy bong bóng hay ôtô ngụy trang bằng vải cũ được chủ nhân gọi âu yếm là "Nữ hoàng châu Phi".

Mike Henderson, chủ nhân của "Nữ hoàng châu Phi" đã tham gia cuộc đua 1975, dù đâm sầm đến tan nát chiếc xe vẫn rất mừng khi thấy cuộc đua trở lại sau gần 50 năm: "Làm nghệ thuật thì đừng nghiêm túc quá. Tôi luôn nói với sinh viên của mình khi còn dạy học ‘Nếu hết hứng thì đừng làm’. Những chiếc xe thú vị nhất là khi chúng gặp sự cố kìa".

Nghệ sĩ gốm sứ Richard Shaw đã chế tạo một cây bút chì khổng lồ cho cuộc đua năm 1975 cũng từng có trải nghiệm "hết hồn nhưng hết sức vui vẻ": "Xuống dốc rất nhanh, chúng tôi đã hãm phanh lại. Nhưng khi đạp phanh, cả phanh và bánh đều văng ra. May mắn là chiếc xe đã dừng lại khi hết quán tính mà không va vào đâu cả".

Một số hình ảnh những chiếc xe đã tham dự cuộc đua năm 1975:

Cuộc đua trên những chiếc xe kỳ lạ: Muôn hình vạn trạng, không động cơ, lao dốc thót tim - Ảnh 2.

Quả chuối biết chạy - Ảnh: SFMOMA

Cuộc đua trên những chiếc xe kỳ lạ: Muôn hình vạn trạng, không động cơ, lao dốc thót tim - Ảnh 3.

Chiếc xe mang tên "Món ăn đặc biệt của Moulton" trong cuộc đua 1975. Chiếc xe với phần thân làm từ nguyên liệu làm bánh có thể ăn được do Dorcas Moulton chế tạo - Ảnh: SFMOMA

Một số hình ảnh những chiếc xe tham dự cuộc đua 2022:

Cuộc đua trên những chiếc xe kỳ lạ: Muôn hình vạn trạng, không động cơ, lao dốc thót tim - Ảnh 4.

Một người tham gia đang tạo hình chiếc xe - Ảnh: SFMOMA

Cuộc đua trên những chiếc xe kỳ lạ: Muôn hình vạn trạng, không động cơ, lao dốc thót tim - Ảnh 5.

Chiếc xe mang tên "Thằng gù nhà thờ Đức Bà" tranh tài năm 2022 của Robert van de Walle - Ảnh: Mercury News

Cuộc đua trên những chiếc xe kỳ lạ: Muôn hình vạn trạng, không động cơ, lao dốc thót tim - Ảnh 6.

Vui vẻ trong chiếc xe "bồn tắm" - Ảnh: Michael Morrissey/YouTube

Cuộc đua trên những chiếc xe kỳ lạ: Muôn hình vạn trạng, không động cơ, lao dốc thót tim - Ảnh 7.

Dường như tay đua đã lấy cảm hứng từ bộ xương khủng long - Ảnh: Michael Morrissey/YouTube

Cuộc đua trên những chiếc xe kỳ lạ: Muôn hình vạn trạng, không động cơ, lao dốc thót tim - Ảnh 8.

Tay đua nhí trong chiếc xe củ cà rốt - Ảnh: Michael Morrissey/YouTube

Cuộc đua trên những chiếc xe kỳ lạ: Muôn hình vạn trạng, không động cơ, lao dốc thót tim - Ảnh 9.

Một chiếc xe dễ thương nhưng có vẻ tay đua đã không tính toán đủ khiến cho trọng tài làm việc vô cùng vất vả - Ảnh: Michael Morrissey/YouTube

Cuộc đua trên những chiếc xe kỳ lạ: Muôn hình vạn trạng, không động cơ, lao dốc thót tim - Ảnh 10.

Tôm có thể là cảm hứng thiết kế thân xe tương lai chăng? - Ảnh: Michael Morrissey/YouTube

Cuộc đua trên những chiếc xe kỳ lạ: Muôn hình vạn trạng, không động cơ, lao dốc thót tim - Ảnh 11.

Ngồi trong chiếc xe này có thể khá nóng đấy - Ảnh: Michael Morrissey/YouTube

Cuộc đua xe kỳ lạ: Húc càng khỏe, thưởng càng to Cuộc đua xe kỳ lạ: Húc càng khỏe, thưởng càng to

Đối với hầu hết tay đua xe, gặp tai nạn trên đường đua là tình huống xấu nhất. Nhưng trong cuộc đua xe cũ ở một số nước châu Âu, các xe tranh tài lại không nỗ lực về đích mà cố gắng đâm húc để đối thủ không thể chạy tiếp.

THANH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên