19/05/2014 08:01 GMT+7

Cùng một nhịp đập

KIM EM
KIM EM

TT - Trong những ngày này, người Việt Nam khắp nơi, từ Hà Nội, Đà Nẵng, Lý Sơn... đến Paris, Tokyo đều đồng lòng bày tỏ sự phẫn nộ trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong thềm lục địa Việt Nam.

Bạn đọc đóng góp 3,2 tỉ đồngBạn đọc tiếp tục Chung sức bảo vệ chủ quyền biển ĐôngTổ quốc trên hết

Lúc này, càng thấm thía câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.

Trong những ngày này, hàng triệu trái tim và đôi mắt đều hướng về Hoàng Sa - nơi các lực lượng chấp pháp của Việt Nam đang ngày đêm đối mặt, đấu trí với tàu to, súng lớn và mưu đồ đen tối của Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Và hàng triệu trái tim ấy, mỗi người một hành động nhưng đã kết nối thành một sức mạnh to lớn, hỗ trợ các lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam yên lòng làm nhiệm vụ.

Điều đó thể hiện qua tấm lòng của những người dân đến đóng góp cho chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” của Tuổi Trẻ phát động. Hình ảnh của chị Nguyễn Thị Quý - người phụ nữ mua ve chai từng nhiều lần đóng góp cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa” và đã được ra thăm Trường Sa - đến tòa soạn đóng góp 500.000 đồng và hình ảnh này đăng trên bìa báo Tuổi Trẻ số ra ngày thứ ba 13-5 đã tạo nên sự xúc động mạnh trong lòng nhiều người.

Chiều 12-5, sau một ngày mưu sinh, đội cơn mưa chiều nặng hạt, tìm tới Tuổi Trẻ vẫn với chiếc nón lá cũ rách và tấm áo sờn vai, chị Quý đã gom gần hết tiền còn lại trong túi đóng cho chương trình 500.000 đồng, chừa lại cho mình đúng 42.000 đồng về lo bữa cơm chiều.“Nghe chuyện ngoài biển tui rất là sốt ruột, rất lo sợ cho anh em ngoài biển. Tui nghĩ người nào chưa ra Trường Sa thì yêu biển 1 triệu lần, còn người nào đã ra rồi thì tình yêu đó phải lên tới 1 tỉ lần”. Nói xong chị rơm rớm nước mắt.

Cũng với tinh thần đau đáu vì chủ quyền biển đảo của đất nước, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã đến với Tuổi Trẻ để cùng góp sức. Mỗi ngày tại tòa soạn và các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước tiếp hàng trăm lượt bạn đọc đến với chương trình. Nhiều bạn đọc chỉ đóng góp mà không ghi tên mình. Có người ngại ngần: “Tôi chỉ góp chút tiền nhỏ, không biết có mua được cái gì cho các anh không? Những ngày này ngoài đó các anh chiến sĩ đang đối mặt với rất nhiều hiểm nguy, tôi chỉ mong mọi người cùng chung sức để ít nhất các chiến sĩ cũng hiểu rằng các anh không đơn độc nơi đầu sóng ngọn gió”.

Con số hơn 20,776 tỉ đồng tính đến 17g ngày 18-5 do bạn đọc đóng góp để chăm lo đời sống, hỗ trợ phương tiện, thiết bị cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ ngoài biển đã làm nức lòng những người đang ngày đêm canh giữ biển khơi. Và lá cờ Tổ quốc can trường đã cùng anh em tàu kiểm ngư HP 926 kiên cường bám biển giữ chủ quyền ở điểm nóng Hoàng Sa được thuyền trưởng Cao Duy gửi về đất liền như một lời nhắn gửi: “Xin đồng bào hãy giữ vững niềm tin, chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi. Trung Quốc sẽ phải rút giàn khoan ra khỏi thềm lục địa của chúng ta”.

Những cánh tay đã giơ lên và cùng nắm chặt trong tình yêu Tổ quốc thiêng liêng, những ánh mắt đang hướng về biển Đông, và hàng triệu trái tim đang hòa cùng một nhịp đập - nhịp đập Việt Nam.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Người Việt Nam khắp thế giới đồng loạt phản đối Trung QuốcNgười Philippines và Việt Nam biểu tình phản đối Trung QuốcSinh viên, kiều bào ở Hà Lan tuần hành phản đối Trung QuốcHàng ngàn thanh niên, trí thức phản đối Trung Quốc Hàng nghìn công nhân diễu hành ôn hòa phản đối Trung Quốc

KIM EM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên