08/05/2018 12:28 GMT+7

Cùng con đọc sách, thay vì kể chuyện cho bé nghe

LÊ PHƯƠNG TRÍ
LÊ PHƯƠNG TRÍ

TTO - Cả hai vợ chồng tôi đều thích đọc sách. Chính vì thế, có thể nói rằng các con tôi đã lớn lên cùng sách. Khi chúng còn chưa đi mẫu giáo, thay vì kể chuyện cho con nghe, chúng tôi đã mua truyện tranh và đọc cho chúng nghe.

Cùng con đọc sách, thay vì kể chuyện cho bé nghe - Ảnh 1.

Cùng trẻ đọc sách - Ảnh: LÊ MINH

Khi các cháu đi học, thói quen đọc sách của các cháu đã làm vợ chồng tôi tốn khá nhiều tiền. Nghe có hội chợ sách, sách giảm giá, các cháu đã réo gọi tôi chở đi bằng được để mua thật nhiều sách ôm về đọc.

Tôi nhận ra hãy đọc sách cùng con dù quyển sách ấy mình không thích. Bởi đọc những quyển sách mà con đọc, chúng ta sẽ cảm nhận được các cháu đang muốn gì, cần gì, suy nghĩ thế nào... để cùng chia sẻ, hướng dẫn cháu những điều tốt đẹp nhất

Vậy mà những năm gần đây, cũng như những đứa trẻ khác, các con tôi không còn mê đọc sách nữa. Giờ rảnh rỗi các cháu xem tivi, vào các mạng xã hội, chơi game... 

Tôi hỏi các con sao không đọc sách, các cháu bảo ngán đọc và còn nói rằng: "Không đọc sách, ba đỡ tốn tiền còn gì nữa". Các quyển sách tôi mua đọc thấy hay, tôi đưa các con bảo đọc, chúng cầm nhưng chẳng đọc.

Con gái thích phim Hàn, nhạc Hàn. Một lần tôi cùng con ghé nhà sách mua sách cho tôi. Thấy cháu cầm một quyển sách xem, tôi bảo mua, cháu đồng ý, tôi rất mừng. Thế nhưng nhìn kỹ lại tôi mới biết đây là quyển sách được viết lại từ một bộ phim Hàn Quốc. 

Dù rất bực bội nhưng tôi vẫn mua cho cháu đọc. Về nhà cháu say sưa đọc quên cả xem các game show nhảm nhí trên truyền hình, quên chơi game...

Tôi lấy sách cháu mua xem, nội dung sách theo phim là tình cảm tuổi mới lớn, không có gì đặc sắc. Nhưng tôi tìm ra được một câu khá thú vị trong quyển sách là "Trong tiếng Anh từ "present" có hai nghĩa: món quà và hiện tại. 

Món quà quý giá nhất của cuộc sống là hiện tại". Tôi đã cùng các con trao đổi thật hào hứng từ câu nói này trong sách.

Từ đó, tôi nhận ra phải tìm cách gợi lại đam mê đọc sách của các con. Tôi "khích tướng" đứa con trai lớn: "Ba nghe nói quyển Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? đang "hot", sao con không mua về đọc để bạn bè nói về nó mà con không biết, có phải lạc hậu với bạn không?". 

Vậy là đứa con lớn mua về đọc. Tôi đọc cùng với cháu dù ở tuổi tôi những điều nêu trong sách chẳng gì mới, nhưng tôi và con lại có dịp trao đổi, bàn luận về những điều trong trang sách. Biết các con thích đi du lịch, tôi mua quyển Tôi nghĩ, tôi thích nước Mỹ về cho cả nhà cùng xem và cả gia đình đã có nhiều lần bàn luận sôi nổi về những điều tác giả nói đến.

Bây giờ các con tôi đã biết dành thời gian đọc sách.

Đọc sách trở thành môn bắt buộc Đọc sách trở thành môn bắt buộc

TTO - Một số trường học đã đưa đọc sách thành môn học bắt buộc, hoặc đưa đọc sách vào nội dung chuyên đề bắt buộc, thực hiện song song cùng môn học chính khóa.

LÊ PHƯƠNG TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên