13/04/2024 14:59 GMT+7

Cu Tèo nhận kẹo

Cu Tèo làm lớp trưởng xem ra ỷ thế lắm. Có mấy bạn bị điểm kém, Tèo "nổ" là có thể xin cô giáo để nâng điểm. Vậy là các bạn mang kẹo đến đưa cho Tèo nhờ "chạy điểm".

Cô giáo phát hiện, gọi Tèo lên mắng một trận.

Tèo vẫn chối: Dạ em không hề nhận kẹo để "chạy điểm", chẳng qua các bạn đó là bạn cùng lớp thân thiết nên tự cho em kẹo thôi ạ.

Các bạn khác thì tố Tèo có nhận xin nâng điểm, chứ không thì các bạn ăn kẹo chứ dại gì mang cho Tèo chứ.

Cô giáo bực mình: Tèo dám qua mặt cô hả? Cho Tèo về nhà suy nghĩ, mai lên gặp cô lại, Tèo mà còn nói dối là cô bắt ra sân trường đứng giữa nắng nóng 42 độ.

Hôm sau gặp cô, Tèo thú nhận có "nổ" xin nâng điểm để nhận kẹo. Cô bực hỏi: Vậy tại sao hôm qua cô hỏi mà Tèo còn chối bai bải?

Tèo thưa: Dạ, em xấu hổ, muốn giữ sĩ diện tí. Với lại em nghĩ cô không biết đâu, cứ chối được đâu hay đó. Ai ngờ cô biết hết!

Chuyện lấy kẹo ở lớpChuyện lấy kẹo ở lớp

Cu Tí ghét bạn tổ trưởng lắm. Tổ trưởng ỷ quyền hay hoạnh họe làm khó Tí này nọ, Tí "hối lộ" kẹo thì mới được cho qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên