17/02/2023 16:40 GMT+7

Cụ ông người Nhật không ngại sống dưới nhà ga, giúp cư dân Ukraine cầm cự mỗi ngày

Ông Fuminori Tsuchiko (75 tuổi) để lại sau lưng cuộc sống ở Nhật Bản để sát cánh với người dân ở Kharkov, miền đông Ukraine, cho dù sinh tồn mỗi ngày trong cuộc xung đột là không dễ dàng.

Cụ ông người Nhật không ngại sống dưới nhà ga, giúp cư dân Ukraine cầm cự mỗi ngày - Ảnh 1.

Ông Fuminori Tsuchiko hô vang "Slava Ukrainy" (Vinh quang cho Ukraine) trong đoạn cuối video phỏng vấn - Ảnh: TSN

Chương trình tin tức TSN của Ukraine đã phỏng vấn ông Fuminori Tsuchiko (75 tuổi), quốc tịch Nhật Bản, người đang sinh sống và giúp đỡ những người dân Ukraine dưới nhà ga tàu điện Heroiv Pratsi ở thành phố Kharkov.

Được biết sau khi về hưu, ông Tsuchiko quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới. Thời điểm ông dừng chân ở Ba Lan cũng là lúc ông nghe được những tin tức về cuộc xung đột ở Ukraine.

Thế là ông đến Ukraine và từ đó đến nay, cùng sống với những người dân đang lánh nạn dưới nhà ga tàu điện Heroiv Pratsi thuộc thành phố Kharkov, miền đông Ukraine.

Người đàn ông Nhật Bản hàng tuần đi nhận và phân phát viện trợ cho cư dân thành phố Kharkov. Mỗi ngày ông cũng đến các cửa hàng để mua thức ăn cho tất cả những người đang sinh sống dưới nhà ga Heroiv Pratsi.

"Ông ấy nấu ăn cho chúng tôi, chơi cùng lũ trẻ và đi nhận viện trợ cho tất cả người dân Kharkov. Ông Fumi cũng nấu bữa sáng và phân phát cho chúng tôi mỗi ngày", một người dân Kharkov sống cùng ông Tsuchiko dưới nhà ga cho hay.

Cụ ông người Nhật không ngại sống dưới nhà ga, giúp cư dân Ukraine cầm cự mỗi ngày - Ảnh 2.

Người dân sinh sống dưới một nhà ga tàu điện ở thành phố Kharkov, Ukraine - Ảnh: THE TELEGRAPH

Theo lời một người dân, ngay cả với những người đã rời nhà ga này đến nơi khác sinh sống, ông Fumi vẫn tiếp tục giữ liên lạc và giúp đỡ họ.

Không những vậy, ông Tsuchiko vẫn đang quyên góp tiền để giúp đỡ những người hưu trí ở thành phố Kharkov.

Có lẽ vì thấy ông tuổi tác đã cao nên những người dân dưới nhà ga Heroiv Pratsi đã luôn quan tâm và chăm sóc ông Tsuchiko. Thế nhưng người đàn ông 75 tuổi luôn từ chối sự giúp đỡ mà tự mình làm tất cả mọi thứ.

"Cuộc sống dưới nhà ga rất tuyệt vời, mọi người luôn sát cánh cùng nhau và chúng tôi cũng trò chuyện với nhau rất nhiều. Tuy nhiên, điều khó khăn nhất khi sống dưới nhà ga là việc tắm gội dưới vòi nước lạnh từ một chiếc bồn rửa tay, đặc biệt là trong những tháng mùa đông", ông Tsuchiko chia sẻ.

Đến nay ông Tsuchiko đã sống ở Kharkov được 9 tháng, ông cũng đã thuê một căn hộ ở khu dân cư Saltivka, phía đông bắc Kharkov, để định cư ở thành phố này.

“Tôi không còn nhà ở Nhật Bản nữa vì tôi đã bán nó rồi. Tôi sẽ ở lại đây mãi mãi và sẽ giúp đỡ những cư dân Kharkov”, ông Tsuchiko nói.

Sau khi biết về quyết định sẽ định cư vĩnh viễn lại Kharkov của ông Tsuchiko, hai cô con gái đã trưởng thành hiện đang sinh sống ở Tokyo, Nhật Bản nói rằng họ sẽ đến thăm cha vào những ngày nghỉ.

Nỗi nhớ nhà của người tị nạn Ukraine ở châu ÂuNỗi nhớ nhà của người tị nạn Ukraine ở châu Âu

Chiến tranh Nga - Ukraine đã sắp tròn một năm, phần lớn người Ukraine tị nạn ở nước ngoài đều rất nhớ nhà, nhưng họ cũng đã kịp thích nghi với cuộc sống mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên