24/02/2023 13:52 GMT+7

Cụ bà đi lạc 700km được công an giúp đỡ đưa về với người thân

Cụ bà đi lạc từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra tận Quảng Ngãi đã may mắn được người dân và Công an thị trấn La Hà giúp đỡ đưa về với người thân.

Cụ bà đi lạc 700km được công an giúp đỡ đưa về với người thân - Ảnh 1.

Người thân nghẹn ngào khi gặp bà Ánh sau bao nhiêu năm rời quê - Ảnh: K.P.

Ngày 24-2, Công an thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi cho biết đã đưa cụ bà đi lạc tên Nguyễn Thị Ánh (78 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về với người thân ở Quảng Ngãi an toàn.

Thiếu tá Dương Thị Kim Phương, phó trưởng Công an thị trấn La Hà, chia sẻ khoảng 20h tối 23-2, người dân sống tại thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, phát hiện một cụ bà đi lạc, lang thang trên quốc lộ 1 (đoạn qua thị trấn) đã điện báo cho đơn vị.

"Người dân cho biết cụ thần trí không bình thường và trên người không mang giấy tờ tùy thân nên chúng tôi nhanh chóng đưa bà cụ về trụ sở công an thị trấn", thiếu tá Phương chia sẻ.

Cụ bà đi lạc 700km được công an giúp đỡ đưa về với người thân - Ảnh 2.

Cụ Ánh lúc bơ vơ bên lề quốc lộ tối 23-2 - Ảnh: K.P.

Đưa bà cụ về trụ sở Công an thị trấn La Hà, bà cụ đi lạc liên tục đòi đi tiếp, nhưng trực ban kiên quyết giữ lại, mua đồ ăn, nước uống cho bà cụ. "Mấy anh em vừa động viên vừa nô đùa để cụ có cảm giác thân thuộc, không đòi đi về nhà nữa. Bởi hỏi nhà ở đâu thì cụ lúc nói chỗ này khi nói chỗ khác", thiếu tá Phương chia sẻ thêm.

Sau khi trấn an và chăm sóc sức khỏe, chị Phương bắt đầu thăm hỏi thông tin cá nhân của cụ. Vì thần trí cụ bà không ổn định nên chị Phương phải nhẫn nại và gợi ý liên tục.

Cụ bà đi lạc 700km được công an giúp đỡ đưa về với người thân - Ảnh 3.

Thiếu tá Phương đã có một đêm trắng cùng anh em đơn vị quan tâm và tìm người thân cho cụ Ánh - Ảnh: K.P.

Tốn thời gian dài, cụ bà mới nhớ mình tên Nguyễn Thị Ánh (sinh năm 1945, quê tại thôn Tuyết Diêm, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Cụ bảo quê quán ở đó nhưng cả gia đình đã vào Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sống rất lâu rồi. Bà cụ nói đi dạo ở Vũng Tàu và luôn khẳng định đây là Vũng Tàu, dù các chiến sĩ nói bà đang ở Quảng Ngãi.

Bà Ánh cho biết có con gái tên Lê Thị Hoàng Hoa và con trai tên Vũ Quốc Thanh, cả hai người con đều đang sống ở Vũng Tàu. "Hôm trước tôi đi chơi mà giờ không nhớ đường về", bà Ánh nói.

Công an thị trấn La Hà nhận định có thể cụ bà đi lạc ở Vũng Tàu, do thần trí không ổn định lại nhớ quê nên đã lên xe khách về Quảng Ngãi, rồi đi lạc vào thị trấn La Hà.

Những thông tin được thiếu tá Phương đăng tải trên trang Facebook cá nhân và các hội nhóm trên mạng nhờ tìm kiếm thông tin gia đình.

Cụ bà đi lạc 700km được công an giúp đỡ đưa về với người thân - Ảnh 4.

Cụ Ánh lúc về trụ sở Công an thị trấn La Hà rất hoang mang - Ảnh: K.P.

May mắn, một người dân ở thị trấn La Hà là người thân của bà cụ đã nhận ra và liên hệ với công an thị trấn.

Rất nhanh chóng, Công an thị trấn La Hà đã phối hợp với Công an xã Bình Thuận xác minh thông tin và thông báo đến người thân.

Người thân của bà Ánh ở xã Bình Thuận đã liên lạc với Công an thị trấn La Hà và cho biết quê gốc của bà ở thôn Tuyết Diêm, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, nhưng đã rời quê vào Vũng Tàu sống mấy chục năm qua. Và bà đi lạc ở Vũng Tàu, con cái mấy ngày qua cũng đang tìm kiếm cụ.

Khoảng 23h tối 23-2, Công an thị trấn La Hà đã sử dụng ô tô của Công an huyện Tư Nghĩa đưa bà cụ ra xã Bình Thuận bàn giao cho người thân.

Cụ bà đi lạc 700km được công an giúp đỡ đưa về với người thân - Ảnh 5.

Thiếu tá Phương đã bàn giao cụ Ánh cho người thân dòng họ ở thôn Tuyết Diêm, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn - Ảnh: K.P.

Video: Cụ bà đi lạc 700km từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra tận Quảng Ngãi

Không đủ tiền về Vũng Tàu, ba bà cháu bị nhà xe bỏ lại giữa đườngKhông đủ tiền về Vũng Tàu, ba bà cháu bị nhà xe bỏ lại giữa đường

Ba bà cháu hết tiền bị nhà xe bỏ lại giữa đường đã được cảnh sát giao thông Quảng Ngãi giúp đỡ để về lại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên