Công trình biểu tượng đồng lòng vượt qua COVID-19: Định danh một nguyện ước

Công trình biểu tượng đồng lòng vượt qua COVID-19 cần được định danh bằng một cái tên.

COVID-19 - Ảnh 1.

Khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Những ngày này, người dân đi ngang qua khu đất số 1 Lý Thái Tổ, P.Vườn Lài (TP.HCM) sẽ thấy công trình mang hai chức năng là công viên vui chơi giải trí và nhà tưởng niệm về sự kiện dịch COVID-19, triển lãm Sài Gòn xưa và nay đang được thi công hối hả.

Một công trình mang ý nghĩa như thế cần được định danh bằng một cái tên. Nhưng cái tên cho mảnh đất 3ha này không đơn thuần chỉ là cái tên để gọi mà hơn thế nữa là gửi gắm vào đó tinh thần, bản sắc của người dân Sài Gòn - TP.HCM.

Một kinh nghiệm chúng ta nên tham khảo. Vào ngày 6-8-1945, Mỹ đã ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản làm chết 220.000 người.

10 năm sau (1955) ở chính mảnh đất đổ nát và tang thương này đã ra đời một công viên rộng 12ha. Ở đó không có bia căm thù, không có sự tuyệt vọng. Công viên được đặt tên là: "Công viên tưởng niệm Hòa bình - Hiroshima Peace Memorial Park".

Toàn bộ khuôn viên này toát lên một thông điệp là hãy bỏ qua đau thương mất mát, hướng đến xây dựng một Nhật Bản hòa bình, thân thiện và thịnh vượng.

Khách thập phương đến đây sẽ thấy Bảo tàng tưởng niệm hòa bình Hiroshima, Đài tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử, Ngọn lửa Hòa bình (Flame of Peace), Chuông Hòa bình (Peace Bell), tượng đài Thiếu nhi vì hòa bình (Children's Peace Monument).

Công trình này được xây dựng để tưởng nhớ Sadako Sasaki - cô bé 12 tuổi qua đời vì bệnh bạch cầu do ảnh hưởng phóng xạ.

Trước khi mất Sadako đã cố gắng gấp 1.000 con hạc giấy với niềm tin sẽ được chữa khỏi. Tinh thần vượt qua mất mát, hướng đến hòa bình cô đọng ở dòng chữ viết trên tảng đá dưới vòm bom nguyên tử ở công viên Hòa bình Hiroshima là "Hãy để tất cả linh hồn ở đây yên nghỉ bình yên".

Khởi đầu cho việc định danh này, nhà đầu tư đề xuất bốn tên gọi cho công viên gồm: công viên Cuộc sống, công viên Ngày mai, công viên Gắn kết, công viên Khát vọng.

Mỗi cái tên mà nhà đầu tư đưa ra đều có dụng ý, chứa đựng một thông điệp có ý nghĩa, nhưng đó mới chỉ là những gợi ý ban đầu để cho nhân dân, chính quyền lựa chọn và đề xuất những tên khác hợp lý hơn.

Công viên và nhà tưởng niệm dịch covid-19 là nơi ghi nhận những câu chuyện đau thương, khốn khó nhất diễn ra trong gần hai năm, là nơi biểu dương tinh thần kiên cường của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, nơi toát lên tinh thần nhân ái của lòng người và bao trùm lên tất cả là tinh thần đoàn kết vượt qua mọi nghịch cảnh của chính quyền và nhân dân thành phố.

Một cái tên chuyển tải được tất cả các thông điệp đó là không thể, nhưng nó chuyển tải khát vọng và bản sắc của người dân Sài Gòn - TP.HCM và từ cái tên đó những câu chuyện tiếp theo sẽ xuất hiện trong tâm tưởng mọi người là hoàn toàn có thể.

Nên chăng báo Tuổi Trẻ cùng với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM làm một cuộc thăm dò định lượng online để tìm ra một cái tên mà nhân dân thành phố hài lòng nhất.

Ngoài ra cái tên đó còn dễ nhớ, dễ chuyển sang ngôn ngữ khác và dễ hiển thị trên đồ lưu niệm, huy hiệu, in trên áo. Lâu nay đặt tên đường là do một hội đồng, đặt tên công trình là do nhà đầu tư. Với công trình này có thể đây là lần đầu tiên có được do trưng cầu ý dân.

Định danh một nguyện ước - Ảnh 1.Công trình biểu tượng đồng lòng vượt qua COVID-19: Phải là ký ức, là trái tim của nhân dân

TP.HCM mời nhân dân cả nước góp ý tưởng cho công trình biểu tượng đồng lòng vượt qua COVID-19.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất