22/08/2014 16:23 GMT+7

Công bố bức thư IS gửi gia đình nhà báo Foley

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TTO - Ngày 22-8, báo Global Post công bố nội dung lá thư phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) gửi gia đình nhà báo James Foley trước khi cắt đầu anh.

Kẻ chặt đầu nhà báo James Foley có thể là người Anh, tên là John - Ảnh: Reuters
Kẻ chặt đầu nhà báo James Foley có thể là người Anh, tên là John - Ảnh: Reuters

Theo Global Post, nhà báo Foley bị bắt cóc ngày 22-11-2012. Mãi đến tận ngày 26-11-2013 phiến quân IS mới gửi lá thư điện tử đầu tiên cho gia đình Foley đòi tiền chuộc.

Sau khi chứng minh rằng mình đang giam giữ Foley, IS đòi tới 100 triệu euro (132 triệu USD).

Lần thứ hai gia đình Foley nhận được thư điện tử là ngày 12-8 vừa qua. Dưới đây là nội dung lá thư đe dọa này.

Đàn cừu sẽ tiếp tục theo bước gã chăn cừu mù quáng cho đến bao giờ?

Đây là thông điệp gửi tới chính phủ Mỹ và các công dân ngu ngốc như cừu của nước này.

Chúng tao đã để yên cho chúng mày kể từ thất bại đáng xấu hổ của chúng mày ở Iraq. Chúng tao không hề can thiệp vào nước chúng mày hay tấn công công dân nước chúng mày khi họ an toàn ở nhà, dù chúng tao thừa sức làm như thế.

Với những kẻ cặn bã xã hội bị chúng tao bắt làm tù binh, chúng dám xông vào hang sư tử nên phải bị ăn thịt.

Chúng mày đã có rất nhiều cơ hội để đàm phán việc trả tự do người của chúng mày bằng chuyển khoản tiền mặt giống như cách chính phủ các nước khác đã làm.

Chúng tao còn đề nghị trao đổi tù nhân để giải phóng những người Hồi giáo bị chúng mày giam giữ. Nhưng chúng mày nhanh chóng nói rằng đó không phải là điều chúng mày quan tâm.

Chúng mày không hề muốn thương lượng với người Hồi giáo ngoài việc dùng vũ lực. Giờ chúng mày lại tiếp tục đánh bom người Hồi giáo ở Iraq một lần nữa, lần này dùng các cuộc không kích và quân đội bù nhìn trong khi hèn hạ lẩn tránh, không dám đối đầu mặt đối mặt.

Hôm nay chúng tao rút gươm ra giơ về phía chúng mày, cả chính phủ và công dân Mỹ. Chúng tao sẽ không dừng lại cho đến khi thỏa mãn cơn khát máu của chúng mày.

Chúng mày không tha người bệnh, người già và trẻ em của chúng tao nên chúng tao cũng sẽ không tha cho chúng mày.

Chính phủ Mỹ và các công dân Mỹ sẽ phải trả giá cho những vụ đánh bom. Kẻ đầu tiên phải đổ máu là công dân Mỹ James Foley. Hắn sẽ bị tử hình vì sự hung bạo của chúng mày đối với chúng tao.

Đao phủ giết nhà báo Foley tên John

Theo báo Guardian, chính phủ Anh xác định đao phủ sát hại nhà báo James Foley là một người Anh, có thể đến từ thủ đô London.

Những con tin phương Tây từng bị giam giữ tại Syria cho biết hắn tự xưng tên là John.

Tình báo Anh và Mỹ cho rằng tên John này đến Syria từ ba năm trước. Có tổng cộng ba người Anh trong nhóm chuyên giam giữ các con tin nước ngoài ở Syria.

Các tù binh đặt biệt danh cho chúng là John, Paul và Ringo, theo tên các thành viên ban nhạc Beatle.

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên