
Công an xã Vĩnh Thủy phối hợp với Trạm y tế Vĩnh Sơn chăm sóc ông B. - Ảnh: Công an xã Vĩnh Thủy
Trưa 2-10, trung tá Tạ Thị Thu - Phó Công an xã Vĩnh Thủy (Quảng Trị) - cho hay đơn vị này vừa hỗ trợ một người đàn ông trở về với gia đình, sau khi đi lạc hàng trăm km.
Vào sáng sớm 2-10, tại tỉnh Phú Thọ, con trai của ông này đã đón bố về nhà. Hiện sức khỏe ông dần ổn định. Gia đình gửi lời cảm ơn đến Công an xã Vĩnh Thủy và Trạm y tế Vĩnh Sơn hỗ trợ, chăm sóc ông.
Lúc 7h45 ngày 1-10, trong lúc tuần tra trên cầu Hiền Lương 2 (tuyến tránh quốc lộ 1), tổ công tác Công an xã Vĩnh Thủy phát hiện một người đàn ông đứng giữa cầu, có biểu hiện không tỉnh táo, sức khỏe yếu, mệt và đói.
Lực lượng đã nhanh chóng tiếp cận, đưa ông về Trạm y tế Vĩnh Sơn kiểm tra sức khỏe, hỗ trợ ăn uống và mua một số vật dụng cần thiết.
Qua xác minh, người này là ông Triệu Văn B. (62 tuổi), trú tại xã Tân Tri, tỉnh Lạng Sơn. Do sức khỏe không ổn định, ông B. đi lạc vào Quảng Trị và chưa cho biết đã vào đây bằng cách nào.
Công an xã Vĩnh Thủy sau đó đã liên hệ với gia đình, phối hợp với nhà xe để đưa ông về quê an toàn.
Khoảng cách từ Quảng Trị ra Lạng Sơn hơn 700km.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận