Công an vào cuộc vụ nghi sàm sỡ thiếu nữ câm điếc; Người già đến 'trường mẫu giáo' mỗi ngày

Nghi hàng xóm sàm sỡ con gái, cha đặt camera ghi hình ảnh; Người già đến 'trường mẫu giáo', con cháu yên tâm đi làm; Hai cháu bé chết nghi uống nhầm thuốc diệt chuột... là những thông tin nhiều bạn đọc quan tâm tuần qua.

Công an vào cuộc vụ nghi sàm sỡ thiếu nữ câm điếc - Ảnh 2.

Hình ảnh camera của ông Quỳ ghi lại được - Ảnh cắt từ camera

Ông Phan Như Quỳ (xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) nghi ngờ người hàng xóm sàm sỡ con gái 17 tuổi của mình nhưng chưa có bằng chứng. Vì vậy, ông thay đổi vị trí camera trong nhà, hướng quay về phía ghế sofa.

Cha đặt camera ghi lại hành vi của người hàng xóm nghi sàm sỡ con gái

Tối 6-8, ông Quỳ ra ngoài đổ rác rồi gặp người quen nên đứng lại nói chuyện vài phút. Khi về đến nhà, ông thấy người hàng xóm vừa đi ra.

Kiểm tra camera, ông Quỳ phát hiện hình ảnh người hàng xóm có hành vi không phù hợp với con gái mình.

Trong video, người hàng xóm để cô gái nằm trên ghế sofa và chạm vào cơ thể cô gái. Khi cô gái đưa tay gạt ra, người đàn ông vẫn tiếp tục. Sự việc kéo dài vài phút, cô gái nhiều lần có động tác phản kháng, cố gạt tay người đàn ông ra.

Đáng nói là con gái của ông Quỳ bị thiểu năng trí tuệ, không thể nói, nhận thức hạn chế. Người đàn ông hàng xóm đã 59 tuổi, ở cách nhà ông Quỳ khoảng 20m.

Ông Quỳ đã báo sự việc đến Công an xã Krông Năng kèm theo đoạn video làm bằng chứng.

Ngày 21-8, Thượng tá Thái Văn Hà, Trưởng Công an xã Krông Năng, cho biết công an đã tiếp nhận tin báo từ ngày 13-8.

Công an xã Krông Năng đã làm việc với những người liên quan để xác minh vụ việc, đang làm rõ tính chất, mức độ hành vi được phản ánh để xác định hướng xử lý, trong đó có việc xem xét xem có dấu hiệu tội phạm hay không.

Bạn đọc Quan đồng tình với người cha đã chọn cách ghi hình, cung cấp cho cơ quan công an.

Người già đến "trường mẫu giáo", con cháu yên tâm đi làm

Công an vào cuộc vụ nghi sàm sỡ thiếu nữ câm điếc - Ảnh 3.

Các cụ ở "trường mẫu giáo" - Ảnh: PHẠM TUẤN

"Trường mẫu giáo" ở đây là trung tâm chăm sóc người già ban ngày tại phường Tây Hồ (Hà Nội).

Đây là mô hình thí điểm chăm sóc sức khỏe ban ngày được TP Hà Nội triển khai dành cho người từ 60 tuổi trở lên còn khả năng tự đi lại và thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cơ bản, không thuộc nhóm cần chăm sóc đặc biệt.

Trung tâm mở cửa từ 7h30, đón các cụ sinh hoạt trong ngày và trả về gia đình khoảng 16h30-17h. 

Người cao tuổi được tham gia dưỡng sinh, tập luyện trong nhà và ngoài trời, vật lý trị liệu, ngâm chân, massage; sau giờ nghỉ trưa có thể học vẽ, đọc sách, thưởng trà, hát karaoke, yoga, thiền hoặc giao lưu.

Mô hình này khác các cơ sở dưỡng lão thông thường ở chỗ có chăm sóc và phục hồi chức năng, theo dõi sức khỏe cho các cụ.

Mô hình cũng được kỳ vọng giúp giảm áp lực cho các gia đình khi con cái phải đi làm cả ngày nhưng vẫn muốn người thân được chăm sóc trong môi trường an toàn. Cơ sở hiện có 20 giường, dự kiến tiếp nhận tối đa 20 người.

Các cụ cho biết mỗi ngày được chăm sóc sức khỏe, trò chuyện giao lưu với những người bạn già, được ăn uống, nghỉ ngơi và tập luyện. Các cụ già ở đây thường nói vui với nhau là đi học lớp "mẫu giáo già".

Một ngày của các cụ ở trung tâm bắt đầu với các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tập luyện, sau đó ăn trưa và nghỉ ngơi. Buổi chiều, các cụ tiếp tục chơi cờ, hát karaoke, giao lưu trước khi trở về nhà.

Nhiều cụ ở trung tâm cũng cho biết họ được chăm sóc sức khỏe, tập luyện và giao lưu, có bạn bè đồng trang lứa nên tâm trạng vui vẻ.

Chi phí dự kiến mức khoảng 200.000 đồng/ngày/người, tương đương khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Ông Lưu Văn Báu, Giám đốc Trung tâm Y tế phường Tây Hồ, cho biết sẽ vận hành mô hình ổn định đánh giá hiệu quả rồi mới tính đến mở rộng.

Mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ban ngày được nhiều bạn đọc thích thú và ủng hộ. Nhiều bạn đọc hỏi thăm ở địa phương mình đã có mô hình này chưa và mong muốn được nhân rộng.

Bạn đọc C.L. viết: "Đây đúng là mô hình cần thiết. Bảo người trẻ ở nhà với ông bà thì lấy ai đi làm kinh tế, nhưng con cháu đi hết rồi thì ông bà cũng buồn tẻ. Cứ sáng đi chiều về thế này, ông bà vừa có bạn vui, vừa gần gũi con cháu".

Hai chị em gái nghi uống nhầm thuốc diệt chuột tử vong

Sự việc xảy ra tại xã Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An). Hai chị em gái tử vong bất thường nghi uống nhầm thuốc diệt chuột là hai em nhỏ 3 tuổi và 18 tháng tuổi.

Trước đó, tối 18-8, hai bé gái được mẹ đưa đến nhà một người bạn chơi. Đến khoảng 2h ngày 19-8, hai bé gái xuất hiện triệu chứng nôn mửa, được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Sản nhi Nghệ An do trở nặng. Sau đó, hai bé đã tử vong.

Theo người thân, lúc ăn cơm ở nhà bạn của mẹ, hai bé có thể đã uống nhầm thuốc diệt chuột. Gia đình các bé thuộc diện nghèo nên người dân trong xóm đã quyên góp, hỗ trợ gia đình trang trải chi phí điều trị và lo hậu sự.

Vụ việc đang được Công an xã Nghi Lộc điều tra.

Nhiều bạn đọc phản hồi sau vụ việc đau lòng nói trên, đã nhắc đến các loại thuốc diệt chuột bán trên mạng xã hội, giống với các ống siro cho trẻ em. "Thiết nghĩ các nhà sản xuất cần phải chế tạo chai lọ làm sao mà chỉ có người lớn mới biết cách mở, còn trẻ em thì không mở được!", bạn đọc có nickname Loop Ng viết.

Cảm ơn bạn đọc đã tin tưởng và đồng hành với Tuổi Trẻ.

Mong tiếp tục nhận được những thông tin phản ánh của bạn đọc qua điện thoại Đường dây nóng và Zalo 0918.033.133, email bandoc@tuoitre.com.vn, tto@tuoitre.com.vn, fanpage Báo Tuổi Trẻ, hoặc mục Bình luận dưới các tin bài trên tuoitre.vn.

Công an vào cuộc vụ nghi sàm sỡ thiếu nữ câm điếc; Người già đến 'trường mẫu giáo' - Ảnh 4.Người phụ nữ quỳ giữa đường van xin sau va chạm giao thông: Người lái xe hơi lên tiếng

Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã làm việc với người chủ xe hơi trong vụ người phụ nữ lớn tuổi quỳ giữa đường van xin sau va chạm giao thông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất