Ngư dân Trương Văn Chung trôi dạt 96 giờ trên biển đoàn tụ cùng hai con

Được cứu sống và về nhà cùng hai con và gia đình là niềm vui, là hạnh phúc của ông Trương Văn Chung - ngư dân ở ấp Hai Trong (xã Tây Yên, tỉnh An Giang) trôi dạt 96 giờ trên biển. Địa phương đã đến thăm, động viên và sẽ tạo điều kiện cho con ông đến trường.

Ngư dân Trương Văn Chung trôi dạt 96h trên biển đã đoàn viên cùng hai con  - Ảnh 1.

Ông Trương Văn Chung - ngư dân ở ấp Hai Trong (xã Tây Yên, tỉnh An Giang) - nói sẽ không đi biển và ở nhà lo cho hai con ăn học - Ảnh: CHÍ CÔNG

Sáng 19-8, chính quyền xã Tây Yên cùng người dân xung quanh đã đến thăm ông Trương Văn Chung (thông tin ban đầu là Trương Văn Trung, sau đó địa phương và người nhà xác nhận lại là Trương Văn Chung) - ngư dân ở ấp Hai Trong (xã Tây Yên, tỉnh An Giang) được cứu sống và trở về nhà an toàn.

Sẽ nghỉ đi biển, ở nhà lo cho con đi học

Căn nhà nhỏ cấp 4 cũ kỹ đã xuống cấp của ông bấy lâu, nay trở nên nhộn nhịp và rộn rã tiếng nói cười.

Em Trương Văn Thạch (14 tuổi) và em Trương Văn Thiên (8 tuổi, con ruột ông Chung) vui vẻ và nhanh tay làm nước mời khách đến chơi. Lúc này ông Chung cũng lộ rõ niềm vui trên gương mặt đen sạm của mình.

"Khoảng 23h khuya 18-9, tôi đã về đến nhà. Do quá khuya nên Thạch và Thiên đã say giấc ngủ. Thấy hai con ngủ say mà tôi hạnh phúc. Hạnh phúc đó chính là tôi được sống thêm lần nữa và được trở về với mái ấm gia đình của mình", ông Chung ngồi cạnh hai con rồi kể lại giây phút đoàn viên gia đình.

Hơn 20 năm đi biển của mình, đây là lần đầu tiên ông Chung gặp phải biến cố lớn và mang tính bước ngoặt của cuộc đời. Qua sự việc trên, ông cũng dặn lòng là bỏ nghề đi biển và ở nhà để lo cho hai con ăn học.

Ngư dân Trương Văn Chung trôi dạt 96h trên biển đã đoàn viên cùng hai con  - Ảnh 2.

Chính quyền xã Tây Yên đến thăm hỏi và trao quà cho gia đình ông Trương Văn Chung - ngư dân ở ấp Hai Trong (xã Tây Yên, tỉnh An Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG

"Khi té xuống biển, tôi luôn nghĩ về hai đứa nhỏ để làm động lực sống. Tôi sẽ không đi biển nữa, ở nhà và cố gắng phấn đấu làm thuê, làm mướn thêm để kiếm tiền lo cho con ăn học. Sau này con không đi biển khổ như tôi", ông Chung tâm sự.

"Cha trở về nhà, con và em mừng lắm. Được cô chú giúp đỡ để đi học lại con càng vui hơn. Cha cũng muốn con đi học. Con sẽ cố gắng học để sau này lo lại cho cha", em Trương Văn Thạch vui vẻ nói.

Trao tiền, cặp, sách và quần áo… để các cháu đến trường

Bà Đỗ Thị Cẩm Tú - Phó chủ tịch UBND xã Tây Yên, tỉnh An Giang - cho biết hôm nay UBND xã Tây Yên đã thành lập đoàn đến thăm, động viên và hỏi thăm sức khỏe ông Trương Văn Chung.

Hiện tại sức khỏe của ông cũng đã ổn định.

Theo bà Tú, chính quyền địa phương cùng đơn vị liên quan, người dân hỗ trợ bước đầu cho gia đình ông Chung khoảng 15 triệu đồng. Ngoài ra hội đoàn thể và mạnh thường quân đã tặng cặp, sách, quần áo cho con ông có thêm điều kiện đến trường. 

Ngư dân Trương Văn Chung trôi dạt 96h trên biển đã đoàn viên cùng hai con  - Ảnh 3.

Giây phút ông Chung đoàn tụ cùng hai con và gia đình - Ảnh: CHÍ CÔNG

"Cháu Thạch nghỉ học từ lớp 6. Năm nay chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để cháu Thạch đến trường học trở lại. Xã Tây Yên sẽ phối hợp đơn vị liên quan tìm hiểu rõ thông tin về việc ông Chung gặp nạn và có hướng hỗ trợ thời gian tới", bà Tú nhấn mạnh.

Trước đó Tuổi Trẻ đưa tin, chỉ huy tàu 743 (Hải đoàn 129 Hải quân) đã cứu sống ông Trương Văn Chung - ngư dân bị rơi khỏi tàu cá, trôi dạt trên biển 96 giờ và hỗ trợ đưa vào bờ an toàn.

Ngư dân Trương Văn Chung trôi dạt 96h trên biển đã đoàn viên cùng hai con  - Ảnh 4.Cứu hộ tàu cá với 5 thuyền viên gặp nạn trên biển

Ngày 13-8, Bộ đội biên phòng TP Cần Thơ cho biết Hải đội biên phòng vừa phối hợp với ngư dân thực hiện cứu nạn thành công tàu cá AG 96220 TS cùng 5 thuyền viên gặp nạn trên biển.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất