
Anh Trương Văn Đề (em ruột ông Trung) nói rất vui và mong anh sớm trở về với gia đình - Ảnh: CHÍ CÔNG
Chiều 17-8, phóng viên Tuổi Trẻ trở lại ấp Hai Trong (xã Tây Yên, An Giang) để tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của ông Trương Văn Trung - ngư dân sống sót "thần kỳ" khi trôi dạt 96 giờ trên biển và được cứu sống.
Ngay lúc này, tại làng quê nghèo ở ấp Hai Trong (xã Tây Yên), người dân cũng bàn tán xôn xao về thông tin hy hữu và sức sống diệu kỳ của ông.
"Các con thơ luôn mong ngóng cha về"
Do có hẹn trước và chính quyền địa phương hỗ trợ, chúng tôi dễ dàng tìm đến nhà của ông Trung ở ấp Hai Trong, xã Tây Yên, tỉnh An Giang.
Căn nhà tường cấp 4 cũ kỹ đã xuống cấp là mái ấm của ông và hai con là em Trương Văn Thạch (14 tuổi), em Trương Văn Thiên (8 tuổi) và anh Trương Văn Đề (em ruột ông Trung).
Thạch nhỏ con, cao, ốm, nhanh nhẹn. Biết chúng tôi đến hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình, em lễ phép trả lời. Ngồi kế bên, anh Đề cũng cởi mở cung cấp thông tin đầy đủ về anh ruột của mình.
Anh Đề kể ông Trung là người anh thứ 5 trong gia đình. Do hoàn cảnh khó khăn nên ông chọn nghề đi biển để kiếm tiền lo cho các con ăn học. Chuyến đi biển kéo dài 3-4 tháng, ông mới về nhà một lần.
"Cách nay 5 năm, vợ chồng anh Trung hết duyên nên ly hôn. Cháu Thạch và cháu Thiện về sống chung với bà nội và tôi. Thạch có bệnh tim nên đã nghỉ học. Hiện tại chỉ còn cháu Thiên năm nay học lớp 3. Vì lo cuộc sống anh Trung đi biển suốt, lâu lâu mới về nhà một lần", anh Đề nói.
Cách đây hai ngày khi hay tin ông Trung trôi dạt trên biển và được cứu sống, anh Đề vừa lo sợ vừa vui mừng. Anh liên tục điện thoại cho lực lượng hải quân để hỏi thăm sức khỏe của anh mình. Còn hai cháu Thạch và Thiên cũng nóng lòng và mong ngóng cha trở về.

Chính quyền xã Tây Yên (tỉnh An Giang) đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Trương Văn Trung - ngư dân bị rớt khỏi tàu cá, lênh đênh trên biển nhiều giờ và được cứu sống - Ảnh: CHÍ CÔNG
"Hay tin cha con bị té xuống biển, con sợ lắm, cả đêm con khóc và không ngủ được. Các cô, chú nói cha được cứu sống, con vui lắm. Lần này về nhà, con sẽ nói với cha đừng đi biển nữa, ở nhà với con và em", Thạch đỏ hoe mắt nói.
"Tôi cũng nôn nóng và mong anh ấy về nhà. Sức khỏe của anh ấy cũng dần ổn nên tôi bớt lo. Tôi nghe thông tin là anh Trung đi ghe cào đôi Bình Đại (chỗ Sơn Gấu). Thông tin này tôi cũng chưa xác thực và chờ anh về để hỏi cho rõ", anh Đề chia sẻ thêm.
Địa phương sẽ có hướng hỗ trợ phù hợp
Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Đỗ Thị Cẩm Tú - Phó chủ tịch UBND xã Tây Yên (tỉnh An Giang) - cho hay địa phương đã nắm thông tin trường hợp ông Trương Văn Trung - ngư dân đi tàu rơi xuống biển và được cứu sống.
UBND xã Tây Yên chỉ đạo phòng chuyên môn đến nhà để hỏi thăm, động viên và nắm rõ lại hoàn cảnh gia đình.
Theo bà Tú, ông Trung cũng có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng ông Trung đã ly hôn. Do không có nhà nên Thiên và Thạch (con ông Trung) đang ở nhà của ông bà nội.

Căn nhà cấp 4 xuống cấp là mái ấm của cha con ông Trung - Ảnh: CHÍ CÔNG
"Khi nắm thông tin cụ thể, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành để các con của ông Trung có thêm điều kiện đến trường. Chính quyền xã Tây Yên đã liên hệ với đơn vị liên quan để làm rõ thêm thông tin và sớm hỗ trợ đưa ông Trung về sum họp với gia đình", bà Tú nói.
Trước đó tối 16-8, chỉ huy tàu 743 (Hải đoàn 129 Hải quân) đã cứu sống ông Trương Văn Trung - ngư dân ở xã Tây Yên, tỉnh An Giang bị rơi khỏi tàu cá, trôi dạt lênh đênh trên biển 96 giờ.
Sau khi cứu lên tàu, cán bộ, chiến sĩ tàu 743 đã kiểm tra, chăm sóc sức khỏe ban đầu, đồng thời cung cấp thức ăn, nước uống và bố trí nơi nghỉ ngơi cho ông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận