
Ông Trương Văn Trung (bìa phải) được các chiến sĩ trên tàu 743 chăm sóc - Ảnh: XUÂN TÂN
Chiều 17-8, thông tin từ Hải đoàn 129 Hải quân (Quân chủng Hải quân) cho biết tàu 743 vẫn đang trên hành trình từ khu vực biển - gần mỏ Thăng Long, cách bờ khoảng 150km - về đất liền cùng ngư dân Trương Văn Trung vừa được cứu vớt.
Dự kiến khoảng 8h30 ngày 18-8, tàu 743 sẽ về đến đất liền ở phường Phước Thắng (TP.HCM), để bàn giao ngư dân Trương Văn Trung cho cơ quan chức năng chăm sóc.
Ông Trương Văn Trung (46 tuổi, trú xã Tây Yên, An Giang) là ngư dân trên một tàu cá, được cán bộ, chiến sĩ trên tàu 743 cứu sống sau 4 ngày trôi dạt trên biển.
Theo Hải đoàn 129, thời điểm được cứu lên tàu, ông Trương Văn Trung sức khỏe rất yếu sau nhiều ngày chịu đói, lạnh trên biển.
Theo lời kể của ông Trung, ông là thuyền viên trên một tàu cá của tỉnh An Giang. Ngày 12-8, lúc ra phía sau tàu nghe điện thoại thì bất ngờ ông bị sóng đánh rơi xuống biển.
Lúc rơi xuống, ông Trung có túm được một tấm xốp đen trên tàu nên bám vào. Lúc định thần lại thì ông đã bị sóng cuốn trôi đi rất xa tàu cá. Bốn ngày sau đó ông Trung bám vào tấm xốp, không có thức ăn, nước uống.
Đến khoảng 18h ngày 16-8, tàu 743 phát hiện ông Trung đang trôi dạt trên biển nên thả phao cứu vớt.
Chỉ huy tàu 743 cho biết lúc cứu ông Trung lên, ông vẫn bám chặt vào tấm xốp màu đen. Do trôi dạt nhiều ngày trên biển nên ông bị trầy xước nhẹ, da bị cháy nắng và bị dị ứng da.
Hiện, sức khỏe ông Trung vẫn còn khá yếu nên sau khi chăm sóc, cho ăn uống, cán bộ, chiến sĩ trên tàu 743 bố trí chỗ nghỉ ngơi trong thời gian tàu hành trình đi vào đất liền.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận