19/02/2025 15:37 GMT+7

Công an làm việc với nạn nhân vụ 'sáng nhận tiền cứu em, tối bị lừa đảo mất sạch'

Công an huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi đã làm việc với nạn nhân, thu thập thông tin vụ "sáng nhận tiền hỗ trợ cứu em bị chấn thương sọ não, tối bị lừa đảo mất sạch".

Công an làm việc với nạn nhân vụ 'sáng nhận tiền cứu em, tối bị lừa đảo mất sạch' - Ảnh 1.

Sau ca phẫu thuật chấn thương sọ não, anh Trí hôn mê 14 ngày qua - Ảnh: Anh Hiếu cung cấp

Chiều 19-2, anh Nguyễn Minh Hiếu (37 tuổi, trú xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) cho biết công an huyện đã trao đổi với anh và đề nghị anh cung cấp một số thông tin của người lừa đảo 24,1 triệu đồng mà nhà hảo tâm hỗ trợ để anh lo viện phí cho em trai bị chấn thương sọ não.

Công an làm việc với anh Hiếu, cô Diễm để truy tìm người lừa đảo

Anh Hiếu thông tin vẫn đang ở Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc em trai là anh Nguyễn Minh Trí (29 tuổi) đang hôn mê. Từ sau ca mổ chấn thương sọ não ngày 6-2 (mùng 9 tháng giêng) đã 14 ngày trôi qua, anh Trí vẫn chưa tỉnh lại.

Vậy nên anh chưa thu xếp thời gian, làm việc trực tiếp với công an mà chỉ trao đổi qua điện thoại.

Anh Hiếu bảo sau khi bị lừa đảo, thấy số lạ gọi đến anh sợ, không dám nghe. "Khi anh công an gọi, dù giới thiệu rõ tôi vẫn lo sợ là lừa đảo. Khi xác định chính xác là công an đang truy tìm kẻ lừa đảo, tôi mới dám trao đổi cung cấp thông tin. Sợ quá rồi", anh Hiếu nói.

Cô Huỳnh Thị Thúy Diễm (giáo viên Trường tiểu học Đức Thắng, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi), người viết câu chuyện anh Trí gặp tai nạn và hoàn cảnh khốn khó, kêu gọi cộng đồng giúp đỡ, cũng xác nhận Công an huyện Tư Nghĩa đã làm việc trực tiếp với mình.

"Các anh công an hỏi gì thì tôi cung cấp đó. Tôi hy vọng với sự vào cuộc khẩn trương, công an sẽ sớm tìm ra được kẻ thất đức, lừa cả tiền của người bệnh nghèo khó", cô Diễm nói.

Công an làm việc với nạn nhân vụ 'sáng nhận tiền cứu em, tối bị lừa đảo mất sạch' - Ảnh 2.

Cô Diễm (giữa) cùng lãnh đạo xã Nghĩa Phương trao tiền cho anh Hiếu lúc 10h sáng 16-2 - Ảnh: DIỄM HUỲNH

Cộng đồng chờ đợi công an bắt giữ kẻ thất đức

Trước đó, Tuổi Trẻ có bài viết "Sáng nhận tiền hỗ trợ cứu em bị chấn thương sọ não, tối bị lừa đảo mất sạch" thông tin về việc khoảng 10h sáng 16-2, cô Diễm sau khi kêu gọi cộng đồng hỗ trợ anh Trí 44,1 triệu đồng (trước đó cô Diễm 2 lần chuyển khoản cho anh Hiếu đóng viện phí) đã cùng lãnh đạo xã Nghĩa Phương đến nhà trao 24,1 triệu đồng còn lại.

Đến 18h30 tối cùng ngày, cô Diễm viết bài đăng trên Facebook cá nhân công khai việc chuyển tiền hỗ trợ đến anh Hiếu và cảm ơn cộng đồng sẻ chia.

Hơn 2 giờ sau, khoảng 20h45 kẻ gian đã giả mạo Zalo của cô Diễm nhắn tin với anh Hiếu về việc chuyển lại 24,1 triệu đồng để "nhóm thiện nguyện tính toán trao lại" và gửi mã QR tài khoản ngân hàng tên Nguyen Thi Thuy cho anh Hiếu.

Chuyển xong, anh Hiếu mới nhớ ra số điện thoại cô Diễm anh lưu là "chị Diễm" đã gọi điện hỏi "em chuyển rồi chị nhận được tiền chưa".

Không hiểu chuyện gì, sau khi anh Hiếu trình bày, cô Diễm nói: "Em bị lừa rồi, chị không yêu cầu em chuyển lại tiền".

Cô Diễm cho biết suốt quá trình viết bài kêu gọi, cô không đăng thông tin cá nhân, số điện thoại của anh Hiếu lên Facebook, nhưng kẻ gian đã rất nhanh lấy được số điện thoại và nhắn tin lừa anh Hiếu.

Với tình trạng hiện tại, anh Trí sẽ còn điều trị dài ngày. Dù sau khi bị lừa, một số người tốt đã chia sẻ một ít tiền cho anh Hiếu chăm em nhưng anh đang rất buồn vì 24,1 triệu đồng đó rất lớn với anh và là tấm lòng của bao người, chỉ vì anh sơ ý đã để kẻ gian lừa đảo mất hết.

Cộng đồng mạng sau khi đọc bài viết đã kịch liệt lên án hành vi lừa đảo người bệnh, mong công an vào cuộc, sớm tìm ra kẻ gian.

Cô Diễm và anh Hiếu sau khi cung cấp thông tin đang chờ đợi kết quả điều tra và tiếp tục phối hợp với công an bất cứ lúc nào.

Ông Nguyễn Đăng Vinh, chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, cho biết: "Công an huyện đang tích cực vào cuộc. Chúng tôi hy vọng việc điều tra cho kết quả tốt, kẻ thất đức đi lừa người khốn khổ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, và anh Hiếu có lại số tiền quý giá để lo cho em".

Công an làm việc với nạn nhân vụ 'sáng nhận tiền cứu em, tối bị lừa đảo mất sạch' - Ảnh 3.Sáng nhận tiền hỗ trợ cứu em bị chấn thương sọ não, tối bị lừa đảo mất sạch

Sáng nhận tiền từ nhà hảo tâm hỗ trợ lo viện phí cho em bị chấn thương sọ não, tối bị lừa đảo mất sạch. Người anh nghèo rớt mồng tơi, nhìn em hôn mê tại Bệnh viện Đà Nẵng mà chẳng biết lấy tiền đâu cứu em.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên