Thứ 5, ngày 25 tháng 2 năm 2021
Công an ăn vội ổ bánh mì, trắng đêm chống dịch ở điểm nóng
TTO - Ngày truyền thống của lực lượng công an 19-8 năm nay thật đặc biệt với những chiến sĩ Công an Đà Nẵng. Không có lễ kỷ niệm, họ gác lại tình riêng, gia đình để xung phong vào những điểm nóng chống dịch COVID-19.

Nữ CSGT Đà Nẵng làm nhiệm vụ chốt kiểm tra Hòa Hải (Đà Nẵng) tranh thủ ăn ổ bánh mì sau ca trực khuya - B.NHẬT
Gần 22h, tại chốt khu vực cách ly phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu, Đà Nẵng), đại úy Lưu Ngọc Thắng - Công an phường Hòa Thuận Tây - cùng một anh dân quân tự vệ vẫn nghiêm túc gác.
Đại úy Thắng đã 20 ngày chưa về với vợ con. Anh chia sẻ suốt những ngày qua làm nhiệm vụ nơi vùng dịch, khi nhận lệnh, anh ghé qua nhà, vợ anh đã để sẵn đồ đạc trong túi trước nhà. Anh đứng từ xa chào vợ con, rồi lấy đồ và lên đường.

Đại úy Thắng túc trực nơi chốt khu vực cách ly trong đêm 18-8 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Thượng úy Lê Tuyết Nhung - Phòng công tác Đảng và công tác chính trị (Công an Đà Nẵng) - là nữ công an đã xung phong về trực chốt tại khu vực cách ly y tế chợ An Hải Đông. Chị nói: "Những gì đồng đội làm được thì mình cũng làm được, không có chi phải phân biệt nam hay nữ".

Ngoài nhiệm vụ, thượng úy Nhung còn hỗ trợ đưa thực phẩm giúp người dân trong khu vực phong tỏa - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Có hơn 40 chiến sĩ của Công an Đà Nẵng như thượng úy Nhung xung phong về cơ sở, lao vào điểm nóng đợt này.
Không chỉ trên "trận tuyến" chống dịch COVID-19, nhiều chiến sĩ khác cũng gác lại tình riêng để hoàn thành nhiệm vụ. Như đại úy L.H.K. - thành viên tổ công tác cảnh sát 911 - đã hơn mười ngày chưa về nhà. Những lúc nhớ vợ con, anh lấy điện thoại ra gọi qua Facetime để cả nhà tâm sự.

22h ngày 18-8, cán bộ Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước (Phòng CSGT Đà Nẵng) kiểm tra xe vào TP - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Trước khi vào ca trực, cán bộ CSGT Đà Nẵng mang đồ bảo hộ - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Nhớ con, đại úy K. tranh thủ lúc nghỉ ngơi trên đường tuần tra gọi điện thoại về - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Vác lương thực, thực phẩm hỗ trợ dân - Ảnh: TIÊN SA

Kéo xe rác giúp bà con trong khu vực phong tỏa - Ảnh: TIÊN SA

Dù đêm khuya, cảnh sát cơ động và nhân viên y tế vẫn kiên trì nơi trạm chốt chặn cửa ô Hòa Phước - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Trung úy Nguyễn Bá Nhật - Truyền hình Vì an ninh Tổ quốc - đo thân nhiệt người dân trong đêm - Ảnh: Đ.C
-
TTO - Phổi thủng như tổ ong, thở như cá mắc cạn, cơ thể cắm đầy thiết bị xâm nhập... là nỗi thống khổ mà hàng triệu bệnh nhân COVID-19 trải qua trước khi trút hơi thở cuối cùng, theo lời kể của bác sĩ.
-
TTO - Công an tỉnh Hà Nam đang tiến hành điều tra vụ việc một nữ sinh lớp 10 trú tại huyện Bình Lục, chết bất thường tại nhà bạn trai.
-
TTO - Đại biểu Phạm Văn Hòa - ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - cho rằng để giải quyết dứt điểm vấn nạn "hung thần" karaoke tự phát cần phải tăng mức xử phạt cũng như tăng sự quyết liệt can thiệp, xử lý của người có trách nhiệm.
-
TTO - Đó là chia sẻ của anh Đoàn Văn Sơn (40 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) - người thân của nạn nhân tử vong do bị 2 thanh niên cướp giật túi xách tông xe trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú, TP.HCM).
-
TTO - Tàu hàng Singapore khởi hành từ Trung Quốc, tới vùng biển Việt Nam thì 1 thuyền viên tử vong chưa rõ nguyên nhân. CDC Bà Rịa - Vũng Tàu lấy mẫu xét nghiệm người trên tàu, phát hiện 5 mẫu dương tính.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận