15/07/2018 21:24 GMT+7

Con sẽ học giỏi để ba mẹ khỏi bệnh

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Cả hai vợ chồng trẻ đều mắc phải căn bệnh ung thư quái ác phải nhập viện điều trị liên miên, gia đình khánh kiệt.

Con sẽ học giỏi để ba mẹ khỏi bệnh - Ảnh 1.

Cô học trò Nhật Uyên bên tấm giấy khen mà huyện khen tặng - Ảnh: NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

Chỉ có sự học của cô con gái bé bỏng đã khiến họ quên đi những cơn đau dày vò dai dẳng.

Tận cùng nỗi đau

Chúng tôi tìm đến căn nhà của hai vợ chồng anh Hồ Thanh Tuấn (35 tuổi) và chị Hồ Thị Hải (31 tuổi), thôn Nam An Sơn, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam thì được biết, họ đã bán ngôi nhà của mình để có tiền chữa trị bệnh hiểm nghèo.

Hai vợ chồng ấy phải tá túc tạm ở nhà ông bà nội. Ba đứa con thơ dại tội nghiệp do không đủ điều kiện, hai vợ chồng anh Tuấn phải đành cắn răng gửi cho ông bà nội, ngoại chăm sóc.

Anh Tuấn kể, khi hai vợ chồng anh lấy nhau, quanh năm làm lụng siêng năng đủ để nuôi con và mua đất, xây một cái nhà nhỏ ở.

Năm 2012, một biến cố ập đến với hai vợ chồng ấy khi chị Hải được phát hiện bị ung thư tuyến giáp. Hoàn cảnh gia đình anh Tuấn bắt đầu đổ dốc từ đấy. Chạy vay, chạy mượn tiền để chị Hải nhập viện điều trị, anh Hải còn gồng gánh làm thuê suốt ngày để nuôi các con.

Ông trời chẳng có mắt, tai ương lại một lần nữa ập xuống gia đình tội nghiệp này. Tháng 3-2017, anh Tuấn sau cơn đau hàm cũng được bác sĩ chuẩn đoán là bệnh u nguyên bào tạo men (tức ung thư xương hàm dưới).

Anh phải trải qua nhiều lần phẫu thuật, đến nay hàm răng dưới của anh không còn, ăn uống khó khăn. Buồn đau, thất vọng, cảnh nghèo bủa vây.

"Tưởng đâu chỉ có tui bị bệnh thôi, còn ảnh khỏe để làm lụng nuôi con nhưng không ngờ chồng cũng bị ung thư. Ông trời thật độc ác với chúng tôi" - chị Hải nghẹn ngào.

Con sẽ học giỏi để ba mẹ khỏi bệnh - Ảnh 2.

Cả ba và mẹ Nhật Uyên đều mắc trong người căn bệnh ung thư quái ác. Ảnh: LÊ TRUNG

Hai vợ chồng bị bệnh hiểm nghèo, lần lượt rủ nhau nhập viện điều trị, thuốc thang. Căn nhà của họ, tài sản trong nhà đều lần lượt đội nón ra đi để có tiền chữa trị.

Anh Tuấn kể từ lúc chạy chữa bệnh, hai vợ chồng anh vay mượn đến giờ còn nợ thêm hơn 100 triệu đồng. mỗi tháng anh chị phải chi gần 20 triệu đồng để điều trị bệnh lại phải lo cho các con ăn học.

Mới đây căn bệnh của chị Hải đã di căn qua phổi càng trầm trọng hơn. Tận cùng nỗi đau, đau thương bủa vây lấy họ.

Anh Tuấn chia sẻ bây giờ vợ chồng bị bệnh như vậy cũng khó mà sống lâu được, chỉ tội cho 3 đứa con của mình là bé Hồ Thị Nhật Uyên (7 tuổi),Hồ Nhật Vy (3 tuổi), còn đứa út là Hồ Thị Nhật Anh chỉ 11 tháng tuổi. "Tương lai của các con không biết sẽ ra sao nếu hai vợ chồng tui mất đi"- anh Tuấn nghẹn ngào.

Con học giỏi là ba mẹ vui rồi

Con sẽ học giỏi để ba mẹ khỏi bệnh - Ảnh 3.

Cô học trò Nhật Uyên - Ảnh: L.TRUNG

Lạ thay, trong cảnh trớ trêu ấy, cô con gái đầu đã làm một liều thuốc xoa dịu nỗi đau giày vò thân thể của họ. Hồ Thị Nhật Uyên, lớp 1A trường tiểu học Kim Đồng đã vượt qua nghịch cảnh gia đình để học giỏi.

Uyên kể, dù không có ba mẹ thường xuyên cạnh bên và ở với ông bà, nhưng em luôn ý thức phải cố gắng học để không phụ lòng ba mẹ, làm cho ba mẹ vui.

Năm học vừa qua em đã đem về tấm giấy khen để làm quà tặng ba mẹ. Em được trường tặng giấy khen có tiến bộ vượt bậc về môn Toán năm học 2017-2018.

Ngoài ra em còn được chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức tặng giấy khen học sinh vượt khó học tốt năm học vừa qua khiến người thân, hàng xóm phải trầm trồ khen ngợi.

"Em phải học giỏi để cho ba mẹ vui, mau khỏi bệnh để lo cho mấy chị em em" - cô bé mới 7 tuổi, nói một cách ngây ngô và chưa hình dung hết những đau đớn mà ba mẹ em phải trải qua.

Con sẽ học giỏi để ba mẹ khỏi bệnh - Ảnh 4.

Nhiều nhà hảo tâm đến chia sẻ, động viên với gia đình Nhật Uyên - Ảnh: NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

Ông Hồ Văn Thìn (67 tuổi, ông nội của Uyên) nói rằng thấy hai vợ chồng con mình vậy ông rất đau lòng. Nhưng hai vợ chồng ông tuổi già, sức yếu, không biết giúp đỡ con thế nào. Hiện hai vợ chồng ông chăm sóc 2 đứa con của anh Tuấn.

Chị Hải cho biết giờ hai vợ chồng không đủ điều kiện để nuôi con, lo cho con ăn học nhưng hai vợ chồng vẫn ráng sức, đi làm thuê làm mướn kiếm tiền, được ngày nào hay ngày ấy. Nhìn thấy con mình chăm ngoan, học giỏi, hai vợ chồng chị vui lắm, nó như liều thuốc xoa dịu những cơn đau của hai người.

"Chúng tôi chẳng mơ gì hết, chỉ mong còn sức làm nuôi con, nếu chẳng may vợ chồng tui có hề gì thì mong các con được xã hội tiếp sức, giúp đỡ chúng ăn học thành người. Khổ thân cho các con tôi quá!" - chị Hải khóc.

Con sẽ học giỏi để ba mẹ khỏi bệnh - Ảnh 5.

3 chị em Nhật Uyên trong vòng tay của ba mẹ, ông bà- Ảnh: NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

Ông Đặng Ngọc Tài - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quế Thọ - nói hoàn cảnh của vợ chồng anh Tuấn thật đáng thương, cả hai vợ chồng đều bị ung thư mà phải nuôi 3 con nhỏ ăn học. Chính quyền xã lâu nay cũng có nắm tình hình chỉ động viên chủ yếu về mặt tinh thần, kêu gọi cộng đồng xã hội tiếp sức họ.

"Nguyện vọng của anh chị cũng như nguyện vọng của nhiều người dân địa phương, chúng tôi mong muốn có một đơn vị nào đó nhận đỡ đầu hoặc nuôi 3 đứa con nhỏ của vợ chồng anh Tuấn đến khi trưởng thành để chúng nó nên người như ý nguyện của anh chị" - ông Tài nói.

100 suất học bổng Đèn đom đóm

Từ ngày 10-6 đến 30-8, Tuổi Trẻ Online giới thiệu 100 gương học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Mỗi tấm gương hiếu học sẽ nhận một suất học bổng Đèn đom đóm trị giá 3 triệu đồng. Chương trình do Công ty FrieslandCampina Việt Nam phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Theo ông Trần Quốc Huân - phó tổng giám đốc Công ty FrieslandCampina Việt Nam, quỹ khuyến học Đèn đom đóm ra đời từ năm 2002 với sứ mệnh thắp lên ước mơ đến trường cho hàng ngàn trẻ em Việt Nam.

Đến nay, chương trình đã trao tặng 25.500 suất học bổng và xây mới, sửa chữa 21 trường học từ Nam ra Bắc. Quỹ Đèn đom đóm muốn lan tỏa tinh thần hiếu học, đem đến động lực học tập và niềm tin vào cuộc sống cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên