
Nhiều tiểu thương chịu cảnh mất nhà, trắng tay, thậm chí nợ nần vì tài sản bị cháy hết do cơn ghen mù quáng - Ảnh: CTV
Tối 23-8, sau hơn 1 ngày xảy ra vụ cháy kinh hoàng tại chợ Cái Ngay, UBND xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau) đã có báo cáo chính thức về vụ việc. Thống kê cho thấy toàn bộ 57 ki ốt của 31 hộ dân đã bị thiêu rụi, ước tổng thiệt hại trên 20,6 tỉ đồng.
Thiệt hại lớn
Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều hộ dân lâm cảnh mất sạch tài sản, trong đó có 18 hộ không có nhà ở riêng, 3 hộ hiện không còn chỗ ở.
Trước đó khoảng 11h45 trưa 22-8, ngọn lửa bùng phát từ ki ốt (cũng là nhà ở) của ông Nguyễn Văn Phúc (63 tuổi).
Chính quyền địa phương cho biết ông Nguyễn Văn Phúc quê ở huyện Trần Văn Thời cũ, tỉnh Cà Mau. Hơn một năm trước, ông Phúc sang chợ Thanh Tùng, sinh sống như vợ chồng với bà T. (người phụ nữ này có một căn ki ốt buôn bán hàng hóa trong chợ Thanh Tùng). Căn ki ốt này cũng là nơi ăn ở, sinh hoạt của hai người.
Ông Phúc hằng ngày chạy đò thuê kiếm sống, không ăn nhậu và có cuộc sống khép kín, không giao lưu với các tiểu thương khác trong chợ.
“Ông Phúc hay ghen. Hơn một năm chung sống với 'vợ hờ', ông Phúc thường xuyên cự cãi với vợ”, một tiểu thương có ki ốt gần với ông Phúc kể. Theo người này, mỗi khi thấy vợ tham gia tiệc tùng, ca hát với bạn bè là ông này lại lên cơn ghen.
Nhiều nhân chứng cho biết trưa hôm đó, ông Phúc và bà T. xảy ra cự cãi kịch liệt do ghen tuông. Trong lúc nóng giận, ông Phúc đã dùng dao chém bà T. khiến nạn nhân bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.
Ngay sau đó, ông Phúc được cho là đã mở van bình gas loại lớn trong ki ốt rồi châm lửa đốt. Lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan sang các ki ốt liền kề vốn chứa đầy hàng dễ cháy như vải vóc, quần áo, đồ nhựa, đồ gia dụng. Đến 13h20, lực lượng chức năng mới khống chế được ngọn lửa.
Ông Phúc bị thương tích do bỏng độ 2, tiên lượng nặng và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.
Tiểu thương trắng tay, bật khóc nhìn tài sản cháy rụi
Bà Nguyễn Thị Loan, tiểu thương bán vải, nghẹn ngào kể: "Nhà tôi giờ không còn gì cả, tất cả tài sản đã bị lửa thiêu rụi. Rất may là gia đình và bà con trong chợ kịp tháo chạy khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ khu nhà lồng".
Bà Nguyễn Thị Ái, chủ nhiều ki ốt kinh doanh hàng gia dụng, không giấu được nước mắt: "Chỉ một ngày trước tôi vừa nhập hàng mới về, chưa kịp bán đã cháy rụi hết. Gia đình tôi có 11 ki ốt, giờ không còn gì, chỉ biết bỏ chạy khi lửa lan đến".
Trong số 31 hộ bị thiệt hại, nhiều gia đình chịu tổn thất nặng nề như ông Bùi Hữu Ba (8 ki ốt, thiệt hại hơn 4 tỉ đồng), ông Phan Hoàng Kiếm (3 ki ốt, thiệt hại hơn 3 tỉ đồng), ông Đặng Minh Chánh (3 ki ốt, thiệt hại hơn 3 tỉ đồng)…
UBND xã Thanh Tùng đã huy động lực lượng hỗ trợ dọn dẹp hiện trường, đồng thời mượn nhà dân quanh chợ để làm chỗ ở tạm cho những hộ mất nhà. Chính quyền cũng cam kết cùng các ngành chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, trong đó hỗ trợ các hộ dân còn tài sản giá trị (vàng) chưa tìm thấy trong các ki ốt bị cháy.
Một ngày sau vụ việc, khung cảnh chợ Thanh Tùng vẫn tan hoang, ngổn ngang tro tàn. Hình ảnh những tiểu thương ngồi lặng lẽ giữa đống đổ nát, đôi mắt đỏ hoe, cho thấy sức tàn phá khủng khiếp không chỉ của lửa mà còn của một cơn ghen mù quáng.
Nguyên nhân cụ thể của vụ việc đang được Công an tỉnh Cà Mau điều tra, xử lý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận