Trong đó, chỉ trong hai ngày 19 và 20-12, ba bạn đọc phản ảnh về tình trạng móc túi, trộm cắp đồ đạc, hành lý của hành khách đi xe buýt.
Một bạn đọc giấu tên phản ảnh sáng nào tuyến xe buýt số 86 đi An Sương - Chợ Lớn (TP.HCM) cũng có vài nhóm móc túi trên xe. “Có một nhóm người ngồi ngay cầu vượt An Sương, khi xe tới là họ lên xe. Một nhóm khác ngồi chờ xe ở ngay siêu thị Big C, chờ nhóm kia xuống thì họ lại lên xe.
Đây là tuyến xe chạy ngang bệnh viện và phần lớn hành khách là người nghèo đi khám bệnh, nhưng ngày nào cũng có người vật vã than khóc vì bị móc túi, mất hết tiền chữa bệnh” - bạn đọc này cho biết.
Bạn đọc cũng cảnh báo về các băng nhóm dàn cảnh trên đường phố với mục đích chiếm đoạt tài sản là dàn cảnh va quệt xe, sau đó hô hoán bị hư tài sản và buộc nạn nhân bồi thường. Một bạn đọc khi đi đường ở Q.9 đã gặp trường hợp này.
“Một thanh niên đã tự động va vào xe tôi khi dừng ở ngã tư rồi hô hoán là bị hư chiếc đồng hồ Thụy Sĩ có giá trị. Rồi một nhóm người khác vây quanh tôi đe dọa, buộc bồi thường chiếc đồng hồ. Vì lo sợ tôi phải chi tiền mới được cho đi và sau đó xem kỹ thì chiếc đồng hồ hư chỉ là hàng Trung Quốc” - bạn đọc này kể.
Ngoài ra, một bạn đọc cho biết tuyến xe buýt số 13 (Củ Chi - Bến Thành), mỗi ngày từ 6-8g sáng thường có nhóm người buôn lậu thuốc lá. Nhóm này đem hàng từ Tây Ninh đến bến xe Củ Chi, lên xe số 13. Đến ngã ba Cách Mạng Tháng Tám - Tô Hiến Thành (Q.10) thì họ xuống xe rồi bắt xe khác đi tiếp...
Theo phản ảnh của bạn đọc, ở xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành (Long An) có một điểm tổ chức bài bạc, cá cược làm nhiều gia đình điêu đứng. Ở xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè (Tiền Giang) có tụ điểm đá gà. Từ khi tụ điểm này xuất hiện, rất nhiều gia đình tán gia bại sản, có nhà mất đất, vợ chồng con cái cãi nhau suốt ngày...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận