Đáng tiếc là trường tôi không có ký túc xá nên việc thuê trọ đắt đỏ ở thành phố đe dọa nghiêm trọng số tiền cha mẹ cho tôi hằng tháng. Nếu thuê một căn phòng trọ bèo nhất cũng sẽ khiến số tiền còn lại của tôi vừa đủ ăn mì gói cả tháng.
Tôi cũng định đi làm thêm nhưng chân ướt chân ráo lên TP, mọi thứ còn lạ lẫm nên chưa tìm được việc thích hợp. Thế nên tôi tính đến chuyện ở ghép, 3-4 người ở chung một phòng rồi chia tiền thì sẽ tiết kiệm được đáng kể.
Bài toán ở ghép của tôi trở nên khó khăn khi không thể tìm được ai thân quen, đáng tin sống chung. Những người khác ở thành phố lâu năm còn dọa là ở ghép rất hay bị mất tiền bạc, đồ đạc, nhiều trường hợp bị lừa mất đủ thứ khiến tôi thấy sợ vô cùng.
Tôi đã tính rất kỹ, trước mắt muốn giảm chi phí buộc phải ở ghép, mà nghe những lời cảnh báo tôi lại hoang mang. Tôi có nên ở ghép? Và làm thế nào để chọn được người ở ghép an toàn?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận