26/09/2025 10:50 GMT+7

Cô gái tuổi 22 trở lại tìm con chữ lớp 6

NGỌC SANG
và 1 tác giả khác

Học không bao giờ là đủ, cũng chẳng lúc nào là quá muộn. Và Huỳnh Lê Như Quỳnh (ngụ phường Tân Tạo, TP.HCM) dù đã tuổi 22 nhưng vẫn vượt qua nỗi e ngại để cắp sách đến trường học lại lớp 6. Cô quyết tâm vào đại học trước tuổi 30.

Cô gái tuổi 22 trở lại tìm con chữ lớp 6 - Ảnh 1.

Như Quỳnh quyết định quay lại học lớp 6 ở tuổi 22 - Ảnh: AN VI

Ring ring ring... Chuông báo giờ học ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 6 vang lên. Từng tốp học trò ùa vào lớp, Như Quỳnh với vẻ ngoài già dặn, chững chạc hơn cả lủi thủi phía sau đi tìm con chữ.

22 tuổi học lại lớp 6

Tuổi 22, khi bạn bè đồng trang lứa đang ngồi ghế giảng đường đại học năm cuối nghĩ về tương lai, Như Quỳnh vẫn loay hoay với các bài toán lớp 6 mà cô đã dở dang suốt nhiều năm qua.

Cuộc đời Quỳnh giống hệt những bài toán khó. Vắng bóng ba mẹ từ nhỏ, cô phải tự giải bài toán mưu sinh khi bà ngoại bạo bệnh rồi mất để lại cô bơ vơ giữa thành phố.

Nhưng với Quỳnh, bài toán mang tên "được đi học lại" mới là phép thử khó nhất mà cô vừa bắt tay vào giải. "Quyết định đi học lại của em đơn giản lắm, em thường tự học ở nhà, đọc rất nhiều và cũng rất thích viết. Lâu lâu đọc có chỗ em loay hoay mãi không hiểu, viết thì chưa biết đâu là đúng chính tả, đâu là hành văn cho chuẩn... Vậy là em quyết tâm phải quay lại trường học" - Quỳnh xúc động khi kể về quyết định quay lại trường.

Thoạt nhìn Quỳnh bên cạnh các em học sinh lớp 6, nhiều người có thể nghĩ cô là phụ huynh tới trường hoặc là... cô giáo. Thực tế sau lớp áo khoác là bộ đồng phục vừa khít với Quỳnh, và trong cặp là sách vở lớp 6 đáng lẽ cô đã học từ 10 năm trước.

Chúng tôi gặp Quỳnh ở lớp khi đang học môn tin học. Lớp có hơn 40 học sinh, cô gái 22 tuổi dễ nhận diện nhất vì vẻ ngoài khác hẳn lứa em út chỉ vừa hơn 10 tuổi ngồi cùng.

Quầng thâm hằn rõ trên mắt Quỳnh do phải thức khuya đi học và dậy sớm đi làm. Kể từ ngày học lại, Quỳnh thường thức rất khuya để giải bài tập mà cô đã bỏ dở nhiều năm trước.

Khi đi học Quỳnh không cười nhiều. Vài lần hiếm hoi chúng tôi thấy Quỳnh cười, nhưng đôi mắt cô vẫn chất chứa tâm tư mà không hồn nhiên như những người bạn cùng lớp 6C của mình.

Không người thân, cũng chẳng có nhiều thời gian như các em cùng lớp, song với Quỳnh, được học đã là điều cô cảm thấy may mắn.

Nhớ thời điểm quyết định quay lại ghế nhà trường, Quỳnh nói mình đắn đo rất nhiều. Hành trang duy nhất của cô là nỗi sợ: sợ không còn tiếp thu được bài, sợ bạn bè chọc ghẹo, sợ không sắp xếp được thời gian...

"Khi em đứng trước mái trường, đôi mắt rơm rớm. Bước chân em quả thật không mạnh mẽ như em tưởng, bởi em lo sợ chính em, sợ không thể lo nổi học phí trong các năm sắp tới khi ngưng công việc chính để đi học. Nhưng em yêu giấc mơ của mình, yêu con chữ, nên đến bước này em đã không lùi lại nữa" - Quỳnh khẳng định mình vẫn sẽ đi học, dẫu phải làm nhiều hơn, cực hơn đi chăng nữa.

Quỳnh cũng hình dung tới viễn cảnh xấu nhất, cô có thể bán tiểu cầu kiếm tiền sinh hoạt và đi học, có thể làm mướn, rửa bát chén... "Em phải cố gắng học lên đại học trước 30 tuổi" - Quỳnh nói với sự quyết tâm, bởi đó không chỉ là mục tiêu mà là giấc mơ lớn nhất cuộc đời.

Cô gái tuổi 22 trở lại tìm con chữ lớp 6 - Ảnh 2.

Nét chữ của Quỳnh run run vì một thời gian dài gián đoạn việc học

Tuổi thơ đi nhặt ve chai, bán vé số cùng bà ngoại

Tuổi thơ của Quỳnh đặc biệt như cái cách cô chọn học lại lớp 6 ở tuổi 22. Quỳnh sinh ra đã thiếu vắng tình cha, rồi một ngày mẹ có gia đình mới, gửi cô về bà ngoại chăm sóc. Hai bà cháu nương tựa vào nhau trong căn phòng trọ chật hẹp ở quận Bình Thạnh (cũ).

Hằng ngày, Quỳnh theo bà rong ruổi khắp các con hẻm để bán vé số và nhặt ve chai. Đồng tiền họ kiếm được chỉ vừa đủ trang trải tiền trọ, cơm cháo bữa đói bữa no. Có những tối hết tiền, hai bà cháu ra chợ nhặt từng mớ rau héo người ta bỏ lại, gom góp nấu bữa ăn qua ngày.

Trong gian khó ấy, bà ngoại vẫn chỉ có mong ước duy nhất là cháu gái được đến trường. Vậy là sau ngày dài vất vả mưu sinh, Quỳnh lại cắp sách tới lớp học bổ túc buổi tối.

"Ngày ấy em học trường Thạnh Mỹ Tây, nhiều lúc tủi thân lắm vì bạn bè được ba mẹ đưa đón, mặc đồng phục xinh xắn, còn mình lủi thủi đi học một mình. Em không hiểu vì sao mình phải học đêm, chỉ nghe lời bà thì đi thôi" - Quỳnh rưng rưng trải lòng.

Nhưng niềm vui trường lớp ngắn chẳng tày gang, bà ngoại Quỳnh bị tai biến, liệt nửa người. Bà không còn lao động được, phải vào chùa nương nhờ cửa Phật. Khi ấy Quỳnh mới học xong lớp 5, gánh mưu sinh đặt trọn lên vai cô bé gầy gò 11 tuổi. Vậy là chuyện học trở thành giấc mơ dang dở hằng đêm, sau những buổi vật vã lo toan cơm áo.

Cô bé đã bươn chải khắp nơi, làm đủ thứ việc từ phụ quán ăn, phục vụ cà phê, đứng quầy gà rán, phụ bán bánh xèo... Lương tháng chỉ vài triệu đồng, cô bé vẫn chắt chiu gửi một phần vào chùa để bà có chút thuốc thang.

Đến khi bà mất, Quỳnh được người chị họ thương tình đưa về cưu mang.

"Ngày mới về, chị cầm tay em nắn nót từng nét chữ, sửa cho em từng lỗi chính tả. Chị còn dạy em làm toán, dạy thêm cả tiếng Anh nữa. Ở với chị, em được lo chỗ ở, có cơm ăn. Còn lại, như ăn uống bên ngoài hay chăm sóc bản thân, thì em tự lo. Em cũng phụ thêm việc nhà, tiền điện, tiền nước để đỡ đần cùng chị" - Quỳnh kể.

Bước sang tuổi trưởng thành, Quỳnh bắt đầu tìm lối đi mới. Cô tận dụng mạng xã hội để tìm việc, làm đủ thứ nghề từ bán hàng nhỏ lẻ đến nhân viên cửa hàng, siêu thị. Nhờ tích lũy được kỹ năng và vốn ăn nói khéo léo, Quỳnh mạnh dạn thử sức ở vị trí nhân viên tiếp thị sản phẩm.

Đó là bước tiến chính cô cũng không ngờ tới sau tuổi thơ cơ cực, từng ngày mưu sinh với đôi chân trần trên vỉa hè.

Nhìn lại chặng đường đã đi, Quỳnh thừa nhận có lúc tưởng như gục ngã, nỗi cô đơn vì thiếu vắng cha mẹ luôn đau đáu. Nhờ tình thương của bà ngoại, cô học được cách kiên cường. Quỳnh luôn tự nhủ mọi khó khăn chỉ là bài toán, là phép thử để mình giải và trưởng thành hơn.

Dù cuộc sống còn bộn bề phía trước, trong ánh mắt Quỳnh luôn sáng lên niềm tin. Niềm tin ấy được nuôi dưỡng từ tuổi thơ gian khó, từ tấm lòng của bà ngoại, từ từng bước chập chững trên con đường mưu sinh và khát vọng học tập không bao giờ tắt.

Cô gái tuổi 22 trở lại tìm con chữ lớp 6 - Ảnh 3.

Rất dễ nhận ra cô gái 22 tuổi trong dòng học sinh ở trường - Ảnh: AN VI

ThS Đặng Ngọc Thu, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 6, cho biết khi nhận được đơn xin đi học của Như Quỳnh, phía nhà trường rất trân trọng vì sự ham học của em.

"Nỗi niềm của Quỳnh, sự ham học của Quỳnh cũng là điển hình cho nhiều bạn đang học tại trung tâm chúng tôi. Có thể lực học của Quỳnh sẽ không nhanh như các bạn đồng trang lứa, nhưng tôi tin ý chí của em ấy là điều không phải bàn cãi" - cô Đặng Ngọc Thu nói thêm.

Về phía nhà trường, cô Thu khẳng định các thầy cô luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để các bạn học trong môi trường tốt, an toàn, hỗ trợ hết mức để việc học không gặp khó khăn.

Ngoài ra, nhà trường luôn có những phần học bổng trao cho các trường hợp khó khăn giống Như Quỳnh để các bạn có thêm động lực, thêm nguồn tài chính viết tiếp ước mơ của mình.

"Cũng mong rằng trong thời gian sắp tới Quỳnh sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành ước mơ học tập của mình" - cô Thu chia sẻ thêm.

Lúc mệt mỏi, Quỳnh thường viết vài câu thơ để tự động viên mình: "Tán lá vàng mùa thu, đồng phục trắng, đôi mắt trong veo/ Mười năm học chữ, trăm năm làm người".

Với cô, học tập chỉ là quãng đường ngắn nhưng sẽ thay đổi cả cuộc đời dài. Đây có lẽ là điều bình thường với bao bạn khác, song với Quỳnh đó là một niềm vui lớn, bởi ở tuổi 22, cô mới được trở lại học lớp 6.

Cô gái tuổi 22 trở lại tìm con chữ lớp 6 - Ảnh 4.Ông ngoại 91 tuổi đem điện thoại 'cục gạch' chụp hình tốt nghiệp cho cháu

Ông ngoại 91 tuổi dùng chiếc điện thoại toàn nút bấm, màn hình nhỏ xíu, rồi canh góc để chụp ảnh cháu gái trong ngày nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh nhòe, mờ nhưng với cháu, đó là bức ảnh đẹp nhất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất