22/08/2021 18:03 GMT+7

Cô gái Bến Tre ở Bệnh viện hồi sức COVID-19 TP.HCM

AN MỸ
AN MỸ

TTO - ‘Nội ơi, khi hết dịch cháu nhất định sẽ đến thăm bà’. Cô gái trẻ tình nguyện Lê Hồng Nhung hứa với cụ bà Vũ Thị Vui - một bệnh nhân cao tuổi được điều trị lành bệnh tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 (TP Thủ Đức) - lúc tiễn bà lên xe về nhà.

Cô gái Bến Tre ở Bệnh viện hồi sức COVID-19 TP.HCM - Ảnh 1.

Hai bà cháu quyến luyến ôm nhau chào tạm biệt - Ảnh: AN MỸ

Trong buổi tiễn những bệnh nhân khỏi bệnh về với gia đình, Nhung cứ quyến luyến nắm chặt tay bà Vui, nữ bệnh nhân ở tuổi "xưa nay hiếm". 

"Bà nội của em đó", cô gái trẻ xúc động chia sẻ. Bên cô, "bà nội" cũng bịn rịn, nấn ná mãi không chịu rời chân...

"Bà có số điện thoại của cháu rồi, khi đến nhà nhớ nhá máy cho cháu biết đã về đến nơi an toàn bà nhé. Bà về nhà cố gắng giữ gìn sức khỏe ạ", Nhung nhắn nhủ và hứa: "Khi nào hết dịch, cháu nhất định sẽ đến thăm bà". 

"Nhất định. Khi nào bà còn sống trên cõi đời này, bà sẽ không quên cháu", bà Vui xúc động đáp lời.

Cô gái Bến Tre ở Bệnh viện hồi sức COVID-19 TP.HCM - Ảnh 2.

Không cam lòng "nằm ở nhà một chỗ", Nhung (áo xanh) đăng ký tình nguyện hỗ trợ y bác sĩ và bệnh nhân suốt một tháng qua - Ảnh: AN MỸ

Nhung là một trong nhiều tình nguyện viên đang ngày đêm hỗ trợ các y bác sĩ chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện hồi sức COVID-19. Quê ở Bến Tre, cô lên TP.HCM làm việc trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn nhưng dịch bệnh triền miên, công ty phải ngừng hoạt động.

Giữa những ngày dịch bệnh hoành hành, không cam lòng nằm nhà đếm ngày tháng trôi qua, Nhung đăng ký vào lực lượng tình nguyện của Thành đoàn TP.HCM và được phân công đến bệnh viện hơn một tháng nay.

Cô gái Bến Tre ở Bệnh viện hồi sức COVID-19 TP.HCM - Ảnh 3.

Nhung cứ quyến luyến nắm chặt tay bà Vui dặn dò bà về nhà phải giữ sức khỏe - Ảnh: AN MỸ

Hằng ngày, cô có nhiệm vụ hỗ trợ các y bác sĩ tại khoa 9B lấy thuốc, vật tư; đồng thời làm cầu nối chuyển các vật dụng người nhà bệnh nhân gửi đến cho người thân. Cô còn hỗ trợ tắm rửa cho các bệnh nhân chuẩn bị xuất viện, đưa bệnh nhân xuống tận xe ra về.

Trước giờ về, Nhung trò chuyện rồi tắm rửa cho bà Vui. Trong mắt Nhung, bà Vui cũng giống như chính bà nội của mình ở quê vậy. Cũng độ tuổi ấy, cũng dáng dấp ấy. Dù thời gian bên nhau ngắn ngủi nhưng Nhung bảo có cảm giác như hai bà cháu đã thân thiết từ lâu. 

Cô gái Bến Tre ở Bệnh viện hồi sức COVID-19 TP.HCM - Ảnh 4.

Giây phút bà Vui lên xe về với gia đình, Nhung hứa nhất định sẽ đến thăm bà khi hết dịch - Ảnh: AN MỸ

Nhung kể niềm vui lớn nhất của cô là được đưa bệnh nhân xuất viện mỗi ngày. "Mỗi ngày được chứng kiến các bệnh nhân hồi phục về với gia đình là niềm vui rất lớn với em. Và hôm nay khi được bà nhận làm cháu nội, niềm vui của em như được nhân lớn lên gấp nhiều lần", Nhung bộc bạch. 

Đã có 10.000 bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 8 xuất viện Đã có 10.000 bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 8 xuất viện

TTO - Ngày 21-8, Bệnh viện dã chiến số 8 (phường An Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM), do Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Thống Nhất phụ trách, đã hoàn tất thủ tục xuất viện cho bệnh nhân thứ 10.000.

AN MỸ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên