17/12/2025 20:58 GMT+7

Cổ động viên Việt Nam 'khóc ròng' tìm vé trận chung kết U22 Việt Nam - Thái Lan

Một ngày trước trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa đội tuyển U22 Việt Nam và chủ nhà U22 Thái Lan, người hâm mộ từ Việt Nam sang vẫn chưa thể tìm được vé vào sân.

Cổ động viên Việt Nam 'khóc ròng' tìm vé trận chung kết U22 Việt Nam - Thái Lan - Ảnh 1.

Nhóm khách của Công ty du lịch Diamond Travel đi xem trận bán kết giữa U22 Việt Nam với U22 Philippines - Ảnh: MINH CHÂU

Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa chủ nhà U22 Thái Lan và đội tuyển U22 Việt Nam sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 18-12 trên sân Rajamangala (Bangkok).

Sức nóng của trận chung kết khiến vé miễn phí vào sân xem trận đấu đã được phát trực tuyến hết sạch từ ngày 16-12. Những ai chậm chân đều không thể đặt được vé trên website chính thức của SEA Games 33.

Theo phân bổ, số lượng vé dành cho cổ động viên Thái Lan chiếm phần lớn, ngồi hết ở khán đài lớn Zone W và Zone S. Các cổ động viên Việt Nam chỉ ngồi ở Zone N. 

Với số lượng vé ít ỏi ở khán đài phía sau khung thành như thế, không phải các cổ động viên Việt Nam nào cũng may mắn lấy được vé. Đặc biệt là các cổ động viên Việt Nam lặn lội từ quê nhà sang theo dạng tự do hoặc đi theo tour.

Như nhóm hơn chục cổ động viên Hà Tĩnh rủ nhau tự bỏ tiền sang Thái Lan cổ vũ từ ngày 14-12, đến giờ vẫn chỉ tìm được có 5 vé để cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang Sik dù đã tìm mọi cách: đặt vé trên mạng và nhờ người Việt sinh sống tại Bangkok tìm giúp.  

cổ động viên Việt Nam - Ảnh 2.

Sơ đồ phân phối vé cho cổ động viên Việt Nam và Thái Lan ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 - Ảnh chụp màn hình

"Chúng tôi đi cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam cũng như các môn thể thao khác đều dễ dàng có vé vào sân. 

Nhưng để tìm vé cho trận chung kết của đội tuyển U22 Việt Nam với U22 Thái Lan thì khó quá, chúng tôi canh mãi mà không tìm ra đủ vé cho cả nhóm vào sân. Khó khủng khiếp", anh Nguyễn Sỹ Quân than thở vào trưa 17-12.  

Với các công ty du lịch, không có vé cho khách vào xem trận chung kết của thầy trò HLV Kim Sang Sik lại càng là... thảm họa. Như nhóm khách 19 người của Công ty du lịch Diamond Travel không có được tấm vé nào để vào sân. 

Ông Nguyễn Minh Châu - đại diện Diamond Travel - cho biết: "Ban tổ chức SEA Games 33 xác nhận vé đoàn cho công ty chúng tôi từ tuần trước. Trận bán kết vừa rồi, khách chúng tôi được cấp vé vào xem bình thường. 

Nhưng hôm 17-12, họ nhắn lại báo không có vé đoàn, kêu chúng tôi tự lên trang web chính thức của SEA Games 33 để đặt. Khách cự tôi quá trời nhưng không còn cách nào khác. Chắc tối mai chúng tôi cứ ra sân, nếu không cho vào thì chúng tôi ghé quán phở ăn và xem".

Một nhóm du khách khác hơn chục người đi theo một công ty du lịch cũng không thể có đủ vé để xem trận chung kết bóng đá nam. 

Nhóm cũng chỉ canh lấy được một ít vé trên trang web của SEA Games 33 và quyết định ra sân Rajamangala tìm vận may vào ngày mai. 

"Chúng tôi chắc ra sân chờ thôi, xem có cách nào vào không. Ban tổ chức họ không cấp vé đoàn, bảo tự đặt online hết", một thành viên trong nhóm than thở.

Cổ động viên Việt Nam 'khóc ròng' vì trận chung kết U22 Việt Nam đấu Thái Lan - Ảnh 4.'Cháy vé' xem trận chung kết U22 Việt Nam đấu U22 Thái Lan

Sức hút của trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa chủ nhà U22 Thái Lan và U22 Việt Nam đã khiến nhiều người canh liên tục, nhưng vẫn chưa thể có vé để xem trận đấu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất