​Cơ chế nó thế!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Mấy ngày nay dân mạng rần rần bức xúc vụ một nữ du khách bị cướp giật giỏ xách ở quận 1, Sài Gòn. Nhiều người xót thương cô gái trẻ, xấu hổ và tức giận về điều chưa đẹp đẽ ở đất nước mình.

- Chuyện này một lãnh đạo thành phố đã biết và lên tiếng rồi, đừng nói chuyện nhỏ mà lãnh đạo không quan tâm. Ông đang đề nghị cử người đến xin lỗi cô du khách kia. Vậy mới là thành phố thân thiện văn minh chớ!

- Chắc cô gái đó sẽ vui lắm...

- Cũng chưa. Bởi vì hiện nay người ta đang rà soát xem bên du dịch hay bên công an phải xin lỗi.

- Ủa, sao kỳ vậy?

- Vì... cơ chế, cơ chế mình nó thế. Ông nên nhớ một quả trứng gà có tới năm bảy ngành quản lý. Phải chặt chẽ như vậy mới được.

- Vậy ngành nào quản lý thì ngành đó có trách nhiệm. Trong chuyện này thì những ngành nào liên quan đến tai nạn mà cô du khách kia gặp phải cùng dắt tay nhau đến xin lỗi thì càng hay chớ sao?

- Khó nói lắm ông ơi...

- Khó là khó sao?

- Phàm cái gì vui vẻ thì đi chung, chớ chuyện không vui thì cứ phải... đúng quy trình, cơ chế nó thế!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất