- Tui hỏi thiệt lòng mà. Chẳng là dạo này tui bị “tấn công” quá chừng từ... tiền tỉ. Ở nhà bà xã đọc tin gì đó trên mạng rồi than: người ta sắm ôtô mấy tỉ, sắm nhẫn hột xoàn tỉ mấy tặng vợ dịp 8-3. Sao cũng phận đàn bà mà lại sướng thế! Bao giờ mình được như thế?
Vào cơ quan, sếp đọc gì đó trên mạng rồi cũng than: người ta cứ nghĩ ra hết dự án trăm tỉ này đến kế hoạch ngàn tỉ kia. Thế mới là tư duy vượt tầm nghìn tỉ! Còn ở đây, toàn chuyện cò con bạc lẻ, mấy ông phải thấy nhục chứ?
- Chà tâm trạng nặng nề, tội nghiệp bạn tui. Cả đời tiền triệu còn không được cầm nóng tay, giờ lại đụng toàn tầm tiền tỉ. Tui có thể cho biết một tỉ có mấy con số không, nhưng điều đó chẳng giúp ông “trải nghiệm, thấu hiểu” đầy đủ tiền tỉ là như thế nào đâu!
- Mới đây tui lại bị căng thẳng khi nghe vụ đề xuất sắm xe bơm nước chống ngập, lại cũng tiền tỉ. Chống ngập thì cũng khoái, nhưng tốn cả ngàn tỉ, chắc là nhiều lắm ông nhỉ?
- Nhiều hay ít là tùy tầm tư duy. Cỡ tụi mình thì không phải nhiều, mà là không thể “hiểu ra” như thế nào! Cho nên chỉ cần biết số tiền đó là do... người dân tụi mình trả, đời mình không hết thì đời con mình, thế nào cũng phải trả hết!
Nếu nhờ sắm mấy cái xe bơm nước đó mà bớt ngập thì vỗ tay mừng, còn không thì coi như... xui vậy, ráng chịu vậy... Mà bây giờ ông cũng cần tập nói tiền tỉ cho quen đi, nói thôi mà, nổ thôi mà, có mất gì đâu!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận