21/05/2024 20:33 GMT+7

CLB LPBank Hoàng Anh Gia Lai thắng trận 'chung kết ngược'

CLB LPBank Hoàng Anh Gia Lai đã tiến thêm một bước trong cuộc đua trụ hạng khi thắng đối thủ trực tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-1 trong trận "chung kết ngược" tối 21-5.

Niềm vui của các cầu thủ HAGL sau bàn thắng quyết định của Jairo - Ảnh: MINH ANH

Niềm vui của các cầu thủ HAGL sau bàn thắng quyết định của Jairo - Ảnh: MINH ANH

Trước trận "chung kết ngược", CLB LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) xếp hạng 12/14 đội với 22 điểm sau 19 trận, kém 2 điểm so với đội đứng hạng 8 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT).

Muốn không bị đội áp chót bảng Sông Lam Nghệ An (19 điểm) bắt kịp, đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành buộc phải đánh bại HLHT trên sân Pleiku để yên tâm đua trụ hạng. Nhưng đội khách cũng không muốn thua.

Trong vòng 12 phút đầu tiên, CLB HAGL tạo ra hai cơ hội nguy hiểm nhưng trung vệ Gabriel Dias đều tận dụng không thành công.

Phút thứ 8, Gabriel Dias xâm nhập vòng cấm sau pha bật tường với tiền đạo Joao Veras. Bruno Almeida xoạc không trúng bóng, Dias té ngã nhưng trọng tài không cho đội chủ nhà được hưởng 11m. 

4 phút sau, lại là Gabriel Dias đánh đầu chệch cột dọc sau pha đá phạt của Minh Vương.

Trong thế trận như thế, HLHT bất ngờ có bàn mở tỉ số ở phút 17, trung vệ Lâm Anh Quang lên tham gia tấn công từ tình huống đá phạt đã đánh đầu ghi bàn đẹp mắt.

Ghi bàn, nhưng Lâm Anh Quang cũng chính là "tội đồ" của CLB HLHT với pha chuồi bóng nguy hiểm với Huỳnh Tấn Tài ở gần khu vực giữa sân, nhận thẻ đỏ ở phút 44.

Xuân Trường (áo đỏ) trong ngày trở lại sân Pleiku đối đầu đội bóng cũ HAGL - Ảnh: MINH ANH 

Xuân Trường (áo đỏ) trong ngày trở lại sân Pleiku đối đầu đội bóng cũ HAGL - Ảnh: MINH ANH

Với lợi thế hơn người, CLB HAGL đã dồn lên tấn công trong suốt hiệp 2 để tìm bàn thắng. Nhưng phải chờ đến phút 70, đội bóng phố núi mới có được bàn gỡ hòa 1-1. 

Thủ môn Thanh Tùng đỡ được cú đánh đầu đầu tiên của Jairo, nhưng bất lực trong việc ngăn Đinh Thanh Bình lao vào đánh đầu tiếp.

Chủ động phòng ngự nhằm bảo toàn tỉ số hòa, nhưng đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công cũng suýt ghi bàn trong pha phản công ở phút 77. Tiếc là Diallo trong pha đối mặt với thủ môn Bùi Tiến Dũng đã không thắng được.

Trong khi đó, HAGL kiên trì tấn công và có được thành quả như mong muốn. Phút 82, Quốc Việt đi bóng va phải đồng đội Thanh Bình, Jairo dứt điểm ngay khi bóng tới chân làm chạm tay trung vệ Văn Hạnh trong vòng cấm. 

Trên chấm 11m, Jairo ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB HAGL.

Chiến thắng giúp CLB HAGL cách đối thủ lại 1 điểm và có thêm lợi thế trong cuộc đua trụ hạng. Còn HLHT có lý do để lo lắng khi tuột xuống hạng 12/14 đội.

Vòng 20 V-League 2023-2024: Căng thẳng né play-offVòng 20 V-League 2023-2024: Căng thẳng né play-off

Ngoài đội chót bảng Khánh Hòa gần như cầm chắc vé xuống hạng trực tiếp, suất đá play-off giờ là cuộc chiến với ít nhất 6 CLB ở nửa cuối bảng xếp hạng. Vòng 20 V-League 2023-2024 diễn ra vào chiều nay (21-5) vì thế hứa hẹn rất căng thẳng.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên