26/05/2024 22:58 GMT+7

CLB Khánh Hòa chờ ngày xuống hạng

Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Bình Định vào tối 26-5 khiến CLB Khánh Hòa tiếp tục chìm sâu ở cuối bảng và chờ ngày rớt hạng.

CLB Khánh Hòa (áo xanh) trong trận thua Bình Định - Ảnh: BÌNH ĐỊNH FC

CLB Khánh Hòa (áo xanh) trong trận thua Bình Định - Ảnh: BÌNH ĐỊNH FC

Với điểm số ngày một cách biệt, CLB Khánh Hòa đã sớm được dự đoán sẽ rớt hạng. Tuy nhiên, đội bóng phố biển vẫn được kỳ vọng có thể giành chiến thắng trước CLB Bình Định trên sân nhà ở vòng 21 V-League 2023-2024 để tìm chút hy vọng.

Trên thực tế, đội bóng đất võ đã bố trí đội hình xuất phát có đến 5/11 cầu thủ ít được thi đấu trong thời gian qua. Trong đó có hậu vệ Ngọc Tín mới 20 tuổi và mới có 5 trận ra sân kể từ đầu mùa. Cầu thủ quan trọng nhất tuyến giữa Cao Văn Triền ngồi dự bị.

Tuy nhiên, chủ nhà Khánh Hòa vẫn không thể tạo được thế trận thuận lợi trong 45 phút đầu tiên. Thiếu nhiều trụ cột, nhưng CLB Bình Định vẫn làm chủ thế trận và tạo ra những cơ hội nguy hiểm.

Bỏ lỡ vài cơ hội ghi bàn, tiền đạo Ngô Hồng Phước cuối cùng cũng ghi bàn mở tỉ số ở phút 43, sau pha đối mặt với thủ môn Hoài Anh.

Ngay đầu hiệp 2, CLB Khánh Hòa đã đẩy cao đội hình tấn công và lập tức có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 56.

Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh (phải) thi đấu xuất sắc ở cuối trận - Ảnh: BÌNH ĐỊNH FC

Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh (phải) thi đấu xuất sắc ở cuối trận - Ảnh: BÌNH ĐỊNH FC

Cướp bóng từ chân Cao Văn Triền (vào sân đầu hiệp 2) ở gần giữa sân, Nhật Tân chọc khe để Coutinho thoát xuống vòng cấm, vượt qua thủ môn Huỳnh Tuấn Linh trước khi dứt điểm tung lưới Bình Định.

Thế trận những phút sau đó không có nhiều tình huống nguy hiểm của 2 đội. Mọi thứ chỉ thay đổi khi HLV Bùi Đoàn Quang Huy tung cựu tuyển thủ quốc gia Vũ Minh Tuấn vào sân ở phút 65.

11 phút sau khi có mặt trên sân, Vũ Minh Tuấn đã nhanh chân lao vào sút bóng sống ở góc hẹp ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1, sau pha đánh đầu chuyền bóng của Alan từ tình huống đá phạt.

Không chấp nhận thất bại, đoàn quân của HLV Trần Trọng Bình dồn lên tấn công để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh đã từ chối bàn thắng của đội chủ nhà.

Rõ nhất là tình huống ở phút 79, Văn Tùng có pha dứt điểm kỹ thuật từ khoảng cách 20m, nhưng Huỳnh Tuấn Linh đã xuất sắc bay người cứu thua.

Thua trận thứ 7 liên tiếp, CLB Khánh Hòa tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng với 10 điểm sau 21 trận, kém 14 điểm so với đội áp chót bảng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Buồn cho bóng đá Khánh HòaBuồn cho bóng đá Khánh Hòa

Khó đòi tiền lót tay từ nhà tài trợ cũ, lương 2 tháng qua không có vì tài khoản CLB bị phong tỏa, các cầu thủ Khánh Hòa vừa đá vừa phải lo nghĩ về cuộc sống lẫn nguy cơ rớt hạng V-League.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên