
Niềm vui của các sinh viên trên chuyến xe mùa xuân miễn phí về quê sum họp ngày Tết cùng gia đình - Ảnh: LÊ HUY
Năm nay "Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy" tiễn những hành khách đặc biệt rời thành phố từ Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM tại khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM.
Mong ước giản đơn ngày cuối năm
Chuyến xe mùa xuân nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho học sinh, sinh viên, người lao động khó khăn ở TP.HCM. Chương trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Thành Đoàn, Hội Sinh viên, Nhà văn hóa Sinh viên phối hợp các cá nhân, đơn vị tổ chức.
Nhiều tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ trong năm 2025 nên chuyến xe mùa xuân ưu tiên hỗ trợ vé xe miễn phí cho sinh viên và người lao động khó khăn về quê. Thống kê có sinh viên từ 62 trường đại học, học viện, cao đẳng tại TP.HCM có mặt trên chuyến xe năm nay, chủ yếu đi các tuyến về các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
Bên cạnh việc hỗ trợ vé xe miễn phí, mỗi hành khách trên chuyến xe đặc biệt còn được tặng phần quà Tết trị giá 500.000 đồng.
Năm qua ghi nhận những biến động phức tạp của tình hình kinh tế cùng tác động của thiên tai, bão lũ tại nhiều địa phương trên cả nước, không ít gia đình khó có cái Tết trọn vẹn. Thực tế ấy tác động đến số lượng sinh viên, người lao động xa quê trong Tết năm nay khá nhiều và ai cũng mong được về đoàn tụ bên gia đình trong thời khắc sum vầy cuối năm.
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM Nguyễn Đăng Khoa nói Tết cổ truyền của dân tộc là khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong năm khi mỗi người con Việt Nam dù đi đâu, làm gì cũng luôn mong có chung mong ước giản dị mà sâu sắc, được trở về quê sum họp cùng gia đình bên mâm cơm ngày Tết ấm áp, đong đầy yêu thương.
Anh Khoa mong mỗi bạn sẽ cảm nhận được giá trị của tình người và sự sẻ chia. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào bên cạnh gia đình ruột thịt, các bạn luôn có một "gia đình lớn" là tổ chức Đoàn - Hội Sinh viên, là cộng đồng doanh nghiệp, là người dân TP.HCM nghĩa tình luôn sẵn sàng đồng hành, nâng đỡ và sẻ chia cùng các bạn.
Phó giám đốc Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM Lê Xuân Dũng nói chương trình ước mong được chia sẻ phần nào vất vả của sinh viên, người lao động xa quê tại TP.HCM. Qua đó góp phần giáo dục tình yêu quê hương và truyền thống gia đình, những giá trị nhân văn sâu sắc giúp gắn kết tình thân và tái tạo năng lượng sau một năm chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai và biến động kinh tế.
Được về sum vầy
Ngồi ở một khoảng sân chờ giờ lên xe, bạn Bùi Thị Hồng (Học viện Hàng không Việt Nam) và em gái Bùi Thị Minh Thái (Trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM) nói nôn nao lắm. Đã là năm thứ hai Hồng được tặng vé để trở thành hành khách đặc biệt trên chuyến xe sum họp này.
Quê ở Thanh Hóa, hai chị em cho biết hành trình về quê đón Tết luôn được mong chờ nhất trong năm nhưng kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nên đôi khi chỉ như điều ước. Ba mẹ ngoài quê làm nông là chính. Cha Hồng ngoài làm ruộng còn làm thợ hồ nhưng do mắc viêm gan nên sức khỏe của ông cũng giảm sút nhiều. Còn người mẹ có thêm công việc nhặt ve chai mong kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống hằng ngày.
Vào thành phố học, hai chị em nương tựa nhau. Để bớt gánh nặng cho cha mẹ, Hồng làm thêm đủ việc từ nhân viên quán cà phê, gia sư đến nhân viên tư vấn, bán hàng siêu thị cuối tuần, kiếm được khoảng 1,2 triệu đồng/tuần. Năm qua bão lũ dồn dập gây ngập úng ruộng lúa vốn là kế sinh nhai của cả nhà rồi gà vịt cũng chết gần hết khiến kinh tế gia đình đã khó lại càng kiệt quệ.
Hai chị em cho biết đã theo dõi, chờ thông tin chương trình Chuyến xe mùa xuân để canh lịch đăng ký sớm vì sợ mất suất và hồi hộp chờ đợi phản hồi.
"Với những gia đình nghèo như tụi mình không phải lúc nào cũng có cái Tết đủ đầy. Chuyến xe mùa xuân là tấm vé trở về sau một năm chỉ gặp ba mẹ qua màn hình điện thoại. Được hỗ trợ vé, chị em mình bớt gánh lo, chỉ cần cả nhà cùng quây quần là thấy Tết rồi", Hồng xúc động.
Một hành khách khác, bà Đặng Thị Ngọt (64 tuổi, quê Phú Yên cũ) với mái tóc bạc, bàn tay gầy guộc ngồi lặng lẽ ở góc sân, ôm cháu gái vào lòng. Mỗi ngày bà đi bán vé số từ sáng đến tối để kiếm tiền nuôi đứa cháu ngoại mồ côi mẹ từ sớm. Chuyến xe miễn phí lần này không chỉ là hành trình trở về quê ăn Tết mà còn là niềm an ủi với hai bà cháu sau một năm mưu sinh vất vả nơi đất khách.
"Sau một năm kiếm sống được về quê, được gặp lại người thân là mừng lắm rồi. Chỉ cần về tới nhà, bên bữa cơm với gia đình là hai bà cháu thấy có Tết rồi", bà Ngọt nghèn nghẹn.
700 phần quà cho sinh viên đón Tết xa nhà
Chiều cùng ngày, chương trình "Xuân từ triệu tấm lòng vàng" xuân Bính Ngọ 2026 đã diễn ra tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM chăm lo cho sinh viên khó khăn đón Tết xa nhà. Năm nay chương trình trao 700 phần quà Tết (1,3 triệu đồng/phần) gồm phần quà trị giá 800.000 đồng cùng bao lì xì 500.000 đồng cho các bạn.
Trong đó chương trình đặc biệt ưu tiên cho các bạn sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ trong năm vừa qua và những bạn không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận