25/11/2023 10:01 GMT+7

Chuyện của những thủ khoa kép

77 thủ khoa được vinh danh hôm nay (25-11) tại TP.HCM có 36 thủ khoa tuyển sinh và 41 thủ khoa tốt nghiệp. Trong đó, có những bạn là thủ khoa kép khi bốn năm trước từng là thủ khoa đầu vào và nay là thủ khoa đầu ra.

Nguyễn Hoàng Gia Khánh và Lê Ngọc Minh Châu - Ảnh: NVCC

Nguyễn Hoàng Gia Khánh và Lê Ngọc Minh Châu - Ảnh: NVCC

Nhịp sống trẻ giới thiệu hai trong số những gương mặt thủ khoa kép năm nay: Lê Ngọc Minh Châu (Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Gia Khánh (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM).

Chỉ cần đủ đam mê, bạn sẽ đủ can đảm để băng qua mọi khó khăn, trở ngại. Chỉ cần đủ dũng cảm vượt rào, bạn sẽ chạm đến niềm đam mê khao khát cháy bỏng trong tim.

NGUYỄN HOÀNG GIA KHÁNH
Với bất cứ việc gì, tôi luôn cố gắng hết mình để dù kết quả đạt được không như mong đợi, bản thân cũng không cần phải nói giá như mình cố thêm một chút.
LÊ NGỌC MINH CHÂU

Cú "bẻ lái" của chàng sinh viên y khoa

Nguyễn Hoàng Gia Khánh từng là sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM đến năm thứ ba nhưng chợt khám phá ra mình muốn trở thành một nhà giáo.

Hồi 2015, Gia Khánh là một trong hai học sinh lớp 12 có điểm tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước với tổng điểm sáu môn thi đạt 53,75/60. Tổ hợp khối B00 (toán - hóa - sinh) của anh chàng là 28,5 điểm giúp Khánh một suất vững chắc vào trường y.

Chọn chuyên ngành bác sĩ đa khoa và việc học luôn giữ phong độ, song khi vào bệnh viện thực tập lâm sàng, Khánh thấy mình không phù hợp lắm với công việc của một bác sĩ. Bỗng nhiên ước mong được trở thành nhà giáo từ thời học sinh trỗi dậy làm Khánh rơi vào trạng thái suy nghĩ mông lung về tương lai.

Xin bảo lưu kết quả trường y, Gia Khánh âm thầm nộp học bạ xét tuyển nhưng thiếu 0,05 điểm vào trường sư phạm. Tự luyện và thi lại vào năm 2019, cái tên Gia Khánh một lần nữa được ghi ở vị trí thủ khoa trúng tuyển của trường với số điểm 28,05 (toán 9,6, hóa 9,25 và tiếng Anh 9,2). Cú "bẻ lái" bất ngờ ấy của Khánh làm nhiều người ngỡ ngàng.

Mà hình như anh chàng này được sinh ra để làm thủ khoa các loại. Kỳ tốt nghiệp năm nay, Gia Khánh ra trường với số điểm gần như tuyệt đối 3,94/4. Và trường đã giữ Khánh ở lại công tác với một danh hiệu thủ khoa khác: thủ khoa đầu vào chương trình thạc sĩ ngành lý luận và phương pháp dạy học tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

So với bạn bè, Khánh mất tám năm để học đại học đúng với đam mê và khát khao của mình. Nhìn lại hành trình vừa qua, Khánh nói biết ơn chính mình đã dám dũng cảm làm lại từ đầu.

"Hành trình nhiều quả ngọt song cũng đầy chông gai nhưng khiến mình hiểu rằng sự dũng cảm và niềm đam mê là nguồn động lực thúc đẩy bản thân tìm kiếm con đường đi đến giá trị cốt lõi", Khánh chia sẻ.

Khánh tự nhận thành tích thủ khoa có lẽ do may mắn song sẽ chẳng có vị trí thủ khoa nào lại không là kết quả nỗ lực không ngừng. Khi quyết định chọn lại, cũng có người nói ra nói vào nhưng chỉ mình bạn hiểu rõ bản thân muốn gì.

"Mình chưa từng tiếc nuối ba năm học y bởi giúp mình trưởng thành, học nhiều điều mới. Kiến thức y khoa giúp mình thiết kế bài dạy môn hóa kết nối với thực tiễn, giúp học sinh hiểu sâu hơn và thấy môn học ý nghĩa", Khánh chia sẻ.

Không hối tiếc cả khi thất bại

Với điểm trung bình 3,81/4, Lê Ngọc Minh Châu (Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) một lần nữa là thủ khoa của trường sau khi từng là thủ khoa trúng tuyển bốn năm trước. Rời quê Long An lên TP.HCM, bạn chọn ở ký túc xá trường để thuận tiện việc học.

Ở ký túc xá, Châu nói vừa thuận tiện vừa có phí hợp lý nên giúp bạn yên tâm hơn trong quá trình học.

"Mình tham gia chương trình Giờ Trái đất, hiến máu, Xuân tình nguyện và thấy bản thân tự tin, cởi mở, hoạt bát hơn sau mỗi hoạt động. Đây là những điều rất cần ở thời đại hội nhập hiện nay", Châu cho hay.

Châu học chuyên ngành công nghệ kỹ thuật môi trường, hầu hết thời gian đều ở phòng thí nghiệm hay thư viện. Nhiều bạn cùng phòng gọi Châu là mọt sách, song Châu quan niệm cần học thật tốt trước khi muốn làm việc gì.

Châu chia sẻ: "Tôi rất tâm đắc câu châm ngôn "Không phải cứ cố gắng thì sẽ luôn thành công nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại" và luôn cố gắng làm theo".

Châu nói điều cần thiết nhất cần rèn cho mình là sự tập trung. Tập trung nhiều nhất có thể cho từng giờ lên lớp bởi việc tiếp thu, hiểu ngay trên lớp sẽ giúp mình bắt kịp bài giảng.

Chưa kể cần mạnh dạn đặt câu hỏi tạo sự kết nối với giảng viên. Điều này sẽ giúp sinh viên giải đáp được thắc mắc, không bị "ứ đọng" kiến thức của mình.

"Chương trình đại học đòi hỏi sinh viên phải có tính tự giác học và tìm hiểu kiến thức cao hơn vì kiến thức là đại dương mênh mông, nếu không nỗ lực cập nhật kịp thời, chính mình đang khiến bản thân trở nên tụt hậu", Châu bày tỏ.

Sống chủ động

Dù Minh Châu mới làm lễ tốt nghiệp hôm qua (24-11) nhưng trước đó bạn đã có việc làm ổn định tại một công ty về công nghệ môi trường đúng với chuyên ngành theo học.

Châu vừa hoàn thành hồ sơ chuẩn bị cho hành trình tiếp tục học lên thạc sĩ với mong muốn nâng cao trình độ chuyên môn hơn. "Việc học phải là việc cần làm suốt đời", Châu cười.

Trong khi đó, Gia Khánh đã có tình yêu đặc biệt với hóa học từ nhỏ. Hồi lớp 8, bạn đã mày mò làm thí nghiệm, tự chế giấm ăn, vôi. Lớp 9 có danh hiệu thủ khoa môn hóa kỳ thi học sinh giỏi cấp TP đầu tiên. Niềm đam mê cứ thế lớn dần và năm lớp 12 Khánh trở thành á khoa kỳ thi học sinh giỏi cấp TP môn hóa.

Gia Khánh tự thực hiện những clip hướng dẫn học sinh học môn hóa học và tải lên YouTube với hy vọng sẽ lan tỏa tình yêu hóa học cho các bạn.

"Xã hội mỗi ngày thay đổi, con người cũng cần những kỹ năng mới để thích nghi với thời cuộc", Khánh nói.

Thủ khoa Thủ khoa 'kép': 'Trường học là nơi cho phép mình sai, tại sao lại phải giấu, phải sợ sai'

TTO - Lý Ngọc Tuyết Nhi vừa trở thành cử nhân luật với thành tích thủ khoa "kép" tuyển sinh và tốt nghiệp Trường đại học Luật TP.HCM với điểm số xếp loại xuất sắc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên