13/12/2020 09:25 GMT+7

Chuyện cô hàng cà phê

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Gần đây quán cà phê của cô bỗng đắt khách. Có một chuyện mà khách của cô thường bàn lui bàn tới nhất là chuyện bầu cử ở xứ Mỹ.

À mà lạ lắm nghen, chuyện ở xa lắc xa lơ, vậy mà khách của cô cãi nhau chí chóe như chuyện của họ vậy đó. Cô vừa bán vừa nghe ngóng. Ôi thôi, chỉ vì chuyện ủng hộ ông này ông kia mà cô thấy có vô số khách giận nhau, nghỉ chơi nhau, ủn phây bút của nhau…

Nhưng được cái là khách không bỏ quán của cô mà đi, có thêm nhiều khách mới nữa.

Hôm nọ, có ông khách hỏi nhỏ: Nè em, anh thấy em luôn vui vẻ nói cười, gương mặt em nhìn dễ thương, cà phê em pha ngon nên tụi anh thích ghé. Ủa mà em ủng hộ ông nào?

Cô cười: Thôi anh ơi, mấy ông đó xa tít đâu đâu, em chỉ lo thân em thôi.

- Ủa là sao?

- Thì nhà em nghèo, em cứ lo sao có lợi cho em nhất, kiếm tiền nuôi tụi nhỏ ở nhà. Muốn có lợi nhất thì lo bán cà phê đắt khách phải không?

- Bí quyết đắt khách của em là sao?

- Em gặp khách ủng hộ ông này em cũng cười, khách thích ông kia em cũng vui. Em cứ lo pha cà phê cho ngon, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Em chỉ lo vậy thôi, như ông Trump có "Nước Mỹ trên hết" thì em cũng chủ trương bán cà phê trên hết. Phải không?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên