
Nhà báo Hoàng Nguyên (trái) - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ trao quà cho các hộ dân khó khăn xã Bình Lợi. TP.HCM - Ảnh: KỲ PHONG
TP.HCM đang đón Tết với tinh thần "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP cùng chung tay vì người nghèo, để Tết đến với mọi người, mọi nhà".
"Phần quà Tết này tôi trân trọng vô cùng"
Là một trong những hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Bình Khánh, TP.HCM, gia đình bà Soar Sali (65 tuổi) rất lo lắng khi những ngày Tết cận kề. Bà sống cùng chồng và con trai út. Cả hai vợ chồng đều nhiều bệnh nền, mỗi tháng phải đón xe lên bệnh viện trung tâm TP thăm khám, chi phí thuốc men và đi lại khá cao.
Tết này bà chưa biết lấy tiền đâu để sắm sửa. "Không cần gì rộn ràng, tôi chỉ mong sao cho đủ qua mấy ngày Tết. Muốn nhà có thêm mấy cái bánh, bịch hột dưa nhưng cũng chưa biết chạy vạy ở đâu", bà nói.
Khi nhận được món quà Tết do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Khánh và các đơn vị trao tặng, bà Soar Sali cười hiền lành: "Với nhiều người, phần quà có thể không lớn nhưng những người dân nghèo như tôi thì trân trọng lắm. Cảm ơn xã và các đơn vị đã quan tâm, chăm lo Tết cho người dân", bà bày tỏ.
Bà Phạm Thị Ba (73 tuổi, phường Cầu Kiệu) nhờ các chú dân quân mang giúp quà Tết lãnh từ phường về để trang hoàng nhà cửa mấy ngày Tết. Bà Ba đã lớn tuổi, không có thu nhập. Nhận được quà Tết, với bà đó không chỉ là món quà vật chất mà còn cho bà niềm vui tinh thần trong không khí những ngày Tết cận kề. "Tôi thấy chính quyền gần gũi mình. Cảm ơn các nhà tài trợ đã chăm lo cho người dân chúng tôi", bà tâm sự.
Ở phường Đức Nhuận, khi nhận tin từ trưởng khu phố về việc được nhận quà chăm lo Tết, ông Nguyễn Ngọc Hai (72 tuổi) cũng cảm động lắm. "Nhận phần quà Tết nghĩa tình như minh chứng được Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, tôi vui không tả nổi. Phần quà Tết này tôi trân trọng vô cùng. Xin hứa sẽ tiếp tục cống hiến cho công tác Đảng, tích cực tham gia những hoạt động do khu phố, phường tổ chức", ông nói.
Mong bà con sẽ có cuộc sống tốt hơn
Trong những chương trình vui xuân, đón Tết tại các địa phương, ngoài nguồn tiền từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã, các đơn vị khác cũng chia sẻ lòng hảo tâm đóng góp rất tích cực, cùng nhau lan tỏa cái Tết ấm no, nghĩa tình, an khang.
Dịp Tết 2026, sư Thích Nữ Như Nguyệt - trụ trì chùa Thanh Tâm, xã Bình Lợi - kể đã vận động các sư trong chùa trích quyên góp 1.000 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Trong số 1.000 phần quà này có hơn 30 em thiếu nhi.
Sư Nguyệt nói đó là đối tượng "cần được chăm lo đặc biệt". Không chỉ thế, vào những ngày cận Tết và những ngày đầu tháng giêng năm mới chùa cũng nấu các bữa cơm nhân ái, nghĩa tình cho các phật tử hành lễ Phật đầu năm và nhiều hoạt động thiện nguyện khác.
Hợp tác xã Thuận Yến (xã Bình Khánh) của chị Nguyễn Thị Nhiệm đã "đóng quân" và phát triển kinh tế trên địa bàn Cần Giờ từ năm 2011. Hằng năm hợp tác xã vẫn sắp xếp trao quà Tết theo khả năng. Năm nay tình hình hoạt động kinh tế có khởi sắc, đơn vị trích gửi 100 phần quà cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã trị giá 50 triệu đồng.
"Bà con ở đây còn nghèo lắm. Tặng quà Tết chỉ là giải pháp tạm thời. Mục tiêu lâu dài chúng tôi muốn giúp đỡ bà con bằng cách tạo ra lao động, giúp bà con cùng phát triển bền vững, phấn đấu để có cuộc sống tốt hơn - chị Nhiệm tâm sự - Điều tôi mong mỏi lớn nhất là số lượng người khó khăn ngày càng ít hơn, địa phương đã dần ít đi hộ nghèo cần giúp đỡ. Không chỉ Tết mà mong từ nay về sau bà con xã Bình Khánh sẽ luôn có công ăn việc làm ổn định, đời sống người dân khá hơn".
Tuổi Trẻ là cầu nối lan tỏa điều lành
Dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, báo Tuổi Trẻ cũng đã phối hợp các phường, xã trên địa bàn TP tổ chức chăm lo Tết cho nhiều hộ dân, trẻ em, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó đơn vị đã liên kết với năm phường, xã bao gồm Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Bình Hưng Hòa, Bình Khánh, Bình Lợi, giúp đỡ gần 1.000 bà con khó khăn.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Kim Xuân - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Lợi - đánh giá công tác chăm lo Tết không chỉ đơn giản là trao tặng một phần quà mà đó là trao gửi sự quan tâm, sẻ chia của cả cộng đồng.
Dịp Tết Bính Ngọ 2026, xã Bình Lợi đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp cùng chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người dân. Trong đó vận động, tiếp nhận và trao hàng ngàn phần quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, thanh niên công nhân, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, trao học bổng cho học sinh khó khăn.
Trong những nỗ lực đó, sự hỗ trợ kịp thời của báo Tuổi Trẻ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn, truyền cảm hứng sẻ chia trong cộng đồng. "Báo Tuổi Trẻ thực sự là cầu nối hiệu quả giữa những tấm lòng hảo tâm với người dân còn khó khăn, góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình cho bà con", bà bày tỏ.
Bà Nguyễn Thị Minh Hậu - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM - chia sẻ thêm công tác chăm lo Tết cho người dân địa phương thể hiện truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc để ai cũng có điều kiện đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn.
Trong công tác chăm lo Tết năm nay, phường Bình Hưng Hòa đã tổ chức nhiều chuỗi hoạt động ý nghĩa như các bữa cơm nghĩa tình cho công nhân, người lao động không có điều kiện về quê vui xuân đón Tết, tổ chức các phiên chợ 0 đồng chăm lo cho trẻ mồ côi và người già neo đơn, người khuyết tật, khiếm thị.
Từ các nguồn lực xã hội đóng góp cho phường, đặc biệt phải kể đến sự hỗ trợ của báo Tuổi Trẻ, tổng số kinh phí chăm lo Tết cho người dân trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa lên đến 360 triệu đồng. Trong đó báo Tuổi Trẻ đóng góp rất lớn trong việc kết nối thêm các nhà tài trợ, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mở rộng nguồn lực xã hội hóa từ đó chăm lo được nhiều hoàn cảnh hơn, nâng cao chất lượng các hoạt động an sinh tại địa phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận