
Đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh dù đường hoa Đà Nẵng trên đường Bạch Đằng chưa chính thức mở cửa - Ảnh: THANH THÙY
Năm nay, đường hoa Tết Đà Nẵng được trang trí tỉ mỉ, công phu, nổi bật là linh vật ngựa "Kim mã 4.0" mang thông điệp về một thành phố năng động, phát triển mạnh mẽ và vươn xa.
Ngay khi trình làng, linh vật này tạo nhiều ấn tượng với người dân và "cộng đồng mạng" nhờ thiết kế hiện đại.
Bên cạnh đó, linh vật "Kim mã hợp nhất" được tạo nên từ tên 94 xã, phường, đặc khu của Đà Nẵng cũng khiến nhiều người "trầm trồ" về sự sáng tạo.
Trước ngày mở cửa phục vụ du khách, công nhân tất bật hoàn thiện một số hạng mục trang trí còn lại. Tại khu vực đường hoa gần phía đuôi cầu Rồng, các tiểu cảnh được dàn dựng theo từng cụm với nhiều sắc đỏ, hồng, vàng của nhiều loại hoa, tạo nên bức tranh xuân tươi thắm giữa lòng thành phố đáng sống. Nhiều người đã đến đường hoa tham quan, ghi lại khoảnh khắc đẹp trước khung cảnh rực rỡ ấy.

Nhiều gia đình diện áo dài lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại đường hoa - Ảnh: THANH THÙY
Những ngày này, thời tiết Đà Nẵng nắng đẹp càng tạo điều kiện cho người dân và du khách xuống phố, du xuân sớm. Nhiều bạn trẻ, gia đình diện áo dài, liên tục tìm góc hình đẹp để cùng nhau check-in.
Những góc chụp có thể thấy rõ linh vật ngựa luôn kín người. Nhiều người tranh thủ chụp nhanh để nhường chỗ cho người khác. Sự nhộn nhịp ấy khiến đường hoa trở thành tâm điểm của thành phố những ngày cận Tết.
Là năm đầu tiên được ăn Tết ở Đà Nẵng kể từ sau 10 năm sinh sống ở Úc, chị Thu Hiền (34 tuổi) rất nôn nao khi thấy thành phố quê hương lung linh hơn chờ đón năm mới. Thấy đường hoa Tết rực rỡ, chị liền rủ bạn và con gái đi check-in, ghi lại những bức hình xuân bên tà áo dài thướt tha.
"Hôm trước đi ngang qua, thấy đường hoa được trang trí đẹp quá nên tôi không kiềm được lòng, phải ra chụp ảnh ngay. Ngắm những thảm hoa vàng rực dưới nắng xuân, xung quanh nhiều người diện áo dài, tạo dáng, tôi thực sự cảm nhận mình đang được đón Tết ở quê nhà", chị Hiền chia sẻ.

Bạn trẻ lựa những góc ưng ý để lưu lại những bức hình đầu xuân - Ảnh: THANH THÙY
Năm nay, chị Mai Diễm (29 tuổi, trú phường Hòa Khánh) và gia đình ăn Tết ở quê chồng, nghĩ sẽ không kịp ghi lại hình ảnh đầu năm mới tại đường hoa, chị cùng con gái liền ra check-in dù đường hoa chưa chính thức mở cửa.
"Mấy hôm nay trên mạng rần rần hình ảnh linh vật ngựa, tôi thấy đẹp quá nên quyết tâm ra chụp lại trước khi về quê chồng ăn Tết. Dù chưa mở cửa nhưng không khí rất nhộn nhịp, mọi người đến tham quan rất đông làm tôi cũng háo hức", chị Mai Diễm nói.
Không chỉ thu hút đông đảo người dân trong nước, đường hoa Đà Nẵng còn tạo ấn tượng với nhiều du khách nước ngoài. Ông Chen Yong (du khách người Đài Loan, Trung Quốc) cho biết ông đã đến Đà Nẵng nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên ông đến đường hoa Tết.
Ông rất ấn tượng với linh vật ngựa "Kim mã 4.0" bởi sự mới mẻ, trẻ trung. Đường hoa được trang trí công phu và đầu tư không thua kém gì các lễ hội ở đất nước của ông.
Đường hoa Tết Đà Nẵng dự kiến mở cửa đón du khách vào ngày 14-2 (27 tháng chạp).

Chị Mai Diễm và con gái tranh thủ chụp ảnh Tết trước khi về quê chồng đón năm mới - Ảnh: THANH THÙY

Thời tiết Đà Nẵng nắng đẹp càng tạo điều kiện cho người dân và du khách xuống phố, du xuân sớm - Ảnh: THANH THÙY

Đường hoa Tết Đà Nẵng dự kiến mở cửa đón du khách vào ngày 14-2 (27 tháng chạp) - Ảnh: THANH THÙY

Đường hoa trở thành tâm điểm check-in của thành phố những ngày cận Tết - Ảnh: THANH THÙY

Đường hoa Tết trên đường Bạch Đằng là địa điểm được nhiều người lựa chọn để tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đẹp trước khung cảnh rực rỡ sắc hoa - Ảnh: THANH THÙY

Du khách nước ngoài check-in trước "Kim mã 4.0" - Ảnh: THANH THÙY


Tại đường hoa còn có nhiều linh vật ngựa độc đáo khác - Ảnh: THANH THÙY
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận