
Chủ xe Đà Nẵng quyết định "bảo vệ hai lớp" cho "xế cưng" bằng tấm chắn nước và lớp vải bạt bọc kín, phòng trường hợp nước dâng cao hơn dự kiến - Ảnh: NVCC
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 22-10 bão Thần Gió (Fengshen - Phong Thần, tên do Trung Quốc đặt) trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa, cách TP Đà Nẵng khoảng 230km về phía đông đông bắc. Bão dự kiến đổ bộ đất liền vào sáng mai.
Điều này khiến hàng loạt chủ xe Đà Nẵng tìm cách đưa ô tô đi tránh ngập. Trong khi đó anh Trần Thanh Nguyên, 34 tuổi, trú tại phường Thanh Khê, Đà Nẵng, lại lựa chọn phương án khác.
Mặc dù đã lắp thêm tấm chắn nước, nhưng nghe dự báo về lượng mưa đợt này là rất lớn, nên anh mua một tấm bạt cỡ lớn về trải giữa phòng khách tầng trệt, rồi lùi chiếc xe ô tô vào giữa để "gói kín" bảo vệ trước đợt mưa lớn sắp tới.
Với sự hỗ trợ của hai người thân, anh Nguyên trùm kín toàn bộ thân xe bằng bạt, túm chặt các đầu bạt ở nóc và đầu xe bằng dây rút, những chỗ hở được gia cố thêm bằng băng keo. Anh gọi cách làm này là "gói bánh", tin rằng nếu nước tràn vào nhà, xe có thể tự nổi lên mà không bị ngập.
Ô tô trùm bạt chống thủy kích trôi lềnh bềnh trên đường ngập Thái Nguyên. Trong trận bão hồi đầu tháng 10, một số chủ xe Thái Nguyên đã bọc vải bạt và kết quả cho thấy khá tốt, chỉ cần neo đậu cẩn thận để tránh xe bị trôi như trong video - Video: Facebook
Ý tưởng này đến với anh sau khi xem người dân Thái Nguyên dùng bạt bọc xe an toàn trong lũ. Tuy nhiên việc "đóng gói" cũng không hề đơn giản: tấm bạt lớn và cứng, ba người phải cẩn thận từng chi tiết để đảm bảo kín nước, mất gần một giờ mới hoàn thành. Việc bọc xe không dễ, nhưng chi phí khá rẻ (khoảng 500.000 đồng) nếu so với nguy cơ hỏng hóc vì ngập nước.
Sau khi anh Nguyên chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội, nhiều người ủng hộ sáng kiến này, trong khi một số khác cho rằng nên gửi xe ở nơi cao ráo sẽ an toàn hơn.
Anh Nguyên lý giải Đà Nẵng thiếu bãi đỗ xe, trong khi đợt mưa này có thể lên tới 900mm, nguy cơ ngập lụt diện rộng là rất cao.
Theo chia sẻ của anh Nguyên, gia đình anh từng bị ngập nặng trong trận mưa lũ tháng 10-2022, lượng mưa vào khoảng 500mm. "Nguyên dàn ô tô của cả xóm nằm gara hết. Xe mình cũng nằm mà may mắn chỉ bị hệ thống điện, máy móc vẫn ổn", anh kể lại.
Rút kinh nghiệm, lần này anh phòng bị sớm, cẩn thận lắp hệ thống chắn có thể ngăn được nước cao 1,4m, "nhưng nghe dự báo về lượng mưa đợt này kinh khủng quá nên bọc thêm cho chắc".

Lo ngại ngập nước, nhiều người ở Đà Nẵng đã đưa xe đi "lánh nạn" - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Trong khi đó nhiều người khác đã nhanh chóng đưa xe đến nơi cao ráo đề phòng ngập lụt. Theo ghi nhận, tại nhiều khu vực có địa hình cao ở Đà Nẵng, vỉa hè các tuyến đường như 3-2, 30-4, Nguyễn Tất Thành, Ỷ Lan Nguyên Phi, Lê Thanh Nghị... xuất hiện hàng dài ô tô được người dân đưa đến "lánh nạn" trước đợt mưa lớn.
Anh Nguyễn Văn Hòa (trú phường Hòa Cường, quận Hải Châu) cho biết từ tối 21-10 anh đã chủ động lái xe lên đường 30-4 để tránh ngập.
“Đợt ngập năm 2022 đến giờ vẫn còn ám ảnh, nên lần này tôi đánh xe đi tìm chỗ cao cho yên tâm”, anh Hòa nói.
Trước đó sau trận bão Matmo, một chủ xe đã chia sẻ hóa đơn sửa chữa có tổng giá trị tới vài trăm triệu. Theo tiết lộ, đây là một chiếc SUV hạng B giá vài trăm triệu nhưng tiền sửa đã gần bằng tiền mua xe mới. Nhiều dân mạng thậm chí khuyên chủ xe bỏ đi luôn mà mua xe mới, bởi ngay cả khi sửa thì xe cũng khó về trạng thái hoạt động ban đầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận