Chú bạch tuộc có thể chơi được các nốt nhạc của bài hát Baby Shark theo đúng thứ tự - Ảnh: YOUTUBE/Mattias Krantz
Ngày 12-12, báo The Strait Times đăng tải câu chuyện của nhạc sĩ người Thụy Điển Mattias Krantz - người đã huấn luyện thành công chú bạch tuộc tên Takoyaki chơi piano. Takoyaki giờ đã có thể chơi được chiếc piano được điều chỉnh để hoạt động dưới nước.
Cái tên Takoyaki (bánh bạch tuộc) được đặt cho chú bạch tuộc cũng là tên một món ăn vặt nổi tiếng của Nhật Bản, thường được làm từ bột và có nhân là bạch tuộc thái hạt lựu.
Ông Krantz đã mua "học viên" của mình hồi tháng 3 từ một chợ hải sản tại Bồ Đào Nha chuyên bán các sản phẩm từ Hàn Quốc.
Trong đoạn video đăng trên kênh YouTube 1,79 triệu người đăng ký của mình ngày 5-11, ông nói: "Mọi người ở đây đang tìm kiếm bữa tối. Còn tôi đang tìm học viên piano tiếp theo của mình".
Kế hoạch huấn luyện bắt đầu bằng việc giành được sự tin tưởng của Takoyaki. Ban đầu, chú bạch tuộc nhút nhát và từ chối các món ăn của ông Krantz, nhưng dần dần chấp nhận chúng. Nhạc sĩ người Thụy Điển chia sẻ: "Tôi nghĩ nó bắt đầu nhận ra tôi là người đã cứu nó khỏi việc trở thành takoyaki".
Takoyaki đệm đàn cho màn trình diễn guitar của nhạc sĩ Mattias Krantz - Nguồn: YOUTUBE/Mattias Krantz
Sau khi có được lòng tin của thú cưng, việc tiếp theo là chế tạo cây đàn piano hoàn hảo cho Takoyaki. Nhận thấy Takoyaki không thể dùng xúc tu nhấn các phím đàn, ông Krantz đã lắp đặt các thanh cầm trên phím. Chú bạch tuộc có thể quấn xúc tu quanh các thanh này và kéo để tạo ra âm thanh.
Thử thách lớn nhất sau đó là hướng dẫn Takoyaki chơi các phím đàn cụ thể. Sau khi thử dùng đèn nhấp nháy và thất bại, ông Krantz đã nghĩ ra một động lực mạnh mẽ: cua.
Ông Krantz chế tạo một thiết bị gọi là "thang máy cua", đặt một con cua trong ống phía trên đàn piano. Với mỗi phím Takoyaki chơi đúng, con cua sẽ dần được hạ xuống cho đến khi chú bạch tuộc hoàn thành một giai điệu.
Nỗ lực này đã thành công. Ông Krantz thậm chí còn dạy Takoyaki chơi được các nốt của bài Baby Shark, mặc dù nó chơi hơi lạc nhịp.
Ông Krantz hào hứng: "Đó có lẽ là điều tệ nhất tôi từng làm, và cũng có thể là điều thú vị nhất. Tôi chưa bao giờ thúc đẩy bản thân đến giới hạn như vậy".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận