11/11/2020 10:37 GMT+7

Chọn một hành trình khác

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - Ngày kết thúc kỳ thi THPT cũng là ngày Hường lên chuyến xe khách tìm về huyện Củ Chi (TP.HCM) xin làm công nhân. Dù làm như vậy theo ý muốn của gia đình nhưng cô vẫn âm thầm chọn cho mình một hành trình khác.

Chọn một hành trình khác - Ảnh 1.

Vượt qua hoàn cảnh, nay Hường đã là cô sinh viên mạnh mẽ - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Sau một tháng làm công nhân, Kim Thị Út Hường (18 tuổi, dân tộc Khmer, ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) rời khỏi Củ Chi, lên TP.HCM nhập học vào Trường cao đẳng Giao thông vận tải trung ương 3 (Q. Tân Phú).

Chỉ cần được đi học

Những ngày đầu tiên nơi phố thị, Hường nhận ngay việc phát tờ rơi quảng cáo để có tiền trọ học. Lương công nhân công ty thực phẩm ở Củ Chi sau một tháng thử việc dù được Hường chia năm xẻ bảy, chắt chiu từng đồng nhưng chỉ "quay lưng" đã sạch cạn.

Cha mẹ Hường có 5 người con. Gia đình làm thuê quanh năm nên cũng chỉ đủ ăn. Căn nhà hiện tại của gia đình được xây trên miếng đất bìa rừng cao su do ba chồng của người chị cả cho ở tạm.

Trong nhà, Hường là con thứ 4. Khác với các chị chọn nghề công nhân, cô là người nhất nhất muốn theo đường học. Kể cả cậu em út của Hường, dù mới 14 tuổi nhưng cũng đã nghỉ học từ hồi lớp 5. Cô rất siêng học, suốt 12 năm trời đều là học sinh khá giỏi.

Làm công nhân - con đường duy nhất mà người cha cứ khăng khăng bắt Hường phải theo, như cái cách ông từng hướng ba người chị của cô trước đó. 

Ngay cả khi cách ngày thi còn chừng hơn 1 tháng, cô vẫn nghĩ chắc mình bỏ cuộc. "Trong những đêm cận kề ngày thi, khi nghĩ về con đường mà các chị mình đi, mình không tài nào chợp mắt được. Có lẽ đó là cảm giác tuyệt vọng, xen chút bất lực" - Hường nín lặng hồi lâu.

Hường đan chéo hai lòng bàn tay vào nhau, nắm chặt, nói thời gian trước thì khóc vẫn là cách cô giải quyết nỗi buồn. "Qua thời gian, nhiều khi mình cũng thấy mình như chai sạn đi. Giờ chỉ cần được đi học thì mình tin tương lai sẽ tốt đẹp" - Hường nói.

Tin vào tương lai

Hường bộc bạch thêm cô khao khát được vượt lên số phận, thoát khỏi cái nghèo đã đeo bám gia đình hàng chục năm nay. Hường rất tự giác học. 

Nhờ tự học ở nhà nên Hường luôn hiểu bài rất nhanh khi ở lớp. "Học còn là cách để thoát khỏi tư duy bao đời rằng con gái học gì cho lắm. Mình không muốn con cháu mình sau này cũng vậy" - Hường dứt khoát.

Ngày nhận được giấy báo, Hường chẳng dám khoe cùng ai. Ngày nhập học, cũng chỉ mình cô đi bộ tới trường. Dù mẹ Hường đôi lần ngấm ngầm bảo vệ con, nhưng mọi chi phí học tập ở TP cô đều phải tự xoay xở.

Làm thêm được vài trăm ngàn, Hường để dành phần nửa để mua gạo. Có lần tiền không còn, cô mượn bạn mấy ngàn rồi ra chợ mua thịt mỡ về rán. Phần mỡ dành chiên cơm, phần tóp mỡ trộn với muối để dành ăn suốt cả tháng trời.

Trở thành tân sinh viên ngành kế toán Trường cao đẳng Giao thông vận tải trung ương III, Hường mong mình sẽ nhận được học bổng "Tiếp sức đến trường" của báo Tuổi Trẻ. "Đợt rồi trường có kêu nộp tiền bảo hiểm, tiền trang phục nhưng trong người chẳng có đồng nào, may mắn có hai bạn cùng phòng góp lại cho mượn.

 Mình ước mong có một chiếc xe đạp hoặc xe máy cũ để thuận tiện cho việc đi học và đi làm thêm để có thể sớm trả lại cho bạn, hoàn cảnh của bạn cũng không hơn mình là mấy" - cô tâm sự.

Tiên phong hoạt động ngoại khóa

Hồi còn học cấp III, dù nhiều lần giáo viên chủ nhiệm gặng hỏi nhưng hầu như Hường không bao giờ kể về hoàn cảnh của mình. "Dù có thế nào thì cũng phải cố gắng học" - Hường nói.

Nhận xét về học trò mình, cô Nguyễn Thị Hạnh Đoan - giáo viên Trường Dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh - nói Hường luôn là người tiên phong đầy nhiệt tình khi tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, lớp. "Hường ngoan, học giỏi nên mọi bài kiểm tra đều được em ấy hoàn thành rất tốt" - cô Hạnh Đoan cho biết.

Tiếp sức đến trường cho những hành trình không gục ngã Tiếp sức đến trường cho những hành trình không gục ngã

TTO - Hành trình đi tìm con chữ của Hoài, của Khánh "hàm ếch", hay Tứ Kỳ có sự hi sinh của cha mẹ, và nỗ lực không mệt mỏi của những cô cậu học sinh không may mắn có được thân hình toàn vẹn, mạnh khỏe.

CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên