07/04/2020 11:00 GMT+7

Cho và nhận

TẠ TƯ VŨ
TẠ TƯ VŨ

TTO - Cái khó, nỗi khổ của những người lao động "làm ngày nào ăn ngày nấy" đang ngày càng rõ nét trong những ngày cả nước thực hiện cách ly phòng dịch.

Cho và nhận - Ảnh 1.

Các nhà hảo tâm chở hàng hóa đến ủng hộ cho quán cơm làm từ thiện tại quận 10, TP.HCM - Ảnh: NHẬT THỊNH

Thấu cảm điều này, rất nhiều người kêu gọi nhau cùng ra tay thiện nguyện, giúp người vượt qua khó khăn trước mắt. Cùng với những câu chuyện cảm động về tấm lòng thơm thảo, cũng có những chuyện không vui khiến bao người phải nghĩ về chuyện "của cho không bằng cách cho".

Một đồng nghiệp của tôi gửi một danh sách gồm 20 địa điểm phục vụ bữa cơm miễn phí dành cho người khó khăn, và bạn yêu cầu tôi chia sẻ thông tin cho những người khác. Tôi ủng hộ nghĩa cử này, nhưng vốn tính cẩn thận, tôi tìm đến những địa chỉ ấy để xác minh mới hay hơn phân nửa địa điểm trong danh sách ấy đã đóng cửa từ lâu. 

Mới đây thôi, một tổ chức ở Bình Dương đã quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng cũng về món quà tặng người nghèo. Điều đáng nói là quà để cho thì ít, nhưng quảng cáo thì tung trời. 

Kết quả là ngay buổi sáng nhận quà, rất nhiều người khó khăn tìm đến rồi phải ra về tay không. Ai cũng có lòng tự trọng, đừng để người nghèo trong cảnh khó thêm nỗi ấm ức tủi thân từ những thông tin và cách làm như trên.

Và một câu chuyện khác về cách tiếp nhận của cho cũng khiến nhiều người không thể nguôi giận. Có những nơi để quà tặng cùng hàng chữ "Nếu bạn cần, hãy lấy một phần. Nếu bạn ổn, hãy nhường cho người khác". 

Dòng nhắn nhủ dễ thương này chưa kịp ráo mực thì những cá nhân thuộc "lực lượng" chuyên săn quà thiện nguyện đã nhào tới và cố hốt càng nhiều càng tốt những món quà này. 

Những người khó khăn thật sự có tìm đến thì cũng đành đứng nhìn và buồn thêm về lòng tham vô đối kia. Cư dân mạng còn tung ra hàng loạt hình ảnh cho thấy quà thiện nguyện được những người này chất đống lên xe rồi rời đi cùng nụ cười hớn hở…

Giúp nhau trong lúc khó không cốt ở ít hay nhiều mà ở cái tâm thật sự muốn giúp. Vậy nên đừng làm người nhận phải bẽ bàng hơn. 

Và xin đừng "giành giật" những ân tình gửi trao qua những món quà ngày khốn khó. Hành vi này khác gì những kiểu phá hoại, làm xấu hình ảnh đẹp của con người Việt Nam đang đồng lòng chống dịch. 

Lòng thơm thảo sẽ không còn khi những kiểu trao tặng ồn ào nhưng hời hợt. "Nếu bạn ổn, hãy dành cho người khác" - câu này lẽ ra không cần ai phải nhắc ai. Quà phải đến tay người thật sự cần mới trọn vẹn ý nghĩa thảo thơm trao gửi.

'Xuýt xoa' trước lá đơn viết tay đẹp như in của nữ giáo viên tình nguyện chống COVID-19

TTO - Lá đơn tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương của nữ giáo viên Trường tiểu học ở TP Hải Phòng khiến cộng đồng mạng 'xuýt xoa' không chỉ do nội dung mộc mạc mà còn bởi nét chữ viết tay đẹp hơn cả máy.

TẠ TƯ VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên